HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2012 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Người hai thập kỷ sống nhờ người chết
Old 12-14-2012   #1
dh2003
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
 
dh2003's Avatar
 
Join Date: Sep 2008
Posts: 9,141
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 27
dh2003 Reputation Uy Tín Level 1dh2003 Reputation Uy Tín Level 1
Bà Mười trích một phần tiền công ít ỏi của việc lau chùi mộ thuê và bán nhang ở nghĩa trang để xây mộ cho những bào thai bị vứt bỏ.

Giữa nghĩa trang hoang vu phường Tân Lập (TP Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk), người đàn bà gầy gò, da ngăm đen, mặt rám nắng đang cặm cụi lau chùi, dọn dẹp mồ mã. Trên ngôi mộ ốp gạch men dính bụi, bà Phạm Thị Mười (49 tuổi, trú tại khối 7) cầm miếng vải ướt lau khắp mộ rồi quét dọn, nhổ cỏ và thắp lên những nén nhang.

Căn phòng nhỏ hẹp rộng chừng 10 m2 nằm ngay con đường dẫn vào khu nghĩa trang được bày biện một ít hương đèn, bánh trái, chổi, xô múc nước… để phục vụ những người đi viếng mộ. Bà Mười cho biết đây là “văn phòng” mà 20 năm qua gia đình bà bấu víu để mưu sinh. Hàng ngày, cứ khoảng 6h bà có mặt tại quán, lấy đồ nghề đi chùi mộ. Xong xuôi quay về đây mở quán bán đến 19h mới về nhà với các con.

Bà kể quê ở Quảng Nam, vào Đăk Lăk lập nghiệp từ năm 1986. Trước khi làm công việc này, bà cùng chồng làm thuê đủ mọi việc như phụ hồ, rửa chén bát ở quán ăn, ôsin... Đến khi chồng bỏ gia đình đi theo tiếng gọi của tình nhân thì bà mới ra nghĩa địa kiếm cơm nuôi các con. Hơn 20 năm qua, 5 mẹ con bà bám víu vào nghĩa trang để sống.



Mộ Cu Lượm, anh cả trong số hàng trăm thai nhi do bà Mười nhặt nhạnh về chôn cất.

“Lúc đầu vợ chồng cùng làm thuê cũng đủ sống. Sau biến cố, một mình tôi phận nữ yếu ớt không làm được việc nặng nên phải trôi dạt ra nghĩa trang bán nhang đèn kiếm ăn qua ngày. Người dân khi lên thăm mộ, thấy mộ bẩn nên thuê tôi dọn dẹp. Kể từ đó, ngoài bán nhang đèn, tui kiêm thêm công việc này”, bà Mười nói.

Thu nhập ít ỏi nhưng nhiều năm qua bà Mười vẫn trích ra một phần để xây “mái ấm” cho hàng trăm thai nhi bị tước bỏ mạng sống. Những lần đó bà tự tay thu gom, mua cát, xi măng, gạch về “xây nhà” cho các em ngay tại nghĩa trang. Đến giờ, nằm rải rác trong nghĩa trang này là rất nhiều những nấm mồ nhỏ, có cái được đổ bằng xi măng, có cái được lót bằng gạch men nằm lọt thỏm giữa những ngôi mộ khang trang. Mỗi mộ bà Mười đều ghi ngày tháng, nơi nhặt được để tiện theo dõi.

Chỉ tay vào nấm mồ “khang trang” ghi tên Cu Lượm được lót bằng gạch men, bà Mười nói: “Ở đây có khoảng 200 thai nhi từ 3 tháng trở lên, trong đó mồ Cu Lượm to nhất. Tôi nhặt Lượm năm 2008, lúc cháu đã ra đời, đủ hình hài bị vứt bỏ ở gốc cà phê. Lượm là anh cả trong số những anh em ở đây nên được ưu tiên xây nhà đẹp nhất”.

Đưa mắt nhìn xa xăm, bà Mười cho biết, vào những ngày rằm thỉnh thoảng có phụ nữ trẻ đến trước những ngôi mộ đó ngồi khóc. Họ mang bánh trái, đồ chơi đến trước mồ để cúng. Đến khi thấy có người đi ngang là họ lủi thủi che mặt bỏ đi. "Có thể lúc trước họ bồng bột nên tự tay giết con, giờ đến để cúng cho con. Chỉ tội cho các cháu, chưa thấy mặt cha mẹ đã vội ra đi”, bà Mười nói.



Công việc chăm sóc các phần mộ và dọn dẹp nghĩa trang hàng tháng cho bà thu nhập khoảng một triệu rưỡi.

Lật sổ ghi chép thu chi hàng tháng của gia đình, bà lẩm nhẩm, với công việc này, mỗi tháng bà kiếm được non một triệu rưỡi. “Tiền bán hương đèn mỗi ngày được 15.000 đồng, vị chi cả tháng được gần 450.000 đồng. Mỗi ngôi mộ họ trả 30.000 đồng một tháng dọn dẹp, mỗi tháng làm 30 mộ, được 900.000 đồng", bà Mười nói và cho biết với số tiền này bà tằn tiện, khéo co kéo mới nuôi được 5 miệng ăn.


"Hồi đó tôi cũng phập phồng lo sợ bởi nơi đây tập hợp nhiều thành phần phức tạp. Nhưng vì túng quẫn, không có việc làm, sợ con đói nên đánh liều lên đây”, bà Mười tâm sự.

Người đàn bà đã bước qua con dốc cuộc đời kể, thời gian đầu bà gặp nhiều rắc rối như quán xá bị cướp, bản thân bị trêu chọc. Ban ngày bà không dám mở cửa chính, chỉ mở cửa sổ có song sắt để bán hàng. Tối về nhà, không có ai trông quán, trộm phá cửa lấy đồ đạc. "Mà trong quán nào có gì to tát, mấy ốp hương, một ít bánh kẹo với mấy cái xô, cái chổi... Vậy mà cũng phá cửa lấy cho được”, bà Mười than.

Ông Nguyễn Minh Đức, Phó chủ tịch UBND phường Tân Lập cho biết, cuộc sống gia đình bà Mười khó khăn, nhiều năm nay phải ra nghĩa trang kiếm sống. Nhưng dù còn nghèo bà vẫn bỏ tiền xây mồ cho những bào thai bị vứt bỏ. Bà cũng đi thu gom kim tiêm mà bọn nghiện vứt vương vãi ở nghĩa trang để người dân không dẫm phải. "Đây là những việc làm có ích, đáng được tuyên dương", ông Hoàng nói.

Theo VnExpress
dh2003_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	nguoiduatin.jpg
Views:	9
Size:	11.2 KB
ID:	431583  
 
User Tag List



 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 20:04.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.10422 seconds with 13 queries