HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2012 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Phút tai nạn kinh hoàng của cháu ông Đoàn Văn Vươn
Old 02-06-2012   #1
jojolotus
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
jojolotus's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Posts: 41,760
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 58
jojolotus Reputation Uy Tín Level 1jojolotus Reputation Uy Tín Level 1
- Mất cửa nhà, luôn phải sống trong sự lo lắng vì số nợ chồng chất đã khiến gia đình ông Đoàn Văn Vươn trở nên điêu đứng. Nhưng nỗi vất vả của gia đình không chỉ dừng lại ở đó khi cháu trai của ông Đoàn Văn Vươn là cháu Đoàn Vũ Hải (học lớp 2 tại trường THCS Vinh Quang) gặp tai nạn hôm mùng 5 Tết âm lịch.

Chân vỡ nát, mảnh thịt vỡ bắn vào đũa xe

Sự việc xảy ra vào ngày 26/1 (tức mùng 5 Tết), khiến chị Phạm Thị Hiền (mẹ cháu) nghẹn ngào đứt quãng khi kể lại vụ tai nạn khiến cậu con trai mới lên 8 bị đứt gân chân.

“Sáng hôm đó, tôi và chị Nguyễn Thị Thương (vợ ông Vươn) và chị Phạm Thị Thảo (chị gái chị Hiền) lên Hà Nội để gửi đơn lên các cơ quan chức năng đòi lẽ công bằng cho gia đình. Thấy chúng tôi bảo lên Hà Nội, 2 cháu con chị Thương và cháu Hải nằng nặc đòi đi theo, nên cho các cháu đi cùng. Không ngờ khi đi về thì cháu gặp nạn”, chị Hiền kể lại.



Để em gái yên tâm lo việc gia đình, chị Thảo túc trực bên cháu Hải trong suốt quá trình cháu nằm viện điều trị

Theo chị, lúc đi, mấy chị em, bác cháu dắt díu nhau ra đường quốc lộ bắt xe taxi lên Hà Nội. Nhưng do cả nhà không quen đi ô tô, nên ai nấy đều say xe, mệt mỏi. Đến chiều ngày hôm sau, mọi người tìm đến văn phòng Chính Phủ ở Hà Đông (Hà Nội) để gửi đơn nhưng không có ai thì mới sực nhớ hôm đó vẫn còn nghỉ Tết, nên đành đi về.

Mọi người sợ say xe nên không đi taxi nữa, nên đành thuê ba chiếc xe ôm chở từ Hà Đông về Hải Phòng, với giá 550.000 đồng một xe. Mỗi xe chở một người lớn và một cháu nhỏ. Cháu Hải ngồi với chị Thảo. Đang đi đường thì xảy ra tai nạn trên.

Do công việc gia đình còn nhiều bộn bề, để em gái yên tâm lo việc, chị Thảo túc trực bên cháu từ khi nhập viện đến giờ. Không sao quên được hoàn cảnh lúc xảy ra tai nạn, chị kể: “Khi đến phố Ghẽ (Cẩm Giàng – Hải Dương), do đi đường dài nên cháu Hải ngủ gật, chân phải vô thức thõng xuống, sau đó bị cuốn ngay vào đũa xe máy. Lúc đó, tôi nghe thấy một tiếng “phập” rất to nên giật mình, sau đó là tiếng cháu hét lên “Bác ơi, dừng xe lại đi".



Vết thương của cháu Hải vẫn rỉ nước vàng, nhiễm trùng.

Bác xe ôm đã biết được chuyện gì đang xảy ra, nhưng đường đi đông người, nên phải đi thêm một đoạn nữa mới lách được xe dạt vào lề đường và cho dừng xe được.

Tôi điếng hết cả người khi thấy gót chân cháu bị dập nát, máu và những mảnh thịt vỡ bắn vào đũa xe. Nhưng cũng thật may mắn vì lúc đó xe đến đoạn đèn xanh đèn đỏ, xe ôm đi chậm nếu không thì không biết cháu tôi sẽ ra sao?” Nói đến đây, chị Hiền ghì chặt cháu vào lòng nghẹn ngào không nói lên lời.

“Nhà mình bị người ta đốt rồi hả mẹ?”

Cháu Hải được đưa đến Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Giàng cấp cứu ngay sau đó. Các bác sĩ tiến hành sơ cứu vết thương, khâu, nối lại gân và tạm thời bó bột.

Sau đó, bác sĩ yêu cầu gia đình nhập viện ngay để tiện điều trị cho cháu, nhưng do trời cũng đã bắt đầu tối, công việc gia đình còn nhiều bộn bề nên mọi người xin được đưa cháu về nhà.

Tuy nhiên, đến sáng ngày hôm sau, cháu Hải liên tục kêu đau, gia đình lại dắt díu đưa cháu đến Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng để chiếu chụp, kiểm tra lại và nhập viện điều trị.

Theo thông tin từ Khoa Ngoại chấn thương – Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng, cháu Hải bị tổn thương gót chân, dập nát phần mềm gân Achilles và trợt da nhiễm trùng. Sang ngày điều trị thứ 10 nhưng vết thương vẫn còn rỉ nước vàng khiến cháu Hải liên tục kêu đau.

Người mẹ cho biết, chị có hai cậu con trai. Cháu Hải là lớn, sau cháu còn có em trai tên Đoàn Hải Long (6 tuổi). Hiện cháu đang học lớp 2, Trường Tiểu học Vinh Quang (Tiên Lãng – Hải Phòng). Dù còn nhỏ, nhưng cháu sớm ý thức được việc học hành, nên chăm chỉ học, không cần bố mẹ phải nhắc nhở.

“Hôm gia đình xảy ra chuyện, cháu hỏi tôi: “Nhà mình bị người ta đốt rồi hả mẹ?”, tôi lặng, quay mặt đi để con không thấy tôi khóc”, chị Hiền kể lại.

Sau vụ cưỡng chế thu hồi đất nhà ông Đoàn Văn Vươn, ngôi nhà hai tầng của gia đình bị san phẳng, đốt phá. Theo chị Hiền, trước hôm xảy ra cưỡng chế, gia đình cho các cháu vào nhà người thân ở trong làng, chỉ kịp mang theo chiếc cặp sách, và bộ quần áo mặc trên người. Ngoài ra toàn bộ sách vở, đồ dùng khác đã bị đốt rụi.

Chị Hiền cho biết: “Sau Tết, các cháu quay trở lại trường học, gia đình cũng cố gắng khắc phục khó khăn. Thiếu sách, vở, đồ dùng đến đâu thì mua mới để các cháu học tập”.

Hiện cháu Hải đang tiếp tục được điều trị tại Khoa Ngoại chấn thương, Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng. Trao đổi với chúng tôi, bác sĩ điều trị cho biết, vết thương của cháu Hải vẫn còn rỉ nước vàng, nhiễm trùng, nên cần phải theo dõi thêm một thời gian nữa. Dự định 1 tuần nữa cháu Hải được xuất viện.


Minh Nhật – Lương Phương
theo PNTD
jojolotus_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	images627815_c0__chau_trai_ong_Doan_Van_.jpg
Views:	8
Size:	46.1 KB
ID:	356357  
 
User Tag List



 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 15:44.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.10683 seconds with 13 queries