Một bà mẹ ở Trung Quốc đã quyết định cùng 3 con uống thuốc sâu vì chán phải một mình nuôi con.
Sự việc diễn ra hôm 27/3 sau khi một người mẹ 27 tuổi ở Tứ Xuyên, Trung Quốc đã cho 3 đứa con mình uống thuốc diệt cỏ vì cảm thấy quá vất vả trong việc nuôi dạy các con. Người mẹ trẻ, tên là Tang Chengfang, cũng uống thuốc tự tử cùng các con.
Tờ Chinabuzz đưa tin Tang kết hôn với chồng là anh Li Heyuan cách đây 9 năm. Hai người rời quê đến kiếm việc làm và sinh sống ở Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, để lại hai con cho ông nội chăm sóc. Đến mùa xuân năm nay, Tang về quê ở Tứ Xuyên để sinh đứa con thứ ba.
Anh Li Heyuan trở về sau khi được tin vợ và 3 con nguy kịch. Ảnh:
Chinabuzz
Vì ở xa nhau, hai vợ chồng chi có thể liên lạc qua điện thoại. Cứ hai ngày anh Li Heyuan lại gọi điện về nhà một lần. Tuy vậy Tang vẫn thường phàn nàn quá mệt mỏi vì cứ phải chăm và nuôi dạy các con một mình.
Mỗi tháng anh Li kiếm được 3.000 nhân dân tệ (khoảng gần 10 triệu đồng) và gửi hầu hết khoản tiền đó về cho gia đình. Anh tiết kiệm chi tiêu cho bản thân, chỉ với hy vọng mọi người ở nhà có thể sống vui vẻ. Nhưng với ba mẹ con chị Tang, cuộc sống vẫn quá khó khăn.
Hôm 27/3, Tang đã trộn thuốc diệt cỏ với đường và bắt ba con uống. Sau đó Tang cũng tự tử theo các con đê tự kết thúc cuộc đời khốn khổ. Thông thường một người có thể bị ảnh hưởng đến tính mạng nếu uống khoảng 5 ml thuốc trừ sâu này, tuy nhiên đứa con gái lớn 7 tuổi của vợ chồng Tang đã uống tới 7 ml. Trong khi bé gái thứ hai 5 tuổi lại uống tới 10 ml. Còn cậu con trai út mới 8 tháng tuổi thì uống nhiều nhất.
Vì bị nhiễm độc nặng, cả 4 mẹ con đang ở trong bệnh viện đề điều trị. Ngay sau khi nhận được tin báo, anh Li Heyuan đã lập tức về quê hôm 29/3.
Hướng Dương - ngoisao