Hôm 11/4/2025, tại thành phố New York (Mỹ), đã diễn ra buổi lễ đặt tên đoạn đường West 109th Street (từ Riverside đến Broadway) là “Thích Nhất Hạnh Way”.
Hàng vạn người đã đến tham dự buổi lễ, trong đó có các nhà lãnh đạo thành phố, các đệ tử xuất sĩ thuộc tăng thân Làng Mai quốc tế và các đệ tử cư sĩ ở khắp nơi trên thế giới.
Việc chính quyền thành phố New York lấy tên Thiền sư Thích Nhất Hạnh đặt tên cho đoạn đường West 109th Street được xem như một sự kiện lịch sử đầy ý nghĩa nhằm ghi nhận những đóng góp to lớn của Thầy đối với sự thực tập chánh niệm, hòa bình, và chuyển hóa xã hội trên toàn thế giới.
Sinh thời, vào đầu những năm 1960, Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã sống tại số 306 West 109th Street khi đang giảng dạy và học tập tại Union Theological Seminary và Đại học Columbia—một giai đoạn quan trọng trong cuộc đời của Thầy với vai trò là một học giả, giáo thọ và nhà hoạt động xã hội.
Đây không chỉ là vinh dự của cá nhân Thiền sư Thích Nhất Hạnh, của tăng thân Làng Mai mà còn là niềm vinh dự, tự hào của đất nước Việt Nam, của con người Việt Nam. Bởi đây là lần đầu tiên, một vị xuất sĩ Việt Nam được lấy tên đặt cho một con đường trung tâm tại tp New York. Cũng bởi đây là lần đầu tiên, đất nước Việt Nam sản sinh ra một thiền sư có tầm ảnh hưởng tới thế giới lớn đến như vậy.
Cũng cần nói thêm, trước đó, năm 2023, cũng tại tp New York, Đại học Harvard – trường đại học danh tiếng lẫy lừng trên thế giới, một trong những biểu tượng tri thức của nước Mỹ, cũng đã vinh danh Thầy bằng việc khánh thành Trung tâm Chánh Niệm Thích Nhất Hạnh (Thich Nhat Hanh Center for Mindfulness in Public Health).
Tại buổi lễ, giáo sư Howard Koh, Giám đốc Trung tâm, phát biểu:“Thầy Thích Nhất Hạnh là một biểu tượng của chánh niệm và từ bi. Trung tâm này sẽ tiếp nối di sản của Thầy để phục vụ sức khỏe cộng đồng toàn cầu”.
Hy vọng, trong tương lai gần, ở Việt Nam cũng sẽ xuất hiện con đường mang tên Thiền sư Thích Nhất Hạnh.
Đây là một việc nên làm, cần làm. Bởi đó không chỉ là sự ghi nhận công lao to lớn của một thiền sư Việt Nam – một người con đất Việt, cho nền hòa bình thế giới mà còn như một sự nhắc nhở cho tất cả những ai, đang ngả nghiêng trong guồng quay của cơn bão gạo tiền cơm áo, hãy biết trở về hơi thở để chế tác bình an trong từng bước chân chánh niệm.
Và khi đó, Thiền sư Thích Nhất Hạnh chính là một con đường, con đường đưa ta đến tỉnh thức, con đường đưa ta trở về với ngôi nhà Tâm bên trong của chính mình.
VIETBF Diễn Đàn Hay Nhất Của Người Việt Nam
|