Mọi thứ của hai bà đều đối lập: nhân cách, gốc gác, đức tin. Tuy vậy, bà Michelle rực rỡ nóng bỏng và bà Ann dụt dè nhút nhát, mỗi người có một nhiệm vụ nặng nề phải hoàn thành: Thuyết phục người Mỹ rằng, không ai có thể thực hiện tốt hơn người đàn ông của họ.
Ở vòng thi đấu của các đệ nhất phu nhân, không còn nghi ngờ chiều hôm đó ở thành phố Denver: Bà Michelle đã đè bẹp bà Ann. Và người ta không thể không tự hỏi - trong cuộc tranh luận, trong lúc Barack Obama “thu mình né đỡ” những đòn tấn công của đối thủ, điều mà bà Michelle “quyết đấu” đã “đáp trả”.
Trong một nước không đánh giá cao những người thua cuộc, Michelle trở thành một lợi thế số 1 của một tổng thống thất bại và mệt mỏi vì khủng hoảng những cuộc chiến và các thỏa hiệp. Bởi Michelle không chỉ là đệ nhất phu nhân của nước Mỹ. Đó là người mạnh nhất trên thế giới, theo đánh giá của Tạp chí Forbes. Bà tự bộc lộ là một diễn giả tài năng, gây xúc động và còn được lòng dân. Bởi bà đã thừa hưởng uy tín lớn từ phu quân trong cuộc vận động tranh cử đầu tiên của ông. Cần phải ủng hộ ông hôm nay, bất chấp trở ngại dường như đã giải phóng bà khỏi ám ảnh về cư xử vụng về, cảm giác nặng nề bởi trách nhiệm là đệ nhất phu nhân da màu đầu tiên của lịch sử nước Mỹ. Trong một đất nước mà sự bình đẳng chủng tộc chưa bao giờ đạt được và ở nước đó người ta vẫn còn chú ý tới mọi sắc thái của màu da, chính bà là người thể hiện “ranh giới” mới đó - như một thành viên của êkíp bầu cử tổng thống vào Nhà Trắng đã giải thích: “Đối với chúng tôi, những người da đen không thể tin được bầu lên và còn hơn nữa có thể nhìn thấy rằng đệ nhất phu nhân là người da màu!”.
Đối diện với bà “Jackie Kennedy da màu” đó, phải có dũng cảm để bà Ann Romney thoát ra khỏi dụt dè và “xông trận” với đầy lòng hăng hái trên diễn đàn chính trị… Để gợi mở lòng thương của người Mỹ, bà chẳng che giấu nỗi dằn vặt ở trong lòng do bệnh xơ cứng da và cuộc đấu tranh chống bệnh ung thư vú đã “nhấn chìm” bà.
Chính bài nói của bà ở đại hội Đảng Cộng hòa tại thành phố Campa (bang Florida) hồi tháng 8 vừa qua đã hé lộ bản thân bà: Người vợ 63 tuổi này đã qua 43 năm hôn thú với ông Mitt, đã dũng cảm gây được cảm tình của người Mỹ dành cho vị tỉ phú mờ nhạt và vụng về này: “Không có ai làm việc cật lực hơn ông. Không ai dùng “trăm phương ngàn kế” như Romney để thực hiện sao cho người dân sống tốt hơn ở nước này. Người đàn ông đó sẽ không thất bại! Người đàn ông đó sẽ chấn hưng nước Mỹ!”. Bà cao giọng nhấn mạnh và gây được sự hoan hô nhiệt liệt!
Tuy nhiên, một tháng sau, đại hội toàn quốc Đảng Dân chủ ở Charlotte (bang Carolina Bắc), chính Michelle Obama lấy lại thế thượng phong khi tới trợ giúp chồng bà. Người Mỹ đã biết câu chuyện của gia đình bà ở khu phố nghèo phía nam thành phố Chicago, tuy nhiên việc bà gợi lại cha của bà là một nhân viên xoàng của thành phố, sức khỏe hao mòn bởi bệnh tật đã làm rơi nước mắt của cử tọa…Bà đã nhắc lại rằng, cha bà đã làm việc cật lực cho tới lúc qua đời để trả tiền học cho các con! Bà Michelle và ông Barack đã hoàn thành việc học tập của họ - trong hoàn cảnh nợ nần chồng chất, đầy khó khăn…

Bà Ann, ngược lại, luôn luôn có cảm tưởng thuộc về nước Mỹ của những người thành đạt. Bà được sinh ra ở Bloom Field Hills, trong khu ngoại thành sang trọng của thành phố Detroit. Cha bà, một nhà đại công nghiệp, có thời gian là thị trưởng thành phố. Bà đã gặp ông Mitt khi bà 15 tuổi, đang học trường trung học của bang Michigan và khi đó chồng chưa cưới của bà ra đi “hoàn chỉnh đạo pháp” cho nhà thờ, giáo phái Mormon ở nước Pháp, bà đã quyết định chuyển đạo để tự đặt mình dưới sự bảo trợ tinh thần của bố chồng tương lai, George Romney, Thống đốc bang Michegan. Ann kết hôn năm 19 tuổi, “gắn bó suốt đời” theo truyền thống của nhà thờ Thiên Chúa giáo… Bà là mẹ của 5 cậu con trai.
Trong cuộc vận động bầu cử, thuyết phục cử tri là việc quan trọng - nhất là cử tri nữ: mà bà Ann cần phải mua chuộc! Chính số cử tri đó đã đảm bảo cho Obama thắng cử năm 2008.
Năm 2010, khi phe Cộng hòa dành được sự ủng hộ của đa số các phụ nữ lần đầu tiên từ 37 năm, những người Dân chủ có không mất đi quyền kiểm soát ở Hạ Nghị viện? Một thăm dò dư luận thực hiện bởi “Nhật báo Phố Wall” chứng tỏ rằng, ngày nay người ta còn ở cách xa việc đó: 55% phụ nữ thực sự phát biểu ủng hộ Barack Obama, ngược với 37% ủng hộ Mitt Romney, tức là có sự chênh lệch 18 điểm.
Nếu bà Ann được dân tin cậy hơn chồng bà (52% ngược với 45% ý kiến ủng hộ sau cuộc tranh luận ở thành phố Denver), không chắc hơn rằng, bà thành công trong việc làm cho ông dành được các phiếu bầu trong số các phụ nữ của giai cấp trung lưu. Niềm đam mê những con ngựa đắt giá và hai ôtô sang trọng của bà không làm cho bà “chiếm được nhiều tình cảm” từ phụ nữ Mỹ trung lưu!
Và khi người ta chỉ trích việc chồng bà khước từ tiết lộ bản hóa đơn thuế, thì bà đã đành lòng coi thường mà trả lời: “Chúng tôi đã cung cấp tất cả mọi thứ người ta cần biết tới!”. Thế nên, trong môi trường này cũng như trong toàn bộ dân chúng, chính bà Michelle vẫn được lòng dân nhất (được 69%, ngược với 56% của ông Obama.
Theo
Lê Văn
Petrotimes