Con trai nhắn tin bảo đừng mở tủ quần áo, ông bố tò mò làm ngược lại thì rụng rời tay chân khi thấy cảnh bên trong. Cái gì vậy?
Người đàn ông không thể ngờ rằng vào ngày đầu năm mới mình lại là người phát giác ra thảm kịch kinh hoàng của gia đình.
Vào dịp lễ năm mới vừa qua, một vụ việc kinh hoàng đã xảy ra tại tỉnh Varese, Italy khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.
Một người đàn ông cao tuổi tên Renato Paitoni đã nhận được tin nhắn thoại từ con trai 40 tuổi của mình tên là Davide Paitoni với nội dung khá bất thường: "Bố đừng có mở cửa tủ quần áo ở phòng ngủ con đấy". Trước đó một hôm, Davide có về nhà nhưng lại rời đi nhanh chóng và ông Renato cũng không biết con trai mình hiện đi đâu, làm gì.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc hiện đã bị niêm phong
Lời dặn dò của con trai chỉ làm ông Renato càng thêm tò mò. Vậy nên sau một hồi đắn đo, ông quyết định vào phòng Davide và mở cửa tủ quần áo ra. Cảnh tượng kinh khủng trước mắt đã khiến người đàn ông run rẩy không thể tin nổi. Bên trong tủ áo là thi thể của bé Daniele Paitoni - cháu nội 7 tuổi của ông, con trai của Davide.
Daniele đã tử vong vì bị đâm nhiều nhát vào cổ. Cảnh sát nhanh chóng xác định nghi phạm giết người không phải ai khác mà chính là Davide, bố đẻ nạn nhân.

Bé trai 7 tuổi bị chính bố đẻ sát hại và giấu thi thể trong tủ đồ
Ngày 2/1, sau 1 ngày truy đuổi, cảnh sát địa phương đã thành công bắt giữ Davide Paitoni. Điều đáng nói là hắn bị bắt khi đang trên đường tẩu thoát khỏi một tội trạng khác, đó là tấn công vợ cũ - mẹ bé Daniele.
Được biết, Davide và vợ cũ đang thực hiện thủ tục ly hôn sau khi hắn liên tục bạo hành vợ. Cậu bé Daniele trước mắt sống với mẹ và ông bà ngoại. Tuy nhiên, thẩm phán địa phương đã đưa ra một quyết định là để em đón năm mới với bố sau khi Davide yêu cầu.
Ông ngoại của nạn nhân cho biết Daniele phản đối kịch liệt và không muốn đón Tết với người cha bạo lực. Em đã cầu xin mẹ và ông bà đừng để em đi, nhưng họ không còn lựa chọn nào khác.
"Thằng bé không hề muốn đi. Chúng tôi đã phạm sai lầm khủng khiếp khi để Daniele về nhà bố. Nhưng mà hắn ta có sự chấp thuận của thẩm phán", ông ngoại bé chia sẻ với truyền thông.
Phán quyết cho phép Davide được đón năm mới với con trai đang bị dư luận chỉ trích gay gắt vì bản thân Davide trong suốt thời gian qua đang trong giai đoạn bị phạt quản thúc tại gia sau một lần cầm dao đe dọa tấn công đồng nghiệp hồi tháng 11/2021.
Thảm kịch xảy ra khi Daniele sang chơi chưa được bao lâu, cậu bé đã bị chính bố dùng dao đâm liên tiếp vào họng. Sau đó hắn đem thi thể con trai giấu vào trong tủ quần áo.

Ông bố giết con trai để trả thù vợ cũ
Rời khỏi nhà, Davide đã đi thẳng đến nhà vợ cũ để tiếp tục kế hoạch của mình là giết hại cô. Hắn cầm dao tấn công vợ cũ nhưng cô đã may mắn thoát nạn nhờ sự bảo vệ của người nhà. Davide hậm hực rời đi để trốn sự truy đuổi của cảnh sát. Hắn thậm chí còn gửi tin nhắn thoại cho vợ cũ nói dối: "Daniele vẫn an toàn. Tôi tấn cô để trừng phạt cô vì cô đã hủy hoại cuộc sống của tôi và vì cô muốn tách con trai ra khỏi tôi".
Vào thời điểm bị các cảnh sát bao vây bắt giữ tại Viggiu - một khu vực cũng ở tỉnh Varese, Davide đã hét lên: "Bắn tôi đi!" và vẫn đang cầm 1 con dao trong tay. Hiện vụ việc vẫn đang được cảnh sát Italy tích cực điều tra.
VietBF@ sưu tập