John Varty, một nhà bảo tồn và làm phim động vật ở Nam Phi vừa phải nhập viện, sau khi bị một con hổ trong khu bảo tồn tấn công vào ngày 29/3.
John Varty đang quay phim thì bị hổ tấn công phải nhập viện.
John Varty bị hổ cắn một số vết thương và làm gãy hai xương sườn trong khi đang quay phim tại trang trại hổ Canyons, do chính ông thiết lập để bảo tồn*loài hổ từ châu Á di cư đến. Các bác sĩ cho biết, John Varty sẽ phải nằm viện thêm ba ngày nữa để điều trị vết thương.
Hổ là loài không có nguồn gốc từ Nam Phi như sư tử và báo, nhưng Vary đã lập khu bảo tồn này gần thị trấn nhỏ của Philippolis với mục đích khôi phục và thúc đẩy số lượng loài mèo lớn châu Á này, khi*số loài*của chúng đang bị suy giảm mạnh.
Theo Đất Việt