HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2012 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Một buôn có nhiều thanh niên bỗng dưng bị điên
Old 05-02-2012   #1
dh2003
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
 
dh2003's Avatar
 
Join Date: Sep 2008
Posts: 9,141
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 27
dh2003 Reputation Uy Tín Level 1dh2003 Reputation Uy Tín Level 1
Phải nuôi 3 đứa bị tâm thần khiến đôi vợ chồng ở tuổi gần đất xa trời vô cùng cơ cực.

Trong 3 căn nhà sàn lụp xụp, cách nhau vài trăm mét ở buôn Bôn Sar và Bôn Krái (xã Ia Rbol, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai), chốc chốc lại phát ra những tiếng la hét, kêu gào, cười nói nửa tỉnh nửa mê. Ông Ksor Thiên, chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thị xã Ayun Pa và bà Phạm Thị Vân, Chủ tịch UBND xã Ia Rbol dẫn chúng tôi tới thăm nhà 5 thanh niên khỏe mạnh bỗng nhiên hóa điên dại chỉ sau một đêm.



Căn chòi để nhốt 3 chị em Nay H’Nhơn, Nay Nơm và Nay Nhung

Gia đình bà Nay H’Lát (50 tuổi) sinh được 6 người con thì có tới 3 người bị tâm thần.

Năm 1994, tai họa bất ngờ ập đến khi đứa con gái Nay H’Nhơn (SN 1978) đang là một thiếu nữ xinh đẹp, mạnh khỏe bỗng ngã bệnh ốm, sốt dài ngày. H’NHơn tự nhốt mình, cả ngày ở trong nhà hát hò, cười nói lảm nhảm rồi đập phá tất cả đồ đạc. Khi lên cơn, cô còn lao ra sân, cởi hết quần áo rồi chạy đi khắp xóm làng hò hét, quậy phá.

Để cứu đứa con gái đáng thương, vợ chồng bà H’Lát đã đưa con đi chạy chữa nhiều nơi nhưng không có kết quả, bệnh tình mỗi lúc một nặng hơn. Tìm mọi cách chữa trị không được, hai ông bà đành làm một cái cũi nhỏ vừa đủ cho H’Nhơn chui vào rồi khóa chặt cửa lại, đặt ở góc vườn.

Trên người không có nổi một mảnh vải che thân, tóc bị rụng gần hết, thân hình gầy gò, ốm yếu, chỉ có da bọc xương. Nhìn bộ dạng ấy của H’Nhơn chúng tôi không khỏi quặn lòng thương cảm.

Theo lời kể của bà H’Lat, tài sản của gia đình sau bao nhiêu năm tích cóp cứ ngày ngày đội nón ra đi. Đến năm 2002, người con trai đầu lòng Nay Nơm (SN 1976), xưa nay vốn khỏe mạnh, tháo vát và là niềm tự hào của gia đình bỗng nhiên lăn đùng ra sàn nhà phát bệnh điên dại.

Bao nhiêu tài sản trong nhà đều bị anh đã đập phá bằng sạch. Thậm chí Nơm còn thường xuyên ra vườn giết hại gà, lợn rồi ném xác xuống ao. Nỗi đau chồng chất nỗi đau, lại một lần nữa, chính tay bà

H’Lát cùng chồng lại phải trói đứa con trai tội nghiệp nhốt nơi góc nhà.

Tai họa một lần nữa giáng xuống căn nhà tồi tàn, rách nát khi cậu bé Nay Nhung (SN 1988) cũng phát bệnh theo anh chị mình.

Một ngày đi học về, thấy toàn thân nóng ran, cậu con trai út hốt hoảng cầu cứu bố mẹ: “Cha mẹ ơi cứu con với! Con cũng bị giống như anh chị rồi!”. Sau đó, cậu bé này cũng bị điên dại thật.

Được chính quyền địa phương giúp đỡ, gia đình bà H’Lát đã đưa Nay Nhung đi viện tâm thần ở tỉnh Gia Lai nhưng bệnh viện đã trả về vì không chữa trị được. Đôi vợ chồng già với một sào ruộng, lo cho 3 con bị bệnh tâm thần nhiều đêm chỉ biết ôm nhau khóc.

Đáng thương hơn nữa, trong một góc tối lờ mờ của ngôi nhà còn có một bà lão mù lòa, bại liệt. Đó là bà ngoại của ba đứa cháu điên dại.

Chúng tôi rời Rbol khi trời nhá nhem tối. Giữa những âm thanh kết thúc một ngày dài là tiếng dây xích leng keng pha lẫn tiếng cười nói, la hét đến thắt lòng.

Gia đình bệnh nhân gặp nhiều khó khăn

Bà Phạm Thị Vân, bí thư kiêm chủ tịch UBND xã Ia Rbol cho biết: “Hiện nay, những gia đình có con bị điên trong buôn Bôn KRái rất cần sự giúp đỡ của xã hội.

Mặc dù họ đã có chế độ trợ cấp hàng tháng của Nhà nước nhưng vẫn không đủ trang trải cho sinh hoạt hằng ngày. Cấp đất canh tác thì không có ai trong gia đình còn sức để lao động. Trước đây mấy năm, tất cả những than niên trên đều là người khỏe mạnh song không hiểu sao tai họa điên dại lại giáng xuống đầu những thanh niên chất phác ấy”.

5 người điên là hàng xóm

Bên kia hàng rào, trong nhà bà Nay H’Peh (53 tuổi) cũng đang vang lên tiếng lẩm bẩm cười nói vô hồn của anh Nay Nhang (SN 1986).
Được biết, trước đó Nay Nhang học lớp 11 và thường xuyên đạt danh hiệu học sinh giỏi. Bà Nay H’Peh đau đớn nói: “Nhìn con mà đứt cả khúc ruột, đã 5 năm nay từ khi nó bị điên không ai trong gia đình dám lại gần. Ngày cũng như đêm sống cùng với sợi dây xích”.
Cách nhà Nay H’Lat chừng vài trăm mét, trên ngôi nhà sàn vắng tanh suốt ngày đóng im ỉm là gia đình ông Ksor Tứt (62 tuổi). Ngôi nhà này bao năm qua cũng vang vọng tiếng cười ghê rợn của anh Nay Síu (SN 1983). Người dân nơi đây cho biết, để giữ chặt con trai, ông Ksor Tứt phải xích tay chân cậu bé chặt vào cột nhà.

Nguyễn Tâm - nguoiduatin
dh2003_is_offline  
Attached Images
 
Old 05-02-2012   #2
Minhrau
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
Minhrau's Avatar
 
Join Date: Apr 2012
Location: Dallas,Texas(bang đách què)
Posts: 35,577
Thanks: 0
Thanked 6,158 Times in 3,277 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1009 Post(s)
Rep Power: 53
Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8
Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8
Default

sao kỳ vậy
Minhrau_is_offline  
 
User Tag List



 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 15:29.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.12449 seconds with 13 queries