Tổng thống Trump đã cảnh báo nhóm khủng bố Hamas vào đêm Thứ Hai rằng phải thả tất cả các con tin còn lại trước trưa Thứ Bảy, nếu không ông sẽ cho phép Israel hủy bỏ lệnh ngừng bắn đang diễn ra và "để địa ngục bùng nổ" ở Trung Đông.
“Theo tôi, nếu tất cả các con tin không được trả tự do vào thứ Bảy lúc 12 giờ trưa — tôi nghĩ đó là thời điểm thích hợp — tôi sẽ nói rằng hãy hủy bỏ nó và mọi cược sẽ bị hủy bỏ và để địa ngục bùng nổ,” tổng thống nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục, mà không nêu rõ múi giờ áp dụng.
“Tôi cho rằng chúng phải được trả lại trước 12 giờ trưa thứ Bảy. Và nếu chúng không được trả lại — tất cả, không phải từng chút một, không phải từng hai và một và ba và bốn và hai — trước 12 giờ trưa thứ Bảy. Và sau đó, tôi cho rằng, mọi thứ sẽ trở nên hỗn loạn.”
Trump không loại trừ khả năng gửi quân đội Hoa Kỳ đến khu vực này - nói với các phóng viên rằng "chúng ta hãy xem điều gì sẽ xảy ra" - và không giải thích thêm về ý ông muốn nói khi nói "mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ".
"Bạn sẽ tìm ra, và họ cũng sẽ tìm ra. Hamas sẽ tìm ra ý tôi muốn nói", ông nói, cũng không tiết lộ liệu ông đang ám chỉ đến lực lượng quân sự của Israel hay Hoa Kỳ.
Trump sau đó cho biết ông đang nói thay "tôi" và nhấn mạnh rằng Israel có quyền "phủ nhận" bất kỳ tuyên bố nào mà ông đưa ra.
“Nhưng đối với tôi, vào thứ Bảy lúc 12 giờ trưa, và nếu họ không có mặt, họ sẽ không có mặt, mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ”, tổng thống nhắc lại.
Trump cho biết ông lo ngại nhiều người, nếu không muốn nói là toàn bộ, trong số hàng chục con tin còn lại đã chết và cáo buộc Hamas ngược đãi những người đã được thả.
Eli Sharabi, Ohad Ben Ami và Or Levy — ba người Israel được Hamas trả tự do vào thứ Bảy — đã bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng và sụt cân đáng kể trong thời gian bị giam giữ trong 16 tháng qua.
“Dựa trên những gì tôi thấy trong vài ngày qua, họ sẽ không còn sống được lâu nữa”, Trump nói, sau khi trước đó so sánh tình trạng của những người đàn ông được thả với “nạn nhân của thảm sát Holocaust”.
Hôm thứ Hai, Hamas tuyên bố hủy bỏ kế hoạch thả con tin vào cuối tuần này, với lý do Israel đã không thực hiện đúng thỏa thuận.
Abu Obeida, người phát ngôn của lực lượng quân sự Hamas, cho biết nhóm khủng bố này muốn đổi lại điều gì đó vì Israel bị cáo buộc đã phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn.
“Các con tin dự kiến được thả vào thứ Bảy tuần tới… sẽ bị hoãn lại cho đến khi có thông báo mới, và cho đến khi bên chiếm đóng cam kết và bồi thường cho các quyền lợi của những tuần trước một cách hồi tố”, Obeida viết trên X.
Văn phòng tuyên truyền của Hamas tại Gaza hôm thứ Hai đã cáo buộc Israel không gửi đủ hàng viện trợ nhân đạo đến vùng lãnh thổ Địa Trung Hải này — đặc biệt là ở phía bắc, nơi phần lớn cơ sở hạ tầng đã bị phá hủy.
Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz chỉ trích thông điệp của Hamas là "vi phạm trắng trợn lệnh ngừng bắn", theo tờ Times of Israel.
Trump, 78 tuổi, đưa ra bình luận của mình khi ký các sắc lệnh hành pháp tại Phòng Bầu dục, lặp lại câu nói mà ông đã từng dùng trước đây để trực tiếp đe dọa nhóm khủng bố đang kiểm soát Dải Gaza.
Những bình luận này được đưa ra năm ngày sau khi tổng thống tuyên bố ông đang tìm cách kiểm soát Dải Gaza và phát triển bất động sản trên lãnh thổ này, đồng thời di dời người Palestine đến các nước láng giềng mà không cấp cho họ quyền hồi hương.
Trước đó, Trump đã nói rằng ông muốn Ai Cập và Jordan tiếp nhận hơn 2 triệu người Palestine — và ám chỉ vào tối Thứ Hai rằng ông có thể ngừng viện trợ cho các nước này nếu họ từ chối.
Ai Cập và Jordan đều nằm trong top năm quốc gia nhận viện trợ từ Hoa Kỳ, chỉ sau Ukraine và Israel trong năm tài chính 2023.
“Tôi nghĩ ông ấy sẽ chấp nhận [họ], và tôi nghĩ các quốc gia khác cũng sẽ chấp nhận. Họ có tấm lòng nhân hậu,” Trump nói về Vua Abdullah II của Jordan, người mà tổng thống sẽ gặp vào thứ Ba tại Nhà Trắng.
Nhưng sau đó Trump có vẻ cởi mở với ý tưởng giữ lại viện trợ khi được một phóng viên hỏi, ông nói rằng: "Ừ, có thể, chắc chắn tại sao không? Nếu họ không làm vậy, tôi có thể sẽ giữ lại viện trợ, đúng vậy."