Bắc Giang là mảnh đất lịch sử về võ thuật là "phên dậu" che chắn cho kinh thành Thăng Long. Nơi đây sản sinh ra nhiều nhân tài có công giúp nước như: Thân Thiệu Thái, Thân Cảnh Phúc (Triều Lý); Thân Công Tài, Trần Đình Ngọc (Triều Lê). Đặc biệt trong cuộc khởi nghĩa Yên Thế, người anh hùng áo vải Hoàng Hoa Thám cùng những nghĩa quân đã làm cho thực dân Pháp và tay sai nhiều phen khiếp đảm, khốn đốn. Sau khi Hoàng Hoa Thám mất, tưởng rằng võ công Yên Thế sẽ mất đi nhưng nhiều năm qua, vẫn còn một người ngày đêm truyền võ cho các thế hệ sau, ông là võ sư Nguyễn Trường Sinh (ảnh bên).
Nặng lòng với võ học Yên Thế
Về thăm xã Phồn Xương - đại bản doanh của nghĩa quân Yên Thế năm xưa vào những ngày lễ hội chào mừng 125 năm khởi nghĩa Yên Thế. Chúng tôi được mục sở thị những trận đấu rất kịch tính giữa các học trò võ thuật Yên Thế. Những tiếng vỗ tay, những câu khen ngợi không dứt khi những chiêu thức đẹp mắt được phô diễn.
Chúng tôi được tiếp chuyện với thầy Sinh lúc thầy đang chăm chú xem học trò mình thi đấu. Thầy Sinh kể: "Tôi sinh ra trong gia đình có nhiều đời học võ, kế thừa tinh hoa của bố và ông nội. Hơn nữa, mảnh đất Yên Thế nơi tôi sinh ra là mảnh đất "địa linh, nhân kiệt". Chính vì thế, từ nhỏ, "máu" võ đã nhiễm vào người tôi". Năm 8 tuổi, thầy Sinh theo cha học võ. Từ năm 1976 thầy là người theo đuổi môn điền kinh. Năm 1980, thầy Nguyễn Trường Sinh đi bộ đội, sống trong quân ngũ, lại là dân võ nên thầy đã 3 năm liền đạt giải nhất môn điền kinh trong quân khu I. Năm 1984, rời quân ngũ, thầy trở về quê và tiếp tục sự nghiệp học võ của cha mình. Trong nhiều năm, thầy Sinh bôn ba các tỉnh như Cao Bằng, Lạng Sơn để tìm tòi những môn võ của cha ông để lại, làm tăng thêm những đòn đánh cho võ cổ truyền của quê hương. Sau nhiều năm "tầm sư học võ", thầy về làm việc tại phòng Văn hóa thể thao huyện Yên Thế cho tới hiện nay.
Thầy cho biết: "Trước những năm 90 của thế kỷ trước, chưa có các câu lạc bộ, lò luyện võ như ngày nay. Sau này, tôi đã mạnh dạn đề xuất với UBND huyện Yên Thế và tỉnh Bắc Giang xin thành lập trung tâm dạy võ ngay tại nhà".

    
  Ảnh luyện võ của võ sư Sinh (người bên trái) được chụp vào những năm 90.
Có công mài sắt...
Kể từ khi trung tâm học võ Hoàng Hoa Thám do thầy Sinh thành lập và đi vào hoạt động, võ thuật cổ truyền Bắc Giang được cả nước biết đến qua các giải thưởng tại các cuộc thi. Nhiều học trò của trung tâm võ thuật Hoàng Hoa Thám đã đạt thành tích cao.
Năm 2002, lần đầu tiên, thầy trò võ sư Nguyễn Trường Sinh tham gia giải đấu quốc gia tại Quảng Ngãi. Võ sư Sinh cho biết đây là ý tưởng táo bạo nhưng theo ông, học võ chỉ phục vụ cho những giải đấu trong tỉnh thì không phát huy được hết khả năng của mình. Trời không phụ lòng người, năm đó học trò Thân Văn Huy đã đưa về cho trung tâm tấm huy chương Đồng đầu tiên của giải đấu lớn. Được biết, hiện anh Huy đang dạy thể dục ở một trường THPT ở huyện Yên Thế và là trợ lý đắc lực của thầy Sinh.
Không dừng lại ở đó, năm 2007, học trò thầy tham gia giải võ thuật Bảo Long được tổ chức tại Hà Tây (cũ). Tại hội võ này, lò luyện võ Hoàng Hoa Thám đã đoạt 1 huy chương Vàng, 2 huy chương Bạc. Năm 2008, học trò Nguyễn Văn Lộc lại đem vinh quang về cho võ thuật Yên Thế khi giành được huy chương Vàng môn võ Săn Đai tại giải thi đấu toàn quốc tổ chức tại Quy Nhơn.
Những thành công của các học trò thầy Nguyễn Trường Sinh đã đem lại tiếng vang cho lò luyện võ nói riêng và võ công Yên Thế nói chung. Nhiều học trò của trung tâm đã thành tài ở những phương trời khác nhau. Họ cũng đang từng ngày truyền đạt cho thế hệ sau này những tinh túy nhất mà bản thân đã học được từ một người thầy giống như "ông tổ" thứ hai của võ thuật cổ truyền Yên Thế ngày nay.
Thầy Sinh chia sẻ: "Những tấm huy chương trong nước không phải là mục đích cuối cùng của thầy trò chúng tôi. Sắp tới, chúng tôi sẽ tham gia vào các giải đấu lớn hơn nữa. Tôi tin rằng, với những tinh túy của võ công Yên Thế, với sự cố gắng của thầy trò, chúng tôi sẽ làm được. Để làm được điều này, thầy trò chúng tôi đang từng ngày khổ luyện không ngại mệt mỏi để có thể tìm ra những chiêu thức mới, những thế đánh khác nhau".
Chia tay võ sư Nguyễn Trường Sinh khi những học trò của thầy vẫn đang mải mê với những thế võ cổ truyền. Chúng tôi cảm nhận được tinh thần đoàn kết và quyết tâm vượt xa hơn của lò võ Hoàng Hoa Thám. Tạm biệt núi rừng Yên Thế, chúng tôi chúc cho những ước mơ lớn lao của những người con của võ thuật nơi đây sẽ thành hiện thực.
Văn Chương - Xuân Lĩnh
ĐS&PL