Vất vả khai hoang hơn hai chục năm trước, đến nay bà Mai mới tá hỏa khi biết hàng nghìn m2 đất của gia đình mình đã được cấp sổ đỏ cho…hàng xóm.
Đất của mình, sổ đỏ của…hàng xóm
Theo đơn phản ánh của bà Phan Thị Mai (ở xã Kim Long, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) gửi tới báo Đất Việt, năm 1985, bà Mai cùng chồng là ông Lê Văn Đô có vỡ hoang một mảnh đất rộng 1250 m2 trên địa bàn xã. Phía Đông giáp đường dân sinh, phía Tây giáp bãi tập lái tăng của Trường sĩ quan Tăng thiết giáp, phía Nam giáp vườn nhà bà Nguyễn Thị Thơm. Tại mảnh đất khai hoang này, gia đình bà Mai có trồng tre, bạch đàn làm hàng rào bảo vệ. Suốt từ năm 1985 đến năm 1991, gia đình bà Mai không có tranh chấp với ai.
Cùng khai hoang với ông Đô, bà Mai năm đó còn có gia đình bà Nguyễn Thị Thơm, hiện trú tại thôn Hữu Thủ 2, Xã Kim Long. Bà Thơm cũng xác nhận, mảnh đất rộng 1250 m2 là của gia đình bà Mai khai hoang năm 1985.
Đến năm 1991, UBND xã Kim Long đã tự lấy 300m2 trên mảnh đất vỡ hoang của bà Mai để cấp cho gia đình anh Nguyễn Hồng Khanh và vợ là Phùng Thị Đường (trú cùng thôn), sau đó vợ chồng anh Khanh, chị Đường, cho chị Nguyễn Thị Liệu (là em gái anh Khanh). Khi đó, gia đình bà Mai không có ý kiến gì vì muốn giúp đỡ, chia sẻ khó khăn với bà Liệu.
Tiếp đến, năm 1994, bà Liệu đã âm thầm khai thêm 420m2 đất trên mảnh đất vỡ hoang của gia đình bà Mai để làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) mà không cho gia đình bà Mai biết. Theo nguyên tắc, để có được GCNQSDĐ, người làm thủ tục phải xin chữ ký các hộ giáp ranh chứng nhận mảnh đất đó không có tranh chấp. Tuy nhiên, không hiểu vì sao, năm 1994, bà Mai không ký nhận bất cứ loại giấy tờ xác nhận nào, vậy mà bà Liệu vẫn được UBND xã Kim Long chứng nhận để cấp GCNQSDĐ. “Sự việc này gia đình chúng tôi hoàn toàn không được biết, mà tin tưởng rằng, chị Liệu vẫn mượn mảnh đất của gia đình tôi trồng sắn”, bà Mai cho hay.
Bà Mai bên mảnh đất của gia đình nhưng đã được cấp sổ đỏ cho bà Liệu. Ảnh: K.N.
Thấy cướp đất của gia đình bà Mai một cách dễ dàng, năm 2009, bà Nguyễn Thi Liệu lại tiếp tục tự ý làm tờ khai xin cấp GCNQSDĐ nốt 530m2 đất còn lại trên mảnh đất của gia đình bà Mai. Khi bà Liệu đến nhà xin chữ ký giáp ranh tại nhà bà Mai và bà Thơm, bà Mai mới biết toàn bộ dã tâm cướp đất của bà Liệu, nên đã phản đối, đồng thời đề nghị UBND xã Kim Long không làm thủ tục cấp GCNQSDĐ cho bà Liệu.
Không từ bỏ, bà Nguyễn Thị Liệu đã ngang nhiên giả mạo chữ ký bà Mai vào giấy xác nhận giáp ranh để trình lên UBND xã Kim Long. Tại đây, những cán bộ chuyên môn và chủ chốt của UBND xã Kim Long đã xác nhận vào tờ khai giả mạo này, rồi trình lên Phòng tài nguyên môi trường và UBND huyện Tam Dương cấp GCNQSDĐ cho bà Nguyễn Thị Liệu (GCNQSDĐ số 646 - AM 638924 ngày 17/04/2009).
Bà Liệu thừa nhận mảnh đất rộng hơn 1.000m2 mà bà đang đứng tên trong sổ đỏ là đất khai hoang của bà Mai nhưng vẫn nhất quyết không trả lại cho bà Mai. " Hiện, tôi đã hợp thức hết toàn bộ diện tích đất bà Mai vỡ hoang. Năm 1994, tôi đã làm thủ tục hợp pháp 300 m2 nhà ở và 420 m2 đất vườn. Diện tích còn lại tôi làm thủ tục hợp thức tiếp và xin chữ ký của các hộ giáp ranh trong đó có bà Mai nhưng bà Mai không nhất trí. Khi bà Mai phát hiện tôi mạo chữ ký, tôi đã xin lỗi và bà Mai đã bỏ qua. Mảnh đất này tôi vẫn sử dụng từ đó đến nay", bà Liệu nói.
Việc giả mạo chữ ký là có thật
Để tìm hiểu thực hư sự việc, ngày 2/11, phóng viên Đất Việt đã tới UBND xã Kim Long, huyện Tam Dương. Tại Đây, ông Sái Văn Vượng, Phó chủ tịch UBND xã Kim Long đã thừa nhận, vụ việc bà Liệu giả mạo chữ kỹ của bà Mai để làm hồ sơ xin cấp GCNQSDĐ là có thật.
Ông Vượng cho hay, để giải quyết mẫu thuẫn giữa hai gia đình bà Mai và bà Liệu, UBND xã đã tổ chức nhiều buổi hòa giải. Tại buổi làm việc ngày 20/9/2011 do ông Nguyễn Tá Vinh (Chủ tịch mới của UBND xã Kim Long) chủ trì, bà Liệu đã thừa nhận, để hợp thức hóa mảnh đất, bà Liệu đã xin chữ ký của các hộ gia đình giáp ranh và cả bà Mai, nhưng bà Mai không đồng ý. Vì vậy, bà Liệu đã giả mạo chữ ký của bà Mai để trình lên cấp trên xin cấp GCNQSDĐ.
Tuy nhiên, theo ông Vượng, việc bà Nguyễn Thị Liệu làm hồ sơ xin cấp GCNQSDĐ đối với phần diện tích 530 m2 đất của bà Mai, chính quyền xã không hề hay biết do sổ nhật ký không lưu điều này. “Chỉ sau khi bà Mai phát hiện diện tích đất đó đã được cấp sổ đỏ cho gia đình bà Liệu, bà Mai làm đơn đề nghị làm rõ vấn đề chúng tôi mới biết. Ngay khi tiếp nhận đơn, chúng tôi đã cử cán bộ đi xác minh vụ việc”, ông Vượng nói.
Ông Vượng cũng khẳng định, diện tích đất của bà Liệu đã được UBND huyện Tam Dương cấp GCNQSDĐ là đất vỡ hoang của bà Phan Thị Mai. Nhưng khi hợp thức, cấp GCNQSDĐ không hề có quyết định thu hồi đất của cơ quan có thẩm quyền. UBND xã cũng đã đề nghị UBND huyện Tam Dương ra quyết định thu hồi, hủy bỏ GCNQSDĐ cấp ngày 17/4/2009 cho bà Liệu.
Trao đổi với Đất Việt, ông Nguyễn Đỗ Hùng, Phó trưởng công an huyện Tam Dương cho biết, hiện công an huyện đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc của bà Mai. “Sổ đỏ sở hữu đất có tranh chấp với gia đình bà Mai cấp cho bà Liệu chúng tôi đã thu hồi để xác minh, điều tra. Hồ sơ vụ việc cũng được công an đã chuyển sang UBND huyện và Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện”.
Bà Mai cho biết, bà đã gửi đơn và gặp trực tiếp ông Phạm Sinh Hùng, Trưởng phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Tam Dương nhiều lần. Tuy nhiên, không hiểu vì sao khi phóng viên gặp ông Hùng để tìm hiểu về vụ việc nói trên thì ông Hùng một mực khẳng định: “Không biết bà Mai nào ở xã Kim Long và cũng không nhận hồ sơ nào liên quan đến vụ việc này”.
Khôi Nguyên
BDV