Mỗi ngày 2 lần những cư dân đặc biệt của vương quốc này lại trình diễn nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc.
Mỗi ngày hai lượt, các người lùn tại vương quốc này lại khoác lên mình các bộ trang phục để biểu diễn cho khách tham quan.
Vương quốc người lùn là công viên được nhiều người biết đến với hơn 100 người lùn sinh sống và biểu diễn các chương trình nhào lộn, ca nhạc, khiêu vũ, thể thao cho khách du lịch đến tham quan thưởng thức. Cộng đồng này được thành lập vào năm 2009 tại Côn Minh, nằm phía Tây Nam của Trung Quốc. Họ cũng có một hệ thống chính trị để giám sát bao gồm hoàng đế, hoàng hậu và quốc hội.
Vương quốc người lùn cũng có cả hoàng đế, hoàng hậu và quốc hội
Cứ đều đặn mỗi ngày vào lúc 10h30 sáng và 3h30 chiều, những cư dân nơi đây lại khoác trên những những trang phục biểu diễn và trình bày nhiều tiết mục biểu diễn hấp dẫn vô cùng đa dạng.
Những cư dân ở đây chỉ cao khoảng 60cm đến 1,2m tập hợp từ những vùng khác nhau ở Trung Quốc và sống trong những ngôi nhà nhỏ hình nấm.
Thể thao cũng là một hoạt động được các chú lùn rất yêu thích.
Nhiều du khách phương Tây bày tỏ sự không thoải mái khi đến thăm Vương quốc người lùn vì họ e ngại rằng đó là một hình thức bóc lột.
Matt Poulter, một khách du lịch, đã viết trên trang eChinacities rằng “Có phải Vương quốc người lùn đang cung cấp những người làm thuê với cách hợp pháp để kiếm sống hay là đó chỉ là việc bóc lột họ vì họ là những người lùn”.
Tuy nhiên, các ông chủ của công viên đã khẳng định rằng việc những lùn được làm việc ở đây được trả lương tốt hơn cả những người từng tốt nghiệp đại học ở quanh vùng Côn Minh.
Theo Ione