Một cố gái, 26 tuổi, đã tham gia các lớp học dạy cách tự vệ và sử dụng chính các tài khoản cùa mình trên các diễn đàn mạng xã hội để nâng cao nhận thức về cách phụ nữ có thể học cách tự bảo vệ. Cô được đặt biệt danh "Nữ hoàng súng ống" ở Israel. Sau hai lần bị cưỡng hiếp, Orin Julie quyết định gia nhập Lực lượng Quốc phòng Israel và hiện biết tự bảo vệ mình, biết bắn súng và hy vọng bất cứ phụ nữ nào ở Israel cũng được sở hữu súng.

Orin Julie điều hành một cửa hàng bán phụ kiện súng online. Ảnh: Jam Press.
Orin Julie, 26 tuổi, thường xuyên tạo dáng chụp ảnh cùng bộ sưu tập những khẩu súng lớn của mình và muốn luật pháp sẽ được thay đổi để có nhiều phụ nữ khác ở Israel được mang theo súng để bảo vệ mình một cách hợp pháp.
Orin hiện điều hành một cửa hàng bán phụ kiện súng online và hy vọng thông điệp của mình sẽ được chính quyền địa phương cân nhắc.
"Tôi từng là nạn nhân cưỡng hiếp hai lần, lần đầu tiên là khi 8 tuổi, tôi bị một gã đàn ông lớn tuổi bạo hành tình dục. Việc đó đã ảnh hưởng lớn đến mức tôi đã mất hết sự tự tin và trở nên sợ hãi mọi thứ. Tôi trở thành đứa trẻ thực sự trầm tính, chỉ có vài người bạn và lúc nào cũng nghi ngờ người lớn, không chút tin tưởng ở họ", Orin kể.
Chỉ ít năm sau, ở tuổi 15, Orin lần nữa lại bị cưỡng hiếp bởi chính người bạn trai 18 tuổi của cô.
"Tôi trở nên trầm cảm và chỉ ở trong nhà, tôi vật lộn với trường học, việc đó ảnh tưởng tới cuộc sống của tôi", cô chia sẻ.
Orin không trình báo lên cảnh sát và mất nhiều năm sau cô mới dám nói cho bạn bè và gia đình về những gì mà mình đã phải trải qua.
Năm 18 tuổi, Orin tham gia Lực lượng Quốc phòng Israel (IDF), nơi cô đã phục vụ trong 3 năm để trở thành chiến sĩ trực thuộc Đơn vị Tìm kiếm và Cứu nạn. Orin học cách bắn súng, cũng như tự bảo vệ mình.
"Khi còn bé, tôi quá yếu đuối, không đủ tự tin và chỉ biết lảng tránh khỏi những điều thực tế trong thế giới, không biết tự làm bất cứ điều gì. Tôi cần ai đó đủ mạnh mẽ để giúp tôi tự bảo vệ mình và khi gia nhập IDF, tôi đã trở thành con người đó. Tôi yêu thích hoạt động huấn luyện chiến thuật, thích vũ khí và tự vệ, và lần đầu tiên tôi thấy mình được trao quyền. Tôi trở thành người tự bảo vệ mình, tự đứng trên đôi chân, tìm thấy tiếng nói của bản thân và cũng trở nên ngay thẳng hơn", Orin chia sẻ.

Orin sở hữu vẻ đẹp mạnh mẽ và khỏe khoắn. Ảnh: Jam Press.
Sau khi rời IDF, Orin tiếp tục tham gia các lớp học dạy cách tự vệ và sử dụng chính các tài khoản cùa mình trên các diễn đàn mạng xã hội để nâng cao nhận thức về cách phụ nữ có thể học cách tự bảo vệ. Cô được đặt biệt danh "Nữ hoàng súng ống" ở Israel.
Tuy nhiên, chính phủ Israel có những quy định rất nghiêm ngặt về việc sở hữu súng. HIện tại, chỉ những cựu binh từng tham gia các đơn vị bộ binh của IDF mới được phép sở hữu và sử dụng súng, và các cảnh sát từng trải qua các khóa huấn luyện tương tự.
Nhưng bản thân Orin nhận định quy trình được nhận và sở hữu súng thường dễ dàng hơn đối với nam giới.
"Nam giới từng làm binh sĩ chiến đấu dễ được sở hữu súng hơn phụ nữ. Bản thân tôi cũng được phép sở hữu một chiếc bởi tôi từng phục vụ trong IDF 3 năm và sau đó trở thành người dạy bắn súng, nhưng đó vẫn là một hành trình đầy khó khăn và lâu dài", Orin tâm sự.
Sau nhiều năm trải qua những mối quan hệ khó khăn, hiện Orin đã tìm được tình yêu với một người đàn ông luôn ủng hộ và "đối xử công bằng" với cô.