- Trên nóc tàu, có đến 20 người (chưa kể những toa khuất tầm nhìn) đang nhẩn nhơ đi lại, hay ngồi tụm 5, tụm 7 nói cười hả hê, thậm chí cả ngủ gục... mà không hề biết phía trước là bao hiểm nguy đang rình rập.
Đó là những hình ảnh thường bắt gặp trên hành trình của chuyến tàu TN2 (thuộc đường sắt Việt Nam) đoạn qua hầm Hải Vân (từ ga Đà Nẵng tới ga Huế).
Qua tìm hiểm, phóng viên được biết, đây là những người bán hàng rong ở Đà Nẵng và Huế, vì để tránh bị kiểm soát vé nên họ đành “mượn tạm” nóc tàu để “an tọa”.
Đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc để có những biện pháp xử lý những người cố tình coi thường pháp luật và tính mạng của mình.
Những hình ảnh mà phóng viên ghi lại khi tàu TN2 vượt đường cua để chuẩn bị qua hầm đèo Hải Vân:
Đi lại ngang nhiên trên nóc tàu
Tụm 5, tụm 7 để nói cười hả hê
Ngủ gục trên nóc tàu
Hà Kiều
theo bee