HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2012 (closed)

 
 
Thread Tools
Default 3 sinh linh cầu cứu sự sống trong viện nhi
Old 11-23-2012   #1
vuitoichat
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 148,157
Thanks: 11
Thanked 14,056 Times in 11,219 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 184
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
- “Chị ơi em bé xuất viện mất rồi, bệnh viện đang định kêu gọi trợ giúp cho bé chữa bệnh nhưng không kịp, gia đình đã đưa bé về sáng nay”.

Nghe nữ điều dưỡng khoa Tim – Mạch, Bệnh viện Nhi Đồng 2 nói, tim chúng tôi như thắt lại: vậy là mình đã chậm chân, không cứu kịp một sinh linh bé nhỏ!

Cần lắm những tấm lòng vàng

Tiếng “tút tút” của máy đo điện tim tràn ngập khoa Hồi sức tích cực của bệnh viện nhi. Trong khoa kê những chiếc nôi sắt bé tí, nằm trên đó là các bé sơ sinh từ vài ngày tới vài tuần tuổi.

Những bàn tay yếu ớt, run rẩy theo nhịp rung của máy, những hơi thở thoi thóp. Lâu lâu người ta lại thấy chiếc giường trống.

Bé Nguyễn Thành Danh nằm thở máy do viêm phổi tái phát nhiều lần

Có bé may mắn qua khỏi, chuyển qua phòng khác, nhưng cũng có bé trút hơi thở cuối trên những chiếc giường này.

Bệnh nhân tại nơi đây không kêu la bởi còn quá nhỏ và yếu ớt. Các bé chỉ nằm đó, thiêm thiếp.

Bác sĩ Vũ Thệp Phát, Phó khoa Hồi sức tích cực cho tôi biết, vẫn còn nhiều bé cần được cứu giúp. Mỗi người chỉ cần góp chút là em bé sẽ qua khỏi, sống tốt, có cơ hội lớn lên trở thành người có ích.

Bác sĩ Phát dẫn chúng tôi tới chỗ bé Trịnh Nguyễn Thành Danh, 10 tháng tuổi, đang thở máy.

“Em bé này chỉ cần 30 triệu thôi sẽ được cứu sống. Tuy nhiên mẹ bé bị bệnh tâm thần, ba bé đang ở tù. Hằng ngày mẹ bế bé đi ăn xin, hai mẹ con sống tại gầm cầu thang ở một chung cư trên đường Đoàn Văn Bơ, quận 4”, bác sĩ Phát kể.

Bé Danh mới chỉ có tên 1 tuần nay thôi, trước đó người ta quen nhắc về bé với cách gọi là con bà Tuyết Nở.

Có lẽ do sống cảnh màn trời chiếu đất, còn quá nhỏ, không thích nghi được khiến bé Danh bị viêm phổi. Người mẹ khờ khạo nhưng cũng biết bế con vào bệnh viện.

Bé Danh phải thở máy, chích kháng sinh phổ rộng liều cao. Bé đã được cai máy thở 2 lần nhưng tình trạng viêm phổi vẫn tái phát.

Tiến hành chụp CT, các bác sĩ phát hiện kén trong phổi, phải phẫu thuật cắt bỏ, sau phẫu thuật không để lại di chứng, bé có thể hồi phục hoàn toàn.

Bé phải nằm viện ít nhất 30 ngày nữa, chi phí thuốc thang khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Sẽ cứu được các cháu nếu có thêm kinh phí…

Trường hợp kế tiếp rất cần sự giúp đỡ ở khoa Hồi sức tích cực là bé gái, 2,5 tháng tuổi, con chị Trương Tuyết Phương.

Bé chưa có tên, được chuyển lên từ bệnh viện ở Đồng Nai.

Bé sơ sinh hơn 2 tháng tuổi đã phải trải qua 3 lần phẫu thuật

“Tội lắm chị ạ, mới hơn 2 tháng tuổi bé đã phải trải qua 3 lần phẫu thuật bởi chứng teo ruột non. Vết mổ lại bị nhiễm trùng, để duy trì mạng sống cho bé chúng tôi truyền tới 4 liều kháng sinh đặc trị/ngày.

Do bệnh nhi quá nhỏ, bác sĩ đưa ruột ra ngoài da, tạo một lỗ để thải chất thải ra ngoài. Cần nuôi bé lớn thêm 2 tháng nữa mới có thể tiến hành phẫu thuật đưa ruột vào ổ bụng.

Bé sẽ còn trải qua ít nhất 2 lần phẫu thuật mà gia đình lại quá khó khăn, bố mẹ làm ruộng, thu nhập không ổn định” - Bác sĩ Phát cho biết về tình hình cháu bé.

Khoa Tim – Mạch của Bệnh viện Nhi Đồng 2 cũng đang khẩn thiết kêu gọi bạn đọc cứu một cháu bé tên Hoàng Thị Như Quỳnh, sinh ngày 6/8/2012 bị tim bẩm sinh (thất phải hai đường ra), ngụ tại Kon Tum.

Bệnh của bé Quỳnh cần phẫu thuật gấp, chi phí trọn gói 60 triệu đồng, sau phẫu thuật bé sẽ hoàn toàn hồi phục.

Tuy nhiên, chị Thẩm Thị Lệ (SN 1990), mẹ bé làm nghề trồng cao su thuê, tiền công chẳng bao nhiêu còn bị nợ lương 3 tháng nay.

Nếu có tiền phẫu thuật tim, bé Quỳnh sẽ được cứu sống

Chị Lệ không biết bấu víu vào đâu để có đủ 60 triệu đồng lo cho con. Hiện bé Quỳnh đang trong tình trạng rất nguy kịch, phải nằm thở máy trong phòng chăm sóc đặc biệt.

Bác sĩ Nguyễn Thị Hồ Điệp, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho rằng, các em bé trên hoàn toàn cứu sống được nếu có kinh phí kịp thời. Bệnh viện mong tấm lòng của những nhà hảo tâm kịp đến với các bé lúc còn chưa quá muộn.
Mọi sự ủng hộ xin gửi về:
1. Trao tiếp cho mẹ các bé đang chăm sóc con ở Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP.HCM)



Thanh Huyền
vuitoichat_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	20121123153332_bequynh.jpg
Views:	14
Size:	33.1 KB
ID:	426449  
 
User Tag List



 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 22:58.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.11265 seconds with 13 queries