Người Sài Gòn 'tắm' trong sương mù dày đặc
9h sáng nay, các con đường, góc phố, bờ sông tại TP HCM bất ngờ chìm trong sương mù thay vì nắng sớm chói chang như những ngày trước. Đây là ngày mù sương nhất ở Sài Gòn suốt 12 tháng qua.
Sương mù mờ mờ giăng trên nhiều con phố, cảnh tượng khá lạ mắt với người Sài Gòn. Ảnh chụp tại đường Trần Hưng Đạo B quận 5.
Dòng kênh ven đại lộ Võ Văn Kiệt đoạn quận 6 mịt mờ sương.
8h, cầu Chà Và hướng từ quận 8 sang quận 5 vẫn còn tờ mờ như lúc 6h sáng.
Đây là đợt sương mù đầu tiên trong năm mới.
Một đoạn phố Võ Văn Kiệt trắng xóa sương.
Xóm nhà ven sông thuộc phường 1 quận 8 mờ mờ trong sương.
Người dân đi dạo trong công viên phải khoác thêm áo ấm vì sương mù khiến không khí se lạnh.
8h30, tháp chuông nhà thờ Đức Bà vẫn chưa có tia nắng nào chiếu đến.
9h, chợ Bến Thành vẫn bàng bạc trong sương.
Hội trường Thống Nhất chìm trong sương. Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, sương mù xuất hiện do đợt không khí lạnh tràn về từ miền Bắc khiến độ ẩm trong không khí tại các tỉnh miền Nam tăng cao. Hiện tượng này xuất hiện trên diện rộng tại các tỉnh Nam bộ.
Cao Lâm
theo vne