R10 Vô Địch Thiên Hạ
Join Date: Nov 2007
Location: LCN
Posts: 55,869
Thanks: 40
Thanked 564 Times in 514 Posts
Mentioned: 2 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 74
|
Ngọt ngào những khoảnh khắc yêu thương
Chỉ sau vài ngày phát động, cuộc thi "Khoảnh khắc cùng người phụ nữ tôi yêu" do trang TiengAnh123.com tổ chức đã tạo ra một sân chơi vô cùng hấp dẫn, thu hút sự tham gia của đông đảo của các bạn trẻ đến từ khắp nơi trên cả nước.
Chưa đầy 1 tuần kể từ khi bắt đầu nhận bài dự thi, Ban tổ chức đã nhận được gần 200 bức ảnh. Mỗi bức chứa đựng một niềm vui, niềm hạnh phúc mà các thí sinh muốn được chia sẻ cùng mọi người.
Ngoài những bức ảnh, những dòng tâm sự cảm động về sự thương yêu quý mến và kính trọng dành cho những người bà, người mẹ, người chị, người em trong gia đình thì những khoảnh khắc được ở bên người con gái mình yêu luôn để lại những dấu ấn sâu đậm và tạo nguồn cảm hứng vô tận để các chàng trai ghi lại kỉ niệm của mình gửi đến cuộc thi.
Đó có thể là những giây phút lãng mạn, ngọt ngào, cũng có thể là những giây phút hờn giận, nhớ nhung hay những hành động tinh nghịch dễ thương nhưng tựu chung lại, đó đều là những cung bậc cảm xúc đẹp đẽ ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc khi hai trái tim yêu cùng hòa chung nhịp đập.
Dưới đây là một số tác phẩm khắc họa những giây phút lung linh, huyền diệu của tình yêu mà các thí sinh đã gửi về cho chương trình:
Luc Nguyen - Mã Số: 0013
"Cuộc sống thật tuyệt! Nó đem đến cho ta biết bao người bạn. Nhưng em là người bạn - một người bạn đặc biệt với tôi. Chúng ta đến với nhau từ một cái nhìn - ngỡ là quen... Từ ngay cái nhìn đầu tiên ấy, nụ cười và ánh mắt của chúng ta chạm nhau trong khoảnh khắc... Vậy mà giờ ngồi viết lại cảm xúc này, tôi ngỡ ngàng vì giây phút đó đã cách đây hơn 3 năm rồi.
3 năm không ngắn cũng không dài, tình yêu của chúng ta cũng đã trải qua bao thử thách, ngọt bùi, biết bao buồn vui, hờn dỗi nhưng chúng ta vẫn tay trong tay đi tiếp con đường tình yêu. Mùa đông lại sắp đến rồi, mỗi khi ngắm ngía bức ảnh này lòng tôi lại xao xuyến nhớ về khoảnh khắc- Ngỡ là quen ngày ấy. Cái ngày mà ANH ĐÃ YÊU EM! :X :X :X..."
|
Lê Thanh Tùng - Mã Số: 0049
Here is the first picture we ever took together! Don't know what the future holds... but today is really memorable. Don't know who we gonna be.. but capture in my heart, all the moments side by side, step by step...
|
Huynh Pham Nhan Nghia - Mã Số: 0101
Có những phút giây, có những khoảnh khắc thật đặc biệt và tình cờ tạo nên những kỷ niệm thật đáng nhớ . Cũng giống như khoảnh khắc này, vội vàng nhảy lên mỏm đá, nhưng rồi tic tac tic tac máy ảnh đã bắt được một khoảnh khắc thật đáng nhớ đến suốt cuộc đời .
|
Huynh Pham Nhan Nghia - Mã Số: 0100
"Một hàng rào nho nhỏ, một ngôi nhà xinh xinh.
Có hai đứa chúng mình, cho tình luôn ấm áp"
|
Đào Minh Triều - Mã Số: 0124
"Dear! I looked at your face, my heart jumped all over the place!"
Kỷ niệm về mối tình đầu! Cảm xúc lần đầu tiên gặp người con gái mà mình yêu thương, cảm nhận con tim luôn rung lên từng nhịp đập, và chỉ có một mong muốn duy nhất là làm thế nào để nói với ai đó rằng, anh yêu em hơn chính cả cuộc sống của mình!
Hãy cứ tin vào điều kỳ diệu của tình yêu, nó sẽ hàn gắn mọi thứ, và hãy luôn nhìn về phía trước, em nhé!"
|
Đào Minh Triều - Mã Số: 0125
"To one person, you may be the world"
Đối với em, người phụ nữ tôi yêu, em còn hơn cả thế giới này, mong hãy cùng anh ngắm ánh hoàng hôn vào mỗi buổi chiều...
|
Nguyễn Văn Nên - Mã Số: 0029
"Lần cuối cùng ngồi gần em, tôi chỉ tự hỏi tại sao tôi không nhìn em cười lần cuối. Nếu có điều ước tôi chỉ ước thượng đế hãy mang em lại cho tôi, chỉ ước được ôm em vào lòng lúc đó chứ không phải chỉ có thể nhìn vẻ hồn nhiên của em cô đơn một mình như lúc này. Thời gian ơi, có thể quay trở lại... "
|
Nguyễn Tiến Mạnh - Mã Số: 0020
"No matter how long the day is , no matter how constant the rain is… Please wait for me :x
Em nói thời gian không chờ đợi ai , tuổi tác cũng không để dành lại cho riêng người nào.
Nhưng…sẽ có người vẫn chờ đợi anh – Là em :x ".
|
Nguyễn Văn Cương - Mã Số: 0019
"Honey, I love you, until I die. Cause you are my sweet lover, you are my good wife, and you are a really lovely mother of my girl, I swear that I\'m with you forever. Everyday, I will carry you on my back from bedroom to bus stand, and give you a deeply kiss. Ngốc ơi, love to be loved by you".
|
Nguyễn Thành Giang Mã Số: 0002
"Người ta gọi em bằng những danh từ như "con lùn", "con không cha"..v..v.. nhưng anh gọi em là "bé yêu". Người ta lo những căn bệnh mà em đang mang trong cơ thể mà tính mạng đang treo lơ lửng từng ngày, nhưng anh yêu em. Em từng giờ phải đối mặt với những cơn đau đang hành hạ cơ thể mình. Và anh đau cùng những nỗi đau ấy. Ảnh chụp sinh nhật lần thứ 21 của em. Có anh bên cạnh em đó bé yêu! Phía trước chúng mình còn rất nhiều khó khăn, nhưng anh sẽ dìu em đi, cùng em vượt qua những gì mà định phận trớ trêu luôn muốn an bài. Hãy tin anh, bé yêu của anh!".
|
|