11 năm sau vụ khủng bố 11/9/2001, vết thương với những người Mỹ vẫn chưa lành. Người người đổ ra Trung tâm Thương mại Thế giới để tưởng niệm những người đã mất.
Luz Maria Arismeldy tưởng niệm nạn nhân vụ 11/9 trong đợt kỷ niệm 11 năm xảy ra vụ việc tại Ground Zero, New York, Mỹ. Vụ khủng bố cách đây 11 năm khiến tòa tháp đôi của Trung tâm Thương mại Thế giới sụp đổ, gần 3.000 người thiệt mạng.
Một phụ nữ bị mất người thân khóc tại khu tưởng niệm tại New York, Mỹ.
Hai bà mẹ cầm 2 di ảnh của 2 con.
Tổng thống Obama và vợ Michelle Obama dành một phút tưởng niệm 11 năm vụ tấn công khủng bố 11/9 tại Nhà Trắng.
Một binh sĩ Mỹ hát quốc ca tại khu vực Trung tâm Thương mại Thế giới.
Nhân viên cảnh sát cầm cờ Mỹ trong đợt kỷ niệm 11 năm ngày 11/9.
Các nhà chức trách đang trò chuyện cùng với ông Miah Afsaruddin. Cả con trai và con dâu của ông đều thiệt mạng trong vụ tấn công vào tòa tháp đôi cách đây 11 năm.
Người phụ nữ cầm di ảnh người thân tại khu vực Trung tâm Thương mại Thế giới.
Bà Pilsoon Kang, người mất con trai Joon Koo Kang gục đầu đau xót tại khu vực từng xảy ra khủng bố.
Bé gái cầm di ảnh tưởng nhớ tới người thân đã khuất.
Amelia Tedesco đến từ New York sờ vào tấm bia khắc tên con rể Walter Baran. Baran thiệt mạng trên tầng 90 của tòa tháp Bắc trong vụ tấn công ngày 11/9/2001.
Di ảnh của lính cứu hỏa George Kane, người hi sinh vì xả thân cứu các nạn nhân vụ 11/9.
Người đàn ông này cầm bó hoa tưởng niệm những người đã khuất ở khu vực từng xảy ra khủng bố cách đây hơn một thập kỷ.
đỗ quyên
Theo Infonet