Sau 5 năm, bác sĩ vẫn không hiểu tại sao chiếc đinh có thể đâm xuyên da của ông Carman mà bên ngoài không có dấu hiệu nào.
Câu chuyện hy hữu này xảy ra cách đây 5 năm tại nhà của ông Dale Carman, hiện 78 tuổi, ở Stony Brook, New York. Tuy nhiên sự việc mới được ông tiết lộ gần đây trên "Tôi bị đâm", một chương truyền hình nói về các tai nạn kỳ lạ phát sóng vào ngày thứ bảy trên kênh Discovery Sức khỏe và Y tế.
Chiếc đinh đâm vào tim ông Dale Carman. Ảnh:
Discovery Fit & Health
"Tôi vừa đi cắt cỏ quanh nhà được một vòng và đang định cắt sang vòng thứ hai thì cảm thấy có cái gì đó đâm vào ngực tôi. Tôi nghĩ rằng chắc có viên đá hay cái gì đó thôi và tôi vẫn tiếp tục làm việc. Tuy nhiên đến khi nhìn xuống tôi mới nhận ra cái áo sơ mi của mình dính đầy máu. Tôi nghĩ hòn đá chắc sắc lắm và nó đã làm nứt xương sườn hoặc ín nhất cũng làm rách da tôi",
Huffington Post dẫn lời ông Carman kể lại.
Mặc dù vậy nhưng ông Carman vẫn giữ thái độ bình tĩnh và đi vào nhà. Bà Louisa, vợ ông, đã rất lo lắng khi nhìn thấy bộ dạng của chồng. Bà đề nghị gọi xe cấp cứu để đưa chồng đến viện nhưng ông Dale cho rằng đó chỉ là vết thương nhỏ nên tự lái xe. Khi đến phòng cấp cứu của bệnh viện Stony Brook, vết thương của ông Dale Carman trông có vẻ không nghiêm trọng như của những bệnh nhân khác nên ông phải chờ. Điều này đã khiến bà Louisa rất tức giận.
Cuối cùng ông Dale cũng được gặp bác sĩ. Ông được đưa đi chụp CT và phát hiện thấy mình đang gặp vấn đề. "Lúc đưa hai tay ra sau đầu tôi thấy đau như thể có ai đó đang xé ngực mình", ông nói.
Bác sĩ Todd Rosengart, người điều trị cho ông Dale, đã rất bất ngờ khi nhìn thấy phim CT của ông. "Tôi nhìn thấy một vật gì đó trong tim mình, trông giống như là một chiếc đinh vậy".
Ông Dale Carman sau đó đã phải trải qua cuộc phẫu thuật kéo dài 2 tiếng để lấy chiếc đinh ra khỏi tim. 5 năm sau, bác sĩ Rosengart vẫn không thể hiểu được tại sao chiếc đinh có thể đâm xuyên da của ông Carman mà bên ngoài không có dấu hiệu nào.
Hướng Dương - ngoisao