06-08-2011
|
#1
|
R8 Vơ Lâm Chí Tôn
Join Date: Jun 2009
Location: US
Posts: 17,796
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 33
|
Afghanistan: Tù nhân vượt ngục, định giết phó đô đốc Hoa Kỳ
WASHINGTON (NavyTimes) - Hai tù nhân, trốn khỏi nhà giam trong căn cứ Thủy Quân Lục Chiến Mỹ ở Afghanistan, sau đó nhắm súng phóng lựu vào chiếc phi cơ loại MV-22 Osprey chuẩn bị cất cánh, trên có chở một tướng ba sao của hải kích Mỹ.
Trung Tá Bộ Binh Hoa Kỳ Steve Boesen (trái) và Trung Tá Không Quân Marchal Magee, chào đón Phó Đô Đốc Robert S. Harward, khi Tướng Harward đến tỉnh Paktia, Afghanistan, hôm 12 tháng 1, 2011. Chiếc phi cơ Osprey chở Tướng Harward từng bị tù nhân vượt ngục nhắm bắn ở tỉnh Helmand hồi tháng 8 năm ngoái. (H́nh: Sgt. John P. Sklaney III, U.S. Army)
Phó Đô Đốc Robert Harward đang có mặt trên chiếc Osprey này khi hoàn tất chuyến thị sát bộ chỉ huy Tiểu Đoàn 1, Trung Đoàn 2, Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ tại quận Musa Qala thuộc tỉnh Helmand hôm 7 tháng 8 năm ngoái.
Ông chỉ huy Lực Lượng Đặc Nhiệm Hỗn Hợp 435 (JTF 435), có nhiệm vụ điều hành việc giam giữ tất cả các tù nhân ở Afghanistan, và được Tổng Thống Barack Obama đề cử thay thế Trung Tướng Thủy Quân Lục Chiến John Allen vào chức vụ chỉ huy phó Bộ Chỉ Huy Trung Bộ (USCENTCOM), với vùng hoạt động bao gồm nhiều quốc gia, từ Trung Đông sang tới Trung Á.
Các chi tiết này được nêu ra trong bản báo cáo được giữ kín, nhưng tờ Marine Corps Times có được sau khi đ̣i cung cấp thông tin theo luật “Freedom of Information Act.”
Các giới chức Thủy Quân Lục Chiến Mỹ ở Afghanistan từng nói rằng có hai lính TQLC và một nhân viên làm việc theo khế ước bị một tù nhân trốn ra từ một nhà giam do phía Afghanistan điều hành, bắn chết. Tuy nhiên, họ không cho biết rằng một kẻ vượt ngục đă nhắm súng phóng lựu vào chiếc phi cơ, và Tướng Harward hiện diện ở căn cứ này khi hai tù nhân trốn thoát.
Trong lúc tiểu đoàn trưởng, Trung Tá Mike Manning, và các sĩ quan TQLC khác đang tiễn Tướng Harward và phái đoàn ra phi cơ, các tù nhân trốn khỏi pḥng giam, chỉ cách phi đạo khoảng 100 mét.
Các tù nhân này lấy được một khẩu AK47 và một khẩu phóng lựu RPG, nhắm về phía phi đạo nơi chiếc Osprey chuẩn bị cất cánh. Bản báo cáo cho hay, chiếc phi cơ trong tầm bắn của súng phóng lựu và “nhiều phần là những người này không biết có giới chức cao cấp trên phi cơ, nhưng họ biết chiếc này đă đậu trong căn cứ TQLC.”
Các chi tiết trong bản báo cáo cho thấy sự thể ngày hôm đó c̣n có thể tệ hại hơn nữa.
Chiếc phi cơ cất cánh an toàn nhưng Hạ Sĩ Kevin Cornelius, 20 tuổi; binh nhất Vincent Gammone, 19 tuổi; và nhân viên khế ước Ken McGonigle, 51 tuổi, thiệt mạng trong khi giao chiến với một tù nhân khác, vơ trang AK47. Có ba tù nhân bị giết và bốn lính TQLC khác bị thương trong vụ nổ súng.
Ông McGonigle là cựu cảnh sát viên Ái Nhĩ Lan, làm việc với công New Century, một công ty an ninh tư nhân ở London lănh thầu cố vấn cho quân đội Afghanistan. Ông và một nhân viên khế ước người Anh nổ súng vào nhóm tù nhân vượt ngục khi thấy có người nhắm khẩu phóng lựu vào chiếc phi cơ, khiến nhóm này phải tránh né và không c̣n t́m cách tấn công chiếc phi cơ, có một vị tướng đang ngồi bên trong. (V.Giang)
theo Người Việt
|
|
|