Công an sa.y xỉ.n lái ô tô tôn.g 10 xe máy: Một nạn nhân ngu.y kịch
Liên quan vụ TNGT liên hoàn tại TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Công an tỉnh Bắc Ninh đã tạm đình chỉ công tác ông H. S. P. (Đội trưởng thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Bắc Ninh), tài xế ô tô gây ta.i nạ.n, để phục vụ công tác điều tra.
Ông P. được xác định là người đã điều khiển chiếc Toyota Altis tôn.g liên hoàn 10 xe máy và một ô tô vào tối 26/6, khiến chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh (28 tuổi) và chị Bùi Thị Hương (35 tuổi, cô của Hạnh) trọn.g thươn.g, phải nhập viện.
Trưa 27/6, trao đổi với phóng viên anh B. D. K. (người nhà 2 nạn nhân) cho biết ngay sau vụ ta.i nạ.n, chị Hạnh và chị Hương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Tuy nhiên, do tình trạng nghiê.m trọng, 2 cô cháu lập tức được chuyển đi Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để điều trị.
Theo anh K., chị Hạnh bị gã.y xươn.g đòn, gã.y xươn.g vai trái, gã.y 4 xươn.g sườn, tràn khí màng phổi và chấ.n thươn.g phần mềm.
Trong khi đó, chị Hương bị nặng hơn khi đa chấ.n thươn.g, gã.y nhiều xươn.g sườn, dậ.p phổi, gã.y xươn.g chậu... Hiện do huyết áp không ổn định, chị Hương chưa đủ điều kiện để được phẫu thuật và đang ở trong tình trạng ngu.y hiểm.
Anh K. cho hay, tối 26/6, chị Hạnh và chị Hương đang trên đường đi sang nhà người thân để ăn tối thì bị chiếc xế hộp do ông P. điều khiển tôn.g trúng.
Sau ta.i nạ.n, anh K. cho biết người nhà ông P. đã cùng vào viện, theo dõi và hỗ trợ các nạn nhân.
Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, vụ tai nạn xảy ra lúc 20h50, tại đường Bình Than, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh. Sau khi tôn.g trúng 2 nạn nhân, ô tô của ông P. tiếp tục v.a chạ.m với 9 xe máy khác đang dựng dưới lòng đường và một ô tô bán tải đang dừng đỗ.
Ngay sau khi nắm thông tin, Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Kỹ thuật hình sự và Công an phường Đại Phúc giải quyết vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.
Kết quả kiểm tra có sự chứng kiến của người dân cho thấy, ông H. S. P. có nồng độ cồ.n là 0,435mg/l khí thở.
Khởi tố tài xế lái ô tô tông c.hết 2 mẹ con trên đường Kinh Dương Vương ở TPHCM
Nam tài xế 31 tuổi lái ô tô t..ông ch.ết 2 mẹ con trên đường Kinh Dương Vương đã bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam.
Ngày 27/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Bảo Hoàng (SN 1994, thường trú tỉnh Bình Dương) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.
Theo cảnh sát, lúc 18h30 ngày 15/6, Hoàng lái ô tô trên đường Kinh Dương Vương, hướng từ Bến xe miền Tây đi quốc lộ 1. Đến trước địa chỉ số 574 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, ô tô do Hoàng cầm lái đã đụng vào dải phân cách, rồi t.ông xe máy do bà N.😭. (50 tuổi, ngụ quận Tân Bình) điều khiển chở theo mẹ và xe máy do anh T.K.C. (SN 1995, ngụ quận 6) cầm lái. Hậu quả vụ tainan khiến mẹ con bà T. t.ử v.ong, anh C. bị thư.ơng.
Sau khi gây ra tainan, Hoàng rời khỏi hiện trường. Riêng anh C. được đưa đến bệnh viện để cấp cứu.
Công an phường An Lạc đã cử lực lượng phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ có liên quan khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân.
Riêng Hoàng sau khi bỏ trốn, được gia đình và công an vận động, nên đã đến trụ sở Công an phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, đầu thú vào ngày 16/6.
Bước đầu, tài xế khai mua lại chiếc xe này của ông L.H.T. (ngụ TPHCM) và sử dụng được một thời gian. Chiều 15/6, Hoàng cùng bạn bè tụ tập ăn uống tại một quán nhậu trên đường Vành Đai Trong, quận Bình Tân.
Đến 18h10 cùng ngày, Hoàng lái ô tô rời đi, khi đến đường Kinh Dương Vương, cách quán nhậu khoảng 3km, chiếc xe bất ngờ gặp sự cố dẫn đến mất kiểm soát. Các chi tiết này đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.
Sau tainan, Hoàng ôm đầu hoảng loạn gọi bạn chở đến nhà một người quen. Sau đó, anh ta đến một siêu thị ở quận Bình Tân, tiếp tục đón xe bỏ trốn đến tỉnh Đồng Tháp.
Việt Nam đã và đang không ngừng tuyên truyền với người dân và cả bạn bè quốc tế rằng Mỹ là kẻ xâm lược, là gốc gác đau thương cho dân tộc. Thế nhưng, khi Mỹ công khai tài trợ vũ khí và hỗ trợ hạt nhân cho Israel trong cuộc xung đột với Iran, thì chính quyền Việt Nam chỉ biết im lặng.
Lẽ ra theo logic của nhà cầm quyền Việt Nam, hành động đó của Mỹ phải bị lên án gay gắt, vì cán bộ, quan chức thường tự hào rằng ta là một quốc gia yêu chuộng hoà bình, yêu tự do. Thế nhưng, trước tình cảnh này, không hề có một lời chỉ trích hay thông cáo nào được phát ra từ Hà Nội. Cái "đạo lý cách mạng" dường như đã bị "vứt xó" khi họ không còn trực tiếp bị ảnh hưởng.
Tuy nhiên, thực ra vì Việt Nam đang cần Mỹ trong những thoả thuận về thương mại, tài chính, công nghệ, nên chính quyền buộc lòng phải tuyệt đối giữ im lặng trong nỗi sợ hãi.
Chính điều này đã cho thế giới thấy bản chất của nhà cầm quyền Việt Nam, lên án Mỹ trong quá khứ không phải vì đạo đức, mà chỉ là công cụ mị dân, phục vụ cho mục tiêu chính trị nhất thời. Để đến hôm nay, khi tình thế đã thay đổi, sự im lặng đó lại trở thành công cụ mặc cả mới.
Chính quyền Việt Nam không phải trung lập, họ chỉ đang che giấu sự bất tiện cho họ, mà điều này không phải là khôn ngoan, nhưng chính là đang đánh mất phẩm giá quốc gia.
Linh Linh
Tiền đâu mà mới từ 30/4 tới 2/9 có 6 tháng tổ chức diễu binh 2 lần với vài concert cho công an với bộ đội. Hai nhóm này trên lý thuyết không có làm kinh tế nhiều như các ngành khác. Phải chăng là tiền thu thuế hộ kinh doanh?
Mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng cho biết sẽ mời một số nước bạn tham gia diễu binh trong lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9.
Nhiều người thắc mắc, dạo này dân giàu nước mạnh thừa tiền tài trợ diễu binh diễu hành à. Mấy năm trước đâu có nhiều vậy. Mà diễu binh diễu hành liên tục vậy để đạt mục đích gì ngoài lý do cho cán bộ xin tí ngân sách. Trước đây có năm bị lũ thì phải cắt bắn pháo bông để tiết kiệm ngân sách. Giờ thì đang trong bối cảnh thương chiến, kinh tế chung toàn cầu đang xấu, vậy mà lễ hội, diễu binh, pháo bông tùm lum liên tục trong vài tháng gần đây.
Trên thực tế, quân đội có Viettel, Vinaphone và các tổng công ty xây dựng lớn. Công an thì giờ đây đã trở thành "siêu bộ". Ngoài ra, ngân sách nuôi công an, quân đội được trích trực tiếp từ ngân sách nhà nước. Vậy nên cán bộ cứ tẹt ga đi. Tiền làm trò mèo bôi hồng chế độ thì các anh chưa bao giờ thiếu, có ch.ết đói giảm 1/2 dân số cũng vẫn diễu binh 10 lần/năm được nếu cần.
Chính quyền cho diễu binh nhiều để dân quên đi mình đang hít không khí bẩn top đầu thế giới, ăn chân gà hóa thạch, ăn dầu ăn cho lợn, đi làm cả đời không mua được nhà. Tập cho lắm, mời cho nhiều rồi lại để đám "100 tấn thiết bị" quay hình thì hết nước chấm, quay "đẹp" đến nỗi còn phải đi lên mạng ăn trộm video của người khác về để dựng tin.
HN
Ngày 26/6/2025, hàng triệu học sinh trên cả nước bước vào một cột mốc quan trọng khép lại 12 năm đèn sách, đó là kỳ thi tốt nghiệp THPT . Nhưng có một chiếc ghế trong phòng thi mãi mãi trống: chiếc ghế cô bé 18 tuổi đã không thể đến trường thi vì bị ĐBQH Nguyễn Sỹ Cương lái xe BMW tông trúng vào ngày 30/5.
Em đã không được gọi tên trong danh sách phòng thi, nhưng đáng lẽ tên em phải được gọi trong một bản tin, một bài báo, một cáo trạng, một quyết định khởi tố, hay ít nhất là một lời xin lỗi chính thức từ kẻ gây tai nạn.
Nhưng báo chí vẫn chỉ biết im lặng. Cơ quan điều tra chưa một lần lên tiếng. Và người cầm lái hôm đó là ĐBQH Nguyễn Sỹ Cương vẫn chưa bị tạm giam, chưa bị tước quyền, chưa bị tước danh hiệu đại biểu nhân dân.
Một kỳ thi bị bỏ lỡ, một cuộc đời bị cư.ớp đi, còn công lý thì bị vùi dưới những mối quan hệ và chiếc áo đại biểu.
Cô Ba
Người dân bán hàng không nguồn gốc xuất xứ hóa đơn bán hàng thì bị phạt hàng trăm triệu, có khi còn bị đi tù, cán bộ tiếp tay cho buôn lậu thì được làm ngơ...
Mới đây, video dân buôn "chia hàng" cho Hải quan lan truyền trên mạng xã hội khiến dư luận bức xúc trước thủ đoạn trắng trợn của những kẻ mang danh cán bộ đã tiếp tay cho buôn lậu, hàng giả, hàng nhái và thói lại quả khiến hàng trăm nghìn doanh nghiệp khổ sở. Nhưng thay vì tiếp nhận để xử lý, chấn chỉnh cán bộ, Cục Hải quan lại phát đi văn bản với nội dung: “Các hình ảnh trong video, bài báo không xác định được thời gian ghi hình..." khiến dân tình càng thêm phẫn nộ.
Chuyện tay trong tay ngoài ở hải quan là vấn đề mà ai cũng biết. Chính vì thế mà để chạy chọt vào hải quan cán bộ cũng phải mất một đống tiền. Hải quan cũng là nguyên nhân khiến bao nhiêu doanh nghiệp khổ sở - tổn thất kinh tế. Chỉ riêng việc nhập máy móc về sản xuất đã bị hành lên xuống dù làm đúng, cán bộ cũng cho hàng ở lại cảng cả tháng, mà máy móc nằm ở cảng thì cả dây chuyển sản xuất ch.ết đứng, rồi nằm cảng vài tháng -> 1 năm thiết bị hỏng không ai chịu. Nếu không có bôi trơn thì còn lâu hải quan mới cho thông quan. Chính Cục này là nơi phá hoại kinh tế đất nước, chưa tính tới biên phòng.
Giờ từ tài chính, y tế, hải quan, công thương cái gì cũng nát. Siêu bộ tính làm một cú đấm tất cả rồi trăm sông quy về một mối chăng? Cuối cùng cũng chẳng có gì khác biệt, chỉ là thay một kẻ tham nhũng bằng một trùm bảo kê tham nhũng. Giờ chỉ cần cán bộ quê Hưng Yên thì sợ gì Cục hải quan hay các cục khác ngoài công an và quân đội.
HN
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.