
Người Yêu nước Clint Eastwood chết ở tuổi 89; Di chúc đến Trump 2020.
Thế giới đã mất thêm một người vỉ đại.
Cộng hòa trọn đời, người ủng hộ sửa đổi thứ hai và nhà hùng biện xuất sắc chống lại lý tưởng tự do, Clint Eastwood đã chết. Ông được con gái và con rể tìm thấy vào sáng sớm hôm nay, bất động trên giường trong khu đất ở California. Các dịch vụ ma chay sẽ diễn ra tại quê hương Sandusky, Ohio, nơi anh sẽ được nghỉ ngơi bên cạnh người mẹ và người cha yêu dấu của mình.
Eastwood là một diễn viên và đạo diễn xuất sắc và thành công với sự nghiệp lâu dài và giàu có. Tuy nhiên, sự nghiệp đó gần đây đã đi vào bế tắc, vì anh không còn có thể che giấu sự thù hận của mình đối với cỗ máy Hollywood tự do. Trong những năm gần đây, anh ta bắt đầu để cho sự chán ghét mạnh mẽ của mình được biết đến, đưa ra các bài phát biểu tại các công ước của đảng Cộng hòa và đưa ra các cuộc phỏng vấn dài, trong đó anh ta tuyên bố về sự tham nhũng và đồi trụy của nước Mỹ tự do. Những bài diễn văn của ông đã trở thành những tiếng kêu la cho những người yêu nước ở khắp mọi nơi, vì vậy đam mê là những lời của ông.
Một cuộc đình công khác chống lại ông với giới thượng lưu Hollywood là tình yêu không công bằng của ông dành cho tổng thống của chúng tôi, Donald Trump. Ông không bao giờ che giấu sự ủng hộ của mình đối với Tổng tư lệnh của chúng tôi và công khai bày tỏ sự ủng hộ đối với tất cả các quyết định chính sách của ông, từ lệnh cấm nhập cư đến thuế quan đối với thương mại. Điều này đã không ngồi tốt trong các hãng phim California tự do và sự nghiệp của ông gần như bị dừng lại.
Nó không làm phiền anh ấy mặc dù. Anh ta đứng trên niềm tin của mình, giữ vững niềm tin của mình. Clint yêu Tổng thống Trump và ông sẽ không bao giờ xin lỗi vì điều đó. Nếu bạn không thích, bạn có thể xuống địa ngục.
Tình yêu và sự ủng hộ mạnh mẽ đến nỗi ông đã dành toàn bộ gia sản của mình cho chiến dịch tranh cử Trump Trump. Ông biết rằng Mỹ vẫn cần sự giúp đỡ và Trump là người cung cấp nó.
RIP Clint. Bạn là một tấm gương yêu nước cho tất cả chúng ta.