Vì bị liệt cả hai chân nên suốt 4 năm qua, việc đi lại của cậu bé Yan Yuhong chủ yếu dựa vào đôi tay.
|
Bé Yan Yuhong ngày ngày vẫn đi tới trường bằng hai bày tay. Ảnh: REX |
Năm 1 tuổi, cậu bé Yan Yuhong (nay đã 10 tuổi), sống ở huyện Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên, bị ốm nặng. Thương con nhưng nhà nghèo, bố mẹ Yuhong không thể đưa em đến bệnh viện để chữa chạy kịp thời. Cơn sốt biến chứng khiến cho hai chân của cậu bé bị liệt từ đó.
Vẫn có nạng để đi lại nhưng Yuhong cho biết em thích dùng tay tới trường hơn vì di chuyển bằng tay giúp em đi nhanh hơn.
Và cứ thế, ngày nào Yuhong cũng mất tới 1,5 tiếng để chống hai tay đến trường học. Khó khăn là thế song Yuhong luôn thức dậy từ rất sớm để có thế đến lớp đúng giờ như các bạn.
Nine MSN đưa tin cùng tham gia vào hành trình tới trường của cậu bé Yuhong còn có chị gái và bà cậu bé. Chị gái thường mang ba lô cho Yuhong, còn bà nội - người đã chăm sóc cho em từ khi bố mẹ lên thành phố làm việc - thỉnh thoảng cõng Yuhong mỗi khi em quá mệt và không thể tiếp tục "trồng cây chuối" tới trường.
|
Yuhong (áo xanh) là một cậu bé rất hiếu học. Ảnh: REX |
Năm ngoái, Yan Yuhong được nhận một tấm thẻ dành cho người tàn tật của chính quyền huyện. Cậu bé cho biết họ còn hứa sẽ cấp cho em một chiếc xe lăn, nhưng Yuhong không biết bao giờ mình mới có chiếc xe đó.
Dù bị liệt nhưng cậu bé tật nguyền nói rằng dù thế nào cũng sẽ cố gắng hoàn thành chương trình học. "Được tới trường là ước mơ của em, em sẽ cố gắng học thật tốt và đền đáp lại công ơn nuôi dưỡng của bà", Yuhong tâm sự.
Hướng Dương