“Thèm yêu”, ông lão tìm đến một gái trẻ để thỏa mãn “tình một đêm”. Chẳng ngờ, ả gái trẻ nắm được điểm yếu của ông lão đã tiếp tục đeo đẳng uy hiếp, tống tiền.
Tình một đêm “đắng ngắt”

Nguyễn Thị Thu Huyền
Đã ở vào cái tuổi gần 70, nhưng ông lão Phan Thành Công (SN 1945, trú tại phường An Dương – Lê Chân – Hải Phòng) vẫn chẳng thể sống thanh thản bên con cháu như những người già khác. Trái lại, ẩn sâu trong cơ thể già nua ấy, những khao khát tình dục vẫn trỗi dậy, nó khiến ông lão bứt rứt, bực dọc.
Ông lão có vợ, nhưng vợ ông cũng đã thành bà lão nên chẳng thể đáp ứng chuyện tình dục nữa. Vả lại, sống cùng con cháu, ông Công có muốn nằm chung giường với vợ để cảm nhận được chút hơi ấm từ người bạn đời thì cũng chẳng thể. Ông sợ cái nhìn lạ lẫm, dò xét của lũ con cháu. Bao nhiêu tâm sự khó giải tỏa, ông dồn nén, giữ kín trong lòng. Đôi khi, người nhà thấy ông Công bực dọc, “đá thúng đụng nia” rất vô cớ mà chẳng hiểu tại sao. Rồi ông lão cũng nhận thấy sự kỳ quặc của mình và tìm cách điều chỉnh tâm lý.
Ngày 19/8/2012, tại khu vực bờ hồ Tam Bạc – Hải Phòng, ông Công vô tình gặp và làm quen với Nguyễn Thị Thu Huyền (SN 1982, trú tại Bến Bín – Tân Dương – Hải Phòng), sau vài lời “ỡm ờ” qua lại, ông Công nhận ra những tín hiệu “đèn xanh” ở Huyền nên mạnh dạn mở lời rủ thị này đi “vui vẻ”.
Một già một trẻ tìm đến nhà nghỉ Thảo Nguyên trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm thuê phòng nghỉ. Ông lão tuổi gần đất xa trời thỏa thuê sau nhiều ngày bức bối, kìm nén, chẳng thể ngờ những phút giây ấy là nguyên nhân của chuỗi bi kịch mà chính ông phải lãnh chịu sau này.
Sau khi quan hệ tình dục xong, ông Công vẫn chưa hết lâng lâng cảm xúc thì Huyền lộ rõ bản chất của một gái …có nghề. Huyền thẳng thừng đòi ông Công trả cho thị 1 triệu đồng tiền…phục vụ. Lúc này, ông lão mới tá hỏa bởi số tiền “cắt cổ” cho một lần mua vui. Vét đến đồng bạc cuối cùng trong túi, ông Công cũng chỉ đủ 200 nghìn đồng đưa cho Huyền. Hậm hực vì số tiền ít ỏi nhận được, Huyền nhất quyết đòi giữ chìa khóa xe máy, cố thủ tại nhà nghỉ để chờ ông Công đi xoay sở cho đủ tiền đưa cho thị.
Sau một hồi chạy đôn chạy đáo, ông Công vay thêm được 500 nghìn đồng, quay trở lại nhà nghỉ đưa cho Huyền. Cầm số tiền ấy, Huyền vẫn chưa chịu buông tha cho ông lão, quyết lấy cho đủ số tiền 1 triệu. Thị lấy chiếc điện thoại di động trị giá vài trăm nghìn của ông Công để làm tin, chờ nhận đủ số tiền còn lại..
Một ngày sau đó, tức ngày 20/8, Huyền tìm đến chỗ ông Công làm việc, nói rằng thị đã cầm cố chiếc điện thoại và yêu cầu ông lão đưa cho thị 300 nghìn đồng để đi chuộc. Chẳng thể đôi co nơi làm việc, sợ bị người khác phát hiện ra chân tướng vụ việc, ông Công đành ngậm bồ hòn làm ngọt, tất tả đi vay 300 nghìn đồng đưa cho Huyền. Thực ra, chiếc điện thoại di động này Huyền không mang đi cầm cố mà vẫn để ở nhà, đến ngày 23/8 thị mới đem đi bán được 120 nghìn.
Thấy có được tiền khá dễ dàng, Huyền không “nỡ” buông tha con mồi béo bở. Vẫn chiêu cũ, ngày 21/8, Huyền lại tìm đến chỗ làm của ông Công đòi ông lão đưa cho thị 1 triệu đồng để khám bệnh với lý do Huyền bị mắc bệnh lây qua đường tình dục từ ông Công. Ông Công cắn răng chịu đựng, vay mượn khắp nơi được 700 nghìn để đưa cho Huyền. Tiền vào tay Huyền như thể muối bỏ biển, chưa kịp ấm tay đã chẳng còn đồng nào. Hết tiền, thị lại nghĩ cách “nã” tiền của ông Công.
Hai ngày sau đó, Huyền hẹn ông Công ở bờ hồ Tam Bạc để đòi ông lão trả nốt 300 nghìn đồng, nếu không thị dọa sẽ kể lại chuyện “mây mưa” ở nhà nghỉ cho gia đình ông Công và những người cùng nơi làm của ông lão biết. Lúc này, những chỗ quen biết ông Công đã vay mượn cả, chẳng thể kiếm đâu ra tiền để đưa cho Huyền. Sau những suy tính, đấu tranh quyết liệt với chính mình, ông Công quyết định cầu cứu cơ quan chức năng.
Ngày 24/8, ngay khi Huyền tìm đến nơi ông Công làm việc, công an bất ngờ xuất hiện và yêu cầu thị đến trụ sở Công an phường Trại Cau – Lê Chân – Hải Phòng để làm rõ vụ việc. Tại cơ quan điều tra, Huyền đã cúi đầu thừa nhận hành vi sai trái của thị. Tổng cộng, Huyền đã lấy của ông Công số tiền là 1,7 triệu đồng và một chiếc điện thoại Nokia. Trước những chứng cứ thu thập được, Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thu Huyền về hành vi đe dọa, uy hiếp tinh thần nhằm chiếm đoạt tài sản , phạm vào tội Cưỡng đoạt tài sản theo Bộ luật hình sự Việt Nam.
Phía sau cơn khát tình
Đến khi Cơ quan điều tra vào cuộc, ông Công mới thực sự biết rõ về gái trẻ mà ông trót “tình một đêm”. Sự thực, Huyền chẳng phải gái nhà lành như ông Công vẫn tưởng. Thị là một con nghiện lâu năm, đã bỏ chồng. Sống lang bạt, không công ăn việc làm ổn định, Huyền làm gái như một sự tất yếu để có tiền “nướng” vào ma túy. Hồ Tam Bạc là nơi thị thường lảng vảng và vô tình gặp ông Công tại đó. Thấy ông lão già cả vẫn thích chơi trò “trống bỏi”, thị nhận lời chiều chuộng để rồi lấy đó làm vũ khí lợi hại, thỏa sức vòi vĩnh tiền.
Với ông Công, một lần trót dại khiến ông sợ hãi, suy sụp suốt thời gian dài. Gia đình ông Công vốn chẳng khá giả gì, tuổi xế chiều ông lão vẫn phải xin làm bảo vệ ở một công ty tư nhân, kiếm thêm đồng ra đồng vào phụ giúp tiền sinh hoạt cho vợ con. Ông sống trong một căn tập thể cũ cùng vợ già và gia đình con trai. Số tiền gần 2 triệu đồng ông xoay sở để đưa cho Huyền là cả một gia tài với ông lão và phải vài tháng lương nữa, ông mới dành dụm đủ để trả nợ.
Cho đến hiện tại, dẫu Huyền đã phải trả giá vì hành vi sai trái của thị, nhưng bản thân ông Công cũng chẳng được yên lòng. Ông Công vẫn canh cánh nỗi lo một lúc nào đó, vợ và các con cháu ông biết chuyện, chắc hẳn hạnh phúc gia đình ông đứng trước “cơn bão lớn”. Ngày ngày, bắt gặp ánh nhìn từ phía những người thân, ông lão khắc khổ luôn cảm giác như ánh nhìn dò xét, khinh khi, coi thường… Ông lầm lũi, ngượng ngùng trong chính ngôi nhà của mình. Những day dứt, dày vò khiến ông lão càng thêm già nua, khắc khổ.
*Tên nhân vật đã được thay đổi
Toàn Trung