Tiến lại khu vực phát ra mùi hôi thối, một người dân tá hóa phát hiện một xác chết đang trong giai đoạn phân hủy lập lờ trên mặt nước…
Sự việc trên diễn ra vào sáng 4-2, tại một đoạn lạch của sông Hồng chảy qua địa phận xóm 15 xã Phú Châu, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.
Một số người dân thường xuyên đánh bắt cá tại khúc sông này cho biết, trước đó 1 ngày đã nhìn thấy xác chết trên tại khu vực bãi cát cách đó vài chục mét. Tuy nhiên vì khu vực này nước nông, thuyền bè không qua lại nên nhìn từ xa, mọi người chỉ nghĩ đó là ma-nơ-canh. Đến 8h sáng 4-2, một người đi trồng khoai lang tại khu vực bãi bồi ngửi thấy mùi hôi thối nên đã lại gần kiểm tra và phát hiện sự việc.
Khu vực người dân phát hiện xác chết
Sau khi nắm thông tin, Công an huyện Ba Vì phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - CATP Hà Nội và cơ quan pháp y đã tiến hành khám nghiệm tử thi. Qua đó xác định nạn nhân là chị P.T.N (SN 1985), ở phường Quang Trung, thị xã Hà Đông. Tại thời điểm phát hiện, tử thi đã bắt đầu phân hủy, trên người vẫn còn 1 ĐTDĐ, 1 nhẫn vàng và tiền mặt.
Theo thông tin từ gia đình nạn nhân, ngày 27-1, chị N. điều khiển xe máy đi đòi nợ ở Thạch Thất. Tuy nhiên đến tối ngày hôm đó, chị N. vẫn không về nhà. Sau khi mất liên lạc, gia đình nạn nhân đã đến trình báo với cơ quan công an về sự mất tích kỳ lạ này.
Hiện Phòng Cảnh sát hình sự - CATP Hà Nội đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị P.T.N.
Tùng Lâm