Thảm cảnh người cha rao bán nhà lấy tiền chữa bệnh cho con - VietBF
 
 
 

HOME

NEWS 24h

DEM

GOP

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Breaking
News Library Technology Giải Trí Portals Tin Sốt Home

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2012 (closed)

 
 
Thread Tools
Old 05-13-2012   #1
megaup
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
Join Date: Mar 2008
Posts: 43,284
Thanks: 1
Thanked 1,014 Times in 489 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 60
megaup Reputation Uy Tín Level 6
megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6
Default Thảm cảnh người cha rao bán nhà lấy tiền chữa bệnh cho con

Giờ đây niềm hi vọng lớn nhất của người bố tội nghiệp là bán được ngôi nhà để lấy tiền chữa trị cho con. Thế nhưng hi vọng cuối cùng này cũng khó thực hiện, bởi đã rao bán ngôi nhà cả mấy tháng trời nhưng vẫn chưa có người hỏi mua… Đôi mắt cậu con trai mới tròn đôi mươi đang có nguy cơ mù vĩnh viễn, còn vợ chồng anh Nguyễn Đình Hiến và chị Nguyễn Thị Bình, trú tại thôn Lai Thành, xã Hợp Thành, huyện Triệu Sơn đang rao bán ngôi nhà để kiếm tiền chữa trị cho con.

Đã nhiều tháng qua, tiếng nói, tiếng cười đùa không còn xuất hiện trong căn nhà nhỏ của gia đình anh Hiến, thay vào đó là một không khí u ám bao trùm cả căn nhà, sự lo lắng hiển hiện trên nét mặt của từng thành viên trong gia đình. Chị Bình vì lo cho con nên người gầy đi trông thấy, đôi mắt xanh xao, hốc hác. Những giọt nước mắt của chị cũng đã dần khô trên đôi gò má cháy sạm, giờ chị muốn khóc cũng không khóc được.


Niềm an ủi duy nhất của Dương lúc này là giải đáp cho em trai những thắc mắc trong lúc học bài ở nhà.

Tai nạn ập đến gia đình nhỏ, khi em Nguyễn Đình Dương, con trai đầu của anh chị đang điều khiển xe máy đi thăm bố ở bệnh viện, đến khúc đường cua thì bất ngờ xe nổ lốp khiến Dương bị ngã đập đầu xuống đường nhựa dẫn đến chấn thương sọ não, gãy hai bên quai hàm dưới, bị đa chấn thương.
Do kịp thời đưa tới bệnh viện nên Dương may mắn giữ được tính mạng của mình. Tuy nhiên, một lần nữa nỗi lo lắng lại ập đến với gia đình anh Hiến, khi bác sĩ cho biết tính mạng của Dương có thể giữ song đôi mắt của em thì tạm thời chưa thể nhìn thấy được gì. Theo các bác sĩ cho biết Dương bị mù do chấn thương não chứ không phải do mắt bị tổn thương.

Sau các lần chuyển viện, điều trị chấn thương quai hàm cho Dương, giờ đây gia đình anh Hiến, chị Bình đã kiệt quệ hoàn toàn. Tổng chi phí chữa trị cho Dương trong thời gian vừa qua đã vượt qua con số 100 triệu đồng. Chị Bình nghẹn ngào: “Nói thật, gia sản lớn nhất của vợ chồng tôi là cặp bò thì cũng đã bán lấy tiền lo thuốc men cho con rồi, nhà chả còn gì đáng giá cả, tháng ba ngày tám đã đến mà lúa gạo trong nhà cũng chẳng còn là bao. Nợ nần có thể trả dần, nhưng giờ không biết tìm đâu ra chỗ để tiếp tục vay tiền mà chữa bệnh cho con, để lâu đôi mắt của cháu sẽ bị mù vĩnh viễn mất. Cháu còn trẻ, mất đi đôi mắt coi như mất cả tương lai rồi”.

Do thuộc diện hộ nghèo nên cách đây một năm gia đình chị được Ngân hàng Chính sách - Xã hội cho vay 10 triệu đồng để làm ăn kinh tế. Gia đình anh Hiến quyết định mua một bò nái về nuôi sinh sản, giờ đây bò cũng đã bán, tiền gốc và lãi của ngân hàng đến nay anh Hiến vẫn chưa có để trả.
Trong khi cháu Dương bị tai nạn, mắt chưa nhìn thấy gì, chưa có tiền lo chữa bệnh, thì cháu Nguyễn Đình Vinh (sinh năm 1997) con trai út của anh Hiến cũng bị dị tật bẩm sinh về mắt, ốm đau triền miên. Hiện cháu Vinh cũng thuộc diện nhận chế độ hỗ trợ của Nhà nước dành cho người tàn tật.

Người cha lăn lộn vì bệnh tật của con, giờ đây căn bệnh thoái hóa đốt sống cổ có thể khiến anh Hiến bị liệt toàn thân nếu không được chữa trị. Bệnh tiểu đường kèm nhiều biến chứng khiến anh tiều tụy hẳn đi. Ngoài tiểu đường và thoái hóa đốt sống cổ anh Hiến còn mắc thêm bệnh xơ gan. Chị Bình nói nhỏ với chúng tôi: “Cuộc sống của anh ấy chỉ còn tính bằng tháng, được tháng nào hay tháng đó. Các bác sĩ bảo cả ba căn bệnh trên đều khó chữa và nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên gia đình không còn tiền chạy chữa nên xin bệnh viện cho anh ấy về nhà. Hôm ra về các bác sĩ nhắc đi nhắc lại là khi có điều kiện phải quay lại chữa trị cho anh ấy, để lâu ngày nào càng khó chữa trị, tính mạng càng khó giữ. Chồng tôi bảo cứ đưa anh ấy về nhà, anh ấy chết cũng được nhưng phải lo chạy tiền chữa bệnh cho thằng Dương, không được để nó bị mù đôi mắt”.

Đôi mắt theo nhận định của các bác sỹ có thể nhìn thấy nếu kiên trì chữa trị, sử dụng loại thuốc tiêm đắt tiền (gần 2 triệu đồng/mũi tiêm), tiêm hàng chục mũi trong thời gian dài, tổng chi phí chữa bệnh cho mắt sáng hết khoảng hơn 100 triệu đồng nữa. Số tiền trên quả thật quá lớn so với khả năng và sức tưởng tượng của gia đình anh Hiến.


Gia đình có 4 người thì đến 3 bố con anh Hiến đều mang trọng bệnh.

Hi vọng mong manh của anh Hiến bây giờ là bán được ngôi nhà nhỏ của anh để lấy tiền chữa bệnh cho con. “May ra có người thương thì cũng bán căn nhà được với giá khoảng 40 triệu đồng, còn nước còn tát, tạm thời cứ bán nhà lấy tiền chữa bệnh cho cháu đã chú à. Bán nhà rồi chúng tôi lại đi ở nhờ người thân, gắng làm thuê làm mướn mà chữa khỏi bệnh cho cháu. Nợ bà con xóm giềng thì gắng mà trả dần dần. Tuy nhiên nhà đã rao bán rồi mà hơn một tháng nay chẳng ai hỏi mua cả.”, anh Hiến buồn rầu.
Chia tay gia đình anh Hiến, chị Bình, điều ám ảnh chúng tôi mãi là vẻ mặt thất thần của Dương, kèm câu hỏi khiến người ta quặn lòng: “Cháu sợ lắm, lúc nào cũng chỉ thấy bóng tối trước mặt, liệu cháu có nhìn được nữa không chú?”. Còn chị Bình, cả ngày chỉ biết ngồi cạnh tâm sự, động viên con trai để Dương bớt đi nỗi ám ảnh, sợ hãi của bóng tối dày đặc đang bủa vây lấy tương lai của em.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:
1. Anh Nguyễn Đình Hiến và chị Nguyễn Thị Bình: Thôn Lai Thành, xã Hợp Thành, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.
Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)
Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490
Email: quynhanai@dantri.com .vn
Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:
* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 045 100 194 4487
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.
* Tài khoản USD tại VietComBank:
Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri
Account Number: 045 137 195 6482
Swift Code: BFTVVNVX
Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)
* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 10 201 0000 220 639
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm
* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100356359
Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội
* Tài khoảnUSD tại Ngân hàng Quân đội (MB)
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100357002
Swift Code: MSCBVNVX
Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)
3. Văn phòng đại diện của báo:
VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122
VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725
VP HCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0974567567
VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

Duy Tuyên - Hoàng Dũng, dantri.com.vn
megaup_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	A2_8ede7.JPG
Views:	6
Size:	130.1 KB
ID:	380855
 
User Tag List


Phim Bộ Videos PC6

 
iPad Tablet Menu

HOME

Breaking News

Society News

VietOversea

World News

Business News

Other News

History

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

Sport News

DEM

GOP

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Thơ Ca

Help Me

Sport Live

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOT 30 Days

NEWS 30 Days

Member News

Tin Sôi Nổi Nhất 24h Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 3 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 7 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 14 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 30 Ngày Qua
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.


All times are GMT. The time now is 19:58.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.08241 seconds with 12 queries