Email gây chấn động từ hồ sơ Epstein hé lộ liên quan đến cựu Đại sứ Mỹ, gia đình Clinton, Biden, sĩ quan chỉ huy đầu tiên của Đội SEAL số 6 và nhiều người khác.
Một loạt email được Bộ Tư pháp (DOJ) công bố gần đây nhất giống như một cuốn tiểu thuyết trinh thám: các đặc vụ Mỹ ở nước ngoài tấn công lực lượng thực thi pháp luật địa phương để phá hoại một cuộc điều tra. Những lời đe dọa được gửi đến tận Tổng thống Mexico. Một thẩm phán bị một người Mỹ bắn để trì hoãn phiên tòa. Một Đại sứ Mỹ bị liên lụy trong tất cả những chuyện này. Và một biểu tượng của Lực lượng Đặc nhiệm Mỹ bị giam giữ ở một địa điểm không được tiết lộ. Bước ngoặt bất ngờ: Cựu chiến binh Lực lượng Đặc nhiệm lại chính là kẻ xấu!
Các email dường như liên quan đến Ken Turner, người thường dùng biệt danh “KenT” trong email, và có thể là thám tử Walter E. Harkins của Sở Cảnh sát New York (NYPD) dựa trên chữ ký trong một trong các email. Harkins đã nghỉ hưu khỏi NYPD chỉ vài ngày sau cuộc bầu cử năm 2024 sau 33 năm cống hiến, kết thúc bốn thế hệ gia đình phục vụ trong ngành.
Mỗi địa chỉ email đã được lược bỏ đều được theo sau bởi “(NY) (OGA)”.
Vào ngày 19 tháng 7 năm 2019, Turner đã gửi email cho Văn phòng Tổng chưởng lý New York (NY OGA) và tiết lộ danh tính những người mà ông đang hợp tác tại Mexico. Ông mô tả một người, Jorge Gonzales, là “bạn tôi trong Chính phủ Liên bang Mexico” và có số điện thoại của cảnh sát liên bang. Ông cũng nhắc đến một cựu sĩ quan cảnh sát kiêm nhà tâm lý học người Nam Phi tên là Maryna và giới thiệu bà là “đối tác” của mình.
“Tất cả chúng tôi đều đang bị các đặc vụ Mỹ đe dọa ở đây, vì vậy chúng tôi cố gắng hết sức cẩn thận về cách nói chuyện và địa điểm nói chuyện,” Turner viết.
Ông tiếp tục, “Khi nói chuyện với Jorge, hãy hỏi anh ấy xem tôi đang ám chỉ ai khi nói đến “cá nhân quyền lực” đã đe dọa anh ấy , tôi và Maryna, và người đã nói chuyện với Tổng thống Mexico tuần trước và nói với ông ấy rằng ông ta sẽ không từ bỏ những lời đe dọa đối với ba chúng tôi.”
NY OGA trả lời, "Được rồi, cảm ơn. Tôi sẽ liên lạc lại."
Ba ngày sau, Turner viết thư trả lời yêu cầu một cuộc gọi điện thoại. Ông nói, “Jorge sẵn sàng nói chuyện với anh về Marcinko và Epstein cũng như tất cả các video và hình ảnh mà ông ấy có.” Marcinko sau này được xác định là Richard Marcinko, sĩ quan chỉ huy đầu tiên của đội SEAL Team Six tinh nhuệ. “Ông ấy sẽ công khai tiết lộ những bằng chứng mà ông ấy có và một số người tham gia vào các bữa tiệc thác loạn này là ai,” email kết luận.
Bốn ngày sau, Turner viết thư trả lời với vẻ lo lắng hỏi: "Ai trong nhóm của anh biết chúng tôi đang nói chuyện với anh, có ai được cử từ NSA, CIA, hay Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ không?"
Email đó cũng khẳng định rằng một người Mỹ đã bắn một thẩm phán đang chủ trì vụ án buôn bán trẻ em phục vụ mục đích tình dục của Turner, và rằng cả Jorge lẫn Turner đều đã bị các cá nhân có vũ trang tấn công bốn lần. “Đối tác của tôi đã bắn chết 2 và làm bị thương 5 đặc vụ Mỹ cho đến nay.”
Nội dung email gây sốc như sau:
Chúng ta lại vừa trải qua một sự cố nghiêm trọng khác kể từ khi một người Mỹ bắn trọng thương thẩm phán xét xử vụ án buôn bán tình dục trẻ em ở đây.
Tôi và anh ấy đều cho rằng vụ việc mới nhất này có liên quan đến việc chúng tôi đã liên lạc với nhóm của các ông. Ai trong nhóm của các ông biết chúng tôi đang nói chuyện với các ông, có ai được cử từ NSA, CIA, hay Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ không? Xin hãy hiểu rằng tính mạng của người dân ở đây đang gặp nguy hiểm.
Chúng tôi đã phải hứng chịu 4 vụ tấn công vũ trang , cộng sự của tôi đã bắn chết 2 và làm bị thương 5 đặc vụ Mỹ cho đến nay, nhiều đặc vụ Mỹ da trắng đã theo dõi chúng tôi trên những chiếc xe tải được giao nhiệm vụ bảo vệ Đại sứ quán Mỹ. Jorge đã bị tấn công và mất một cánh tay. Tổng thống Mexico rất rõ về vụ kiện của chúng tôi chống lại Marcinko và các quan chức Mỹ khác. Vụ kiện này chắc chắn có liên quan đến vụ của ông, chúng tôi có bằng chứng. Vụ kiện của chúng tôi sẽ giúp làm sáng tỏ những gì ông biết và những người có liên quan, Hoàng tử Philip chỉ là nhân vật nhỏ so với những gì chúng tôi đã phát hiện ra.
Bạn có thể muốn chất vấn cựu Đại sứ Mỹ tại Mexico, ông Earl Anthony Wayne về sự liên quan của ông ta với một bé gái vị thành niên khi ông ta tham dự và bị Cảnh sát Liên bang bắt giữ. Chúng tôi tin rằng Marcinko và Epstein đã tham gia tổ chức bữa tiệc này và nó được tổ chức tại Juarez, Mexico vào năm 2014 tại một cơ sở nhà ở do Lãnh sự quán Mỹ quản lý. Hãy hỏi ông ta làm thế nào ông ta biết Richard Marcinko. Ông ta đã bị kết án tù chung thân ở Mexico năm 2017 vì làm cho một bé gái 11 tuổi mang thai, ADN của con trai cô bé trùng khớp 100% với Wayne, nhưng ông ta lại cho phép một cựu lính thủy đánh bộ Mỹ đứng ra thi hành án thay mình ở Mexico. Đó là một thỏa thuận được dàn xếp giữa Bộ Ngoại giao Mỹ và một thẩm phán ở Mexico sau một khoản tiền chuộc khổng lồ. Ông Anthony hiện đang bị truy nã ở Mexico vì tội trốn tránh thi hành án. Số điện thoại di động của ông ta là <đã được che giấu>.
Tôi muốn xác nhận rằng điện thoại bạn sẽ sử dụng đã được quét virus và phần mềm ghi lại thao tác bàn phím. Sau cuộc gọi của chúng ta, bạn sẽ hiểu tại sao chúng tôi lại quan tâm đến vấn đề liên lạc an toàn đến vậy.
Ken Turner
Văn phòng Tổng quản lý New York (NY OGA) chỉ đơn giản trả lời: "Nhóm đặc nhiệm của tôi không liên kết với cộng đồng tình báo, nếu muốn sắp xếp thời gian gọi điện thì cứ liên hệ nhé." (ngữ pháp/dấu câu không thay đổi)
Khi Turner hỏi liệu 1 giờ chiều giờ CST ngày mai có được không, câu trả lời "Được rồi, được đấy" đến từ email duy nhất có chữ ký: Thám tử NYPD Walter E. Harkins, TFO.
Vào ngày 5 tháng 8 năm 2019, Turner giải thích với NY OGA rằng ông đang "vội vã trở về nhà" sau khi cháu trai của ông, Logan Turner, bị giết trong một vụ xả súng hàng loạt ở Dayton, Ohio.
Turner cũng tiết lộ rằng một "đội an ninh của đại sứ quán Mỹ" đã cố gắng ám sát bạn đời của ông.
Cháu trai tôi, Logan Turner, đã bị bắn chết trong vụ xả súng hàng loạt ở Dayton, Ohio tối qua. Tôi đang vội vã về nhà để ở bên gia đình.
Công tác điều tra về Marcinko và Epstein vẫn đang tiếp diễn và chúng tôi đã phát hiện thêm nhiều video và hình ảnh của hai người này cùng nhau ở Mexico.
Hôm qua, đội an ninh của Đại sứ quán Mỹ lại tiếp tục có những nỗ lực khác khi họ chặn xe của bạn gái tôi và lục soát xe để tìm kiếm các video và hình ảnh mà chúng tôi đã phát hiện, những thứ mà họ nói là không được phép mang ra khỏi Mexico. Nhưng chúng không có trong xe của cô ấy! Ai đó không muốn những dữ liệu này bị tiết lộ.
Trong email cuối cùng của tài liệu đó, vào ngày 10 tháng 8 năm 2019, sau vụ tự sát được cho là của Jeffrey Epstein, Turner viết:
Tôi vừa nghe về Epstein. Dựa trên những gì chúng tôi đã phát hiện và những người có liên quan ở Mexico, chúng tôi không tin đó là tự sát. Khi có 5 phút rảnh, hãy lắng nghe những bằng chứng mà chúng tôi có.
Vào ngày 30 tháng 7 năm 2019, một thám tử giấu tên thuộc Đội đặc nhiệm chống bóc lột trẻ em/buôn người của Sở cảnh sát New York (NYPD) đã gửi một "Yêu cầu điều tra" tới FBI, đề nghị "hỗ trợ điều tra và tham vấn với các đối tác thực thi pháp luật (LE) của các ông tại Mexico."
đã liên hệ với đường dây nóng của FBI, được thiết lập cho cuộc điều tra Jeffrey Epstein, tự xưng là một điều tra viên được ủy quyền của Mexico, đang điều tra một đường dây buôn bán tình dục trẻ em trong và xung quanh khu vực Thành phố Mexico cùng với một quan chức thực thi pháp luật Mexico được biết đến với tên , người đã bắt giữ cựu đặc nhiệm Hải quân Hoa Kỳ, Richard A. Marcinko, sinh ngày 21/11/1940. TURNER cho biết MARCINKO đang bị giam giữ tại Thành phố Mexico với cáo buộc tội xâm hại tình dục trẻ em. tuyên bố rằng đang sở hữu, như một loại bằng chứng, các đĩa DVD mô tả JEFFREY EPSTEIN tham gia vào các hành vi tình dục với các bé gái vị thành niên, một số trong đó có thể là công dân Hoa Kỳ.
Một số tập tin đã được gửi đến địa chỉ email của NY OGA gần một tháng sau đó, vào ngày 26 tháng 8 năm 2019. Các tập tin này bao gồm một tập tin có tiêu đề “RICHARD_A_MARCINKO-Comprehensive-Report-201907292014.pdf” và “KENNETH_DARRELL_TUR NER-Comprehensive-Report-201907221704.pdf”.
Email cuối cùng và cũng là email gần đây nhất được phát hiện cho đến nay được gửi từ Turner vào ngày 31 tháng 12 năm 2019.
Trong email này, Turner tuyên bố có một nạn nhân đã tiết lộ thông tin về sự liên quan của một số cá nhân quyền lực, bao gồm cả gia đình Clinton và Biden.
Như tôi đã cố gắng nói với bạn cách đây một tháng, tôi vẫn tiếp tục phỏng vấn nạn nhân trẻ tuổi "Karla" và cuối cùng cô ấy đã chịu lên tiếng sau khi người giám hộ của cô bị các đặc vụ Mỹ tấn công và đánh đập ở Chetamul.
Cô ấy đã tiết lộ nơi cô ấy gặp Epstein, những ngôi nhà mà họ đã đến thăm ở New York, Maryland, New Mexico, quần đảo Virgin thuộc Florida, Cozumel, Playa de Carmen và Cancun chỉ trong 2 năm qua cùng với Marcinko. Những cái tên mà cô ấy liên kết với ông ta và những chuyến thăm này bao gồm gia đình Clinton, Biden, Wayne, các chính trị gia và luật sư lớn tuổi. Cô ấy có trí nhớ siêu phàm và là một họa sĩ xuất sắc, đã vẽ phác thảo một số người đàn ông này. Những đặc vụ Mỹ đã tấn công, cưỡng hiếp cô ấy và người giám hộ của cô ấy hiện đang bị bắt giữ ở Mexico và đã yêu cầu cô ấy và người giám hộ rút lại tất cả các cáo buộc chống lại họ để chấm dứt các cuộc tấn công quấy rối. Tôi không tin tưởng những người này sẽ không làm hại cô ấy và người giám hộ của cô ấy vì tất cả các vụ tấn công trong quá khứ.
Nếu bạn muốn phỏng vấn cô ấy, hãy cho tôi biết và chúng ta có thể sắp xếp cuộc gặp.
NY OGA chỉ đơn giản trả lời, "Được rồi, tôi sẽ báo lại cho bạn, cảm ơn."