
Xin cả nhà thương đọc hết một lần, rồi suy gẫm một lúc, để biết mà cầu nguyện cho các linh mục.
Trong mùa chay thánh này, xin gia đình chúng ta cầu nguyện cho các linh mục, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Phanxicô trong tuổi cao niên mà còn phải gánh vác biết bao nhiêu việc của Giáo hội.
***
Khi một linh mục qua đời, họ ra đi như cách họ đã sống… cô đơn.
Mọi người khác đều có gia đình: Con cái và cháu chắt quây quần bên giường khi họ hấp hối. Nói lời tạm biệt trong nước mắt, và cầu nguyện cho họ được hưởng phúc thiên đàng.
Khi một linh mục sống hết quãng đời trên trần gian, cha mẹ của họ đã yên nghỉ từ lâu. Đúng là các linh mục vẫn có anh chị em, cháu trai cháu gái, nhưng họ đều có gia đình riêng, và các linh mục đều nhận thức rõ rằng, mình không và sẽ không bao giờ là ưu tiên của họ, nhưng thực tế còn là gánh nặng cho chúng.
Tôi đã biết rất nhiều linh mục bị bỏ quên trong sự lãng quên, nhiều lần không thể tự lo liệu những nhu cầu cơ bản nhất của mình. Tôi đã thấy nhiều linh mục trong những năm tháng nghỉ hưu, phải gõ cửa các giáo xứ, cầu xin được đón nhận và cưu mang. Tôi đã thấy nhiều linh mục lâm bệnh nằm trên giường, chỉ được thăm khám bởi y tá hoặc nhân viên y tế, đến thực hiện nhiệm vụ thông thường của họ.
Sẽ chẳng có ai nắm tay ngài khi giờ phút ra đi ập đến, không có ai cảm ơn vì món quà cuộc sống ngài đã trao tặng, không có ai tiễn đưa ngài. Dĩ nhiên, sẽ có những giáo dân và một vài người bạn đến…nhưng chỉ sau đó, khi tin tức ngài đã qua đời được loan truyền.
Lễ viếng có lẽ sẽ diễn ra trong một nhà thờ hoặc nhà nguyện. Vâng, sẽ có người đến viếng, họ sẽ kể về những kỷ niệm với ngài. Nhưng ngài sẽ không được nhắc nhớ đến lâu.
Khi được an táng, mộ phần của ngài có thể được phủ đầy hoa một thời gian, nhưng chẳng bao lâu, nó sẽ bị dây leo bao phủ, hoặc cỏ dại che khuất. Sẽ không có ai mang hoa đến mộ ngài vào ngày giỗ, thậm chí ngày ấy sẽ chẳng được ai nhớ đến.
Tôi cũng biết rằng, đây chính là cách tôi sẽ ra đi! Vì vậy, nếu đôi lúc, những kỷ niệm về một linh mục đã từng phục vụ bạn, hay một linh mục đã nâng đỡ tinh thần bạn khi bạn đang suy sụp, hoặc đã dạy dỗ và hướng dẫn bạn để bạn trưởng thành trong đức tin, chợt đến trong tâm trí bạn, hãy thì thầm một lời cầu nguyện cho ngài. Hãy xin Chúa cho ngài được tham dự vào phụng vụ vĩnh cửu trên thiên đàng. Và đừng quên kể lại cho con cháu, bạn bè và người thân của bạn về ngài.
Cuộc đời của một linh mục giống như những ngọn nến cháy sáng trên Bàn thờ thanh hiến. Các ngài tôn vinh Thiên Chúa bằng cách để chính mình bị tiêu hao.
Và điều giúp các ngài không tuyệt vọng trước số phận cô đơn ấy chính là niềm tin rằng: Thiên Chúa, Đấng mà cuộc đời linh mục của các ngài đã thuộc về, không bao giờ quên lãng ai bao giờ. Cũng vậy, một Chúa mà các ngài rao giảng bằng cả cuộc đời, sẽ không để hư mất một ai, Chúa Cha đã trao phó cho Ngài.
VietBF@sưu tập