Trong hơn 1 tuần qua, từ lúc các tàu hải giám của Trung Cộng xâm nhập  bất hợp pháp sâu vào lãnh hải của Việt Nam, ngoài khơi Phú Yên, cách bờ  120 cây số và đã ngang nhiên cắt cáp của tàu thăm dò địa chấn Bình Minh  02 của Petro Việt Nam, không khí phẩn uất sục sôi trong long dân Việt,  dù ở trong nước hay ở hải ngoại. Thực ra, đây không phải là lần đầu tiên, mà đây là lần thứ vô tận,  Trung Cộng có thái độ và hành động khinh thị Việt Nam, và tỏ ra ác độc  khi nhiều lần tấn công vào các tàu nhỏ của ngư dân Việt Nam, giết người,  bắt người vô cớ rồi đòi tiền chuộc…
 
 Sau vụ Bình Minh 02, Trung Cộng lại tiếp tục quấy nhiễu tàu thăm dò dầu khí Viking 2, một tàu liên doanh dầu khí với Việt Nam.
 Không những thế, Trung Cộng càng tỏ ra hung hãn và độc đoán vô lý khi  ra lệnh ngưng đánh cá trên vùng biển Việt Nam, và đưa hàng trăm tàu  đánh cá của họ vào ngư trường của Việt Nam, cướp đi đời sống của ngư dân  Việt Nam và đồng bào Việt Nam…
 Tội ác của Trung Cộng chất cao như núi Trường Sơn và dù có lấy hết  nước biển đông cũng không thể nào rửa sạch. Dân tình lâu nay giận dữ tận  tim gan, thế nhưng, với một chính quyền nhu nhược và hèn yếu, CSVN đã  từng bước nhượng bộ, hết lần này sang lần khác, khiến tổ quốc phải chịu  mất đi nhiều biển, nhiều đất đai và nhiều tài nguyên qúy giá…
 

Tuổi thiếu niên sinh ra ở Mỹ cũng xuống đường đấu tranh đòi lại đảo và biển của tổ quốc.
 Tổ quốc đang bị xâm lược.
 Những người yêu nước đứng lên phản đối hay viết bài chỉ trích Trung Cộng thì bị CSVN nhốt tù, sách nhiễu…
 Việt Cộng càng nhún nhường và hèn yếu, thì Trung Cộng càng hung hãn và tỏ ra đầy tham vọng, muốn chiếm hẵn Việt Nam…
 Và vụ Bình Minh 02 như một giọt nước tràn ly, gây phẩn nộ khắp nơi…
 Cuối tuần này, nhiều cuộc xuống đường và biểu tình khắp mọi nơi, từ California đến Sài Gòn và Hà Nội.
 

Đốt cờ Trung Cộng trước sào huyệt của họ tại Los Angeles
 
Tại California
 Theo tin tức nhận được, rất đông người Việt đã kéo đến tòa tổng lãnh  sự Trung Cộng tại Los Angeles để biểu tình phản đối hành động xâm lăng  và giết người của Trung Cộng đối với Việt Nam.
 Số người tham dự khá đông, và đặc biệt có nhiều em tuy tuổi còn thiếu  niên và thanh niên, nhưng vẫn góp công vào giữ gìn giang sơn gấm vóc  Việt Nam. Các em tuy ở hải ngoại, (hay) tuy sinh để ở hải ngoại, nhưng  vẫn quan tâm đến mảnh đất thiêng liêng do tiền nhân để lại bằng xương và  bằng máu…
 Nhiều khẩu hiệu yêu cầu Trung Cộng chấm dứt giết ngư dân Việt Nam, trả lại Hoàng sa và Trường Sa cho Việt Nam,...
 Người biểu tình còn đốt cờ Trung Cộng ngay trước toà tổng lãnh sự của nước này tại Los Angeles…
 Không khí sục sôi khắp nơi…
  
 
Tại Sài Gòn
 Theo nhiều nguồn tin khác nhau có một vài ghi nhận khác nhau, thế  nhưng điều chung nhất là dù có bị công an và an ninh Việt Cộng ngăn chận  cuộc biểu tình và thậm chí bắt bớ người biểu tình, thế nhưng, lòng căm  phẩn cũng đã nổ ra cuộc xuống đường khá quyết liệt.
 Từ Sài Gòn, một độc giả của Cali Today email qua ghi nhận của anh như sau:
 “Sáng nay 5/6/2011 nhiều con đường quanh Tòa Lãnh sự TQ như Nguyễn  Đình Chiểu, Phạm Ngọc Thạch, Lê Duẩn, Dinh Độc Lập, vòng xoay Con  Rùa....v..v. đều bị nhiều lớp công an và an ninh ngăn chặn không cho tụ  tập, đề phòng dân chúng biểu tình chống bọn TQ ngang ngược, xấu tính  chiếm quần đảo Hoàng Sa, nhiều đảo Trường Sa và hung hăng xâm nhập thềm  lục địa Viêt Nam. Tuy nhiên, vào lúc 11g45, dân chúng cũng tụ họp được  một đoàn khoảng 500 người đi tuần hành quanh chợ Bến Thành giăng biểu  ngữ và hô to những khẩu hiệu chống bọn bành trướng TQ. Nhiều người nước  ngoài và dân chúng đã chụp hình và tỏ vẻ ủng hộ. Các lực lượng an ninh  có vẻ hơi bất ngờ không kịp ngăn chặn....”
 Qua email của Mỹ Linh thì: “Trong Sài Gòn, con số biểu tình đã tăng  lên 7000 người, một số công an thường phục đã kéo một số đồng bào ra  khỏi khu vực biểu tình nhưng hoàn toàn bị thất bại vì sốt đồng bào qúa  đông đảo. Theo tin được biết đồng bào càng ngày càng kéo đến đông đảo.  Đồng bào biểu tình đã quyết định bám trụ biểu tình cho đến ngày mai. Đã  có những chuẩn bị cung cấp thực phẩm và nước uống cho đồng bào tham dự  biểu tình. Không khí qúa nóng bõng vì người biểu tình đã rất cương quyết  kháng cự, không tuân lệnh của công an.”
 Riêng tại Sài Gòn, theo phóng viên ChimQuốcQuốc VNCH đã liên lạc được  một số thanh niên tham dự cuộc biểu tình. Được biết có trên 3000 thanh  niên sinh viên đang tiến đến khu vực Tòa Lãnh Sự tại Nguyễn Thị Minh  Khai. Công an ở khắp mọi nẻo đường, những xe phá sóng rãi rác mọi nơi.  Dù là những sinh viên học sinh đã bị cấm đi biểu tình, nếu không sẽ bị  đuổi học, nhưng gần như tất cả các em đã quyết định tham dự, không sợ  đến những lời cảnh cáo.
 Cũng có nguồn tin nói rằng “Chưa đầy 3 tiếng đồng hồ mà đồng bào đã  kéo đông đảo khắp mọi nơi. Biểu tình tại Saigon ước đoán đã lên đến  10,000 người tham dự.”
 
 Tại Hà Nội
 Từ các nguồn tin trên mạng, chúng tôi ghi nhận một số tin tức sau đây:
 “…Vào đúng 8 giờ sáng, phóng viên Nguyễn Nam Phong của Diễn Đàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ thuộc hệ thống 
www.paltalk.com  đã gọi được một phụ nữ tại Hà Nội đã cho biết có hàng trăm sinh viên  học sinh đã tụ tập đông đảo tại Tòa Đại Sứ Tàu Cộng. Trong khi đó rất  nhiều công an đã bao vây người phụ nữ can đảm này và chúng ta có thể  lắng nghe tiếng của công an và tiếng nói của người phụ nữ này đặc biệt  này….
 Tại Hà Nội, người phụ nữ can đảm trong bản tin nói trên đã bị bắt, đó  là nhà báo tự do Dương Thị Xuân. Chị Xuân đã bị công an bắt vào đồn  công an cạnh khu vực biểu tình. Hiện tại chúng ta có thể nghe trực tiếp  những lời hô khẩu hiệu vang dội đất trời:
 Hoàng Sa... Việt Nam
 Trường Sa... Việt Nam
 Đả đảo Trung Quốc xâm lược
 Chưa bao giờ chúng ta được nghe khí thế hùng dũng của đoàn biểu tình.
 Phải nói 2 cuộc biểu tình đều có những người gìa tham dự, có cả bà cụ  trên 80 tuổi. Nghe nói những ký gỉa quốc tế của các hãng thông tấn như  AP, AFP, Reuters cũng đang có mặt tại Việt Nam để có thể đưa những bản  tin đi khắp thế giới.
 Khi những tin tức biểu tình được loan truyền nhanh chóng, đồng bào  khắp nơi càng tiếp tục đến những khu vực đang biểu tình, không nhất  thiết phải đến ngay Tòa Lãnh Sự của Tàu Cộng hay Tòa Đại Sứ Tàu Cộng, vì  hai khu vực này có qúa nhiều công an và cũng qúa nhiều rào cản.
 Những lời kêu gọi đồng bào các tỉnh khác như Đà Nẵng, Huế, Cần Thơ,  Vũng Tàu, Nha Trang... coi như khắp mọi nơi, nếu có điều kiện, hãy biểu  tình ngay tại địa phương của mình.
 Chúng tôi sẽ tiếp tục ghi nhận những tin tức mới về tình hình biểu tình chống Trung Cộng khắp nơi, từ trong nước ra hải ngoại.
 Nguyễn Dương
Calitoday