Do bất đồng ngôn ngữ, một người Hàn Quốc đã xô xát, đập kính xe của ông Phương. Thấy cha bị đánh, hai con gái vội chạy ra quỳ lạy.
Ông Phương bên chiếc xe bị đập vỡ kính phía sau. Ảnh: Nguyệt Triều.
Ngày 6/9, trao đổi với VnExpress.net, ông Nguyễn Sơn Ca, Phó Công an xã Khánh Bình (huyện Tân Uyên, Bình Dương) cho biết, công an xã đã triệu tập những người liên quan đến trụ sở để giải quyết. Hai hai bên đồng ý tự thương lượng giải quyết việc khắc phục hậu quả vụ việc.
"Tuy nhiên, chúng tôi đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định pháp luật. Nếu có dấu hiệu của tội Huỷ hoại tài sản sẽ bị xử lý nghiêm", phó công an xã nói.
Trước đó, chiều 5/9, ông Trần Ngọc Phương (56 tuổi) lái chiếc Toyota Corona đến công ty Dong Hwa (xã Khánh Bình) để đưa hai con gái về nhà. Thấy cổng mở, ông Phương cho xe vào trong sân để gọi con. Phần ông Jang Kwan Soon (quốc tịch Hàn Quốc) thấy người lạ vào nội bộ công ty liền yêu cầu khách đưa xe ra ngoài.
Kính trước chiếc xe rạn nút, móp méo. Ảnh: Nguyệt Triều
Ông Phương cố giải thích với người đàn ông Hàn Quốc rằng có việc gấp phải đón 2 con về nhà để cùng đưa vợ đi bệnh viện. Song do bất đồng ngôn ngữ, hai bên xảy ra cự cãi.
Nhiều nhân chứng cho biết, thời điểm này, người đàn ông Hàn Quốc cùng 2 người nước ngoài khác cùng lực lượng bảo vệ xông vào đánh ông Phương. Chưa dừng ở đó, họ còn dùng chậu kiểng đập vỡ kính chắn gió. Thấy cha bị đánh, hai con gái đang làm việc bên trong chạy ra quỳ lạy, van xin thì nhóm này mới dừng tay, đưa ông Phương ra ngoài cổng.
Ngay sau đó, Công an xã Khánh Bình có mặt tại hiện trường lập biên bản thụ lý vụ việc
Nguyệt Triều