HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2012 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Đòi chia tay, nữ sinh bị người tình sát hại dã man
Old 10-18-2012   #1
johnnydan9
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
johnnydan9's Avatar
 
Join Date: Nov 2007
Location: LCN
Posts: 55,869
Thanks: 40
Thanked 564 Times in 514 Posts
Mentioned: 2 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 74
johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7
johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7
Sau khi ở lại qua đêm nhà người yêu, sáng hôm sau Trinh xin tiền nhưng Tường không cho nên Trinh yêu cầu chấm dứt tình cảm. Tức giận, Tường đã ra tay sát hại người tình.


Nguyễn Hữu Mạnh Tường tại phiên toà
Sát hại người tình

2 năm trước, Đỗ Nguyễn Kim Trinh (SN 1996, ngụ Long An) đang học lớp 10 và Nguyễn Hữu Mạnh Tường (SN 1984, thị trấn Cần Giuộc, tỉnh Long An) quen nhau trong một lần đi đám cưới. Bản thân tật nguyền lại được thiếu nữ xinh đẹp để ý, Tường trân trọng tình cảm đó. Với công việc sửa đồng hồ, Tường vẫn thường đưa tiền để bạn gái tiêu xài. Có những lúc Trinh đòi hỏi quá nhiều, Tường không thể đáp ứng nên đâm ra giận dỗi. Thế nhưng chỉ được vài ba hôm, Trinh hoặc Tường lại chủ động làm lành.

Vào khoảng 20h30 ngày 24/5/2012, Trinh từ TP.HCM đi xe ôm đến nhà Tường tại thị trấn Cần Giuộc để "qua đêm" với nhau.

Đến 6h sáng ngày 25/5/2012, Trinh xin Tường 5,5 triệu đồng để đóng tiền thi lại hai môn học và mua xe. Tường hứa cho 2 triệu đồng tiền đóng thi lại, còn tiền mua xe sẽ tính sau.

Trinh không đồng ý và vùng vằng nói sẽ chấm dứt quan hệ tình cảm với Tường để tìm người khác có nhiều tiền hơn.

Hai bên cãi nhau khoảng 30 phút, Tường lấy nước uống trong tủ lạnh và phát hiện chiếc dao Thái Lan. Cậu ta giấu con dao sau lưng quần rồi đến chỗ Trinh nằm. Hắn nói với người yêu đừng chửi và chấm dứt quan hệ với mình nữa.

Tuy nhiên, Trinh vẫn nhất quyết cắt đứt tình cảm. Tường túc giận, vung con dao cắt vào cổ bạn gái. Trinh kêu: “Cứu… cứu…”. Tường dùng tay trái bịt miệng, tay phải tiếp tục cắt cổ Trinh nhát thứ hai. Trinh kêu: “Em xin lỗi anh Tường”. Tường lạnh lùng: “Đến bây giờ mới xin lỗi hả?”. Trinh vùng vẫy cố thoát, nhưng bị Tường đâm tiếp nhiều nhát đến lúc tắt thở.

Đến khoảng 8h ngày cùng ngày, Tường lau dọn chỗ Trinh nằm, phát hiện điện thoại của cô gái nằm dưới tấm nệm nên thay sim, cất vào túi quần của mình.

Đến 10h cùng ngày, Tường đến một tiệm điện thoại bán chiếc điện thoại của mình được 200.000 đồng, còn máy của Trinh cậu ta để dùng.

Sau đó gã mượn mẹ tiền để mua dụng cụ sửa đồng hồ nhưng thực chất là làm kinh phí cho hành trình trốn chạy. Lúc đó Tường báo tin cho người nhà là đã sát hại Trinh, nhưng trong lúc Tường chuẩn bị mua vé ra Huế thì bị bắt giữ.

Bản án tử hình dành cho kẻ sát nhân

Ngày 10/7/2012, TAND tỉnh Long An đã tuyên án tử hình đối với Nguyễn Hữu Mạnh Tường phạm tội “giết người” và 3 năm tù giam cho tội “cướp tài sản”, tổng hình phạt cho cả 2 tội là tử hình. Với mong muốn được sống, bị cáo đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm ngàuy 17/10, Nguyễn Hữu Mạnh Tường thừa nhận hành vi phạm tội và trình bày hoàn cảnh khó khăn của gia đình mình để HĐXX xem xét.

Tường cho biết, mối quan hệ giữa anh ta với nạn nhân kéo dài 2 năm và gia đình hai bên đều biết. Tình cảm của hắn giành cho người yêu là thật lòng, nên khi cô gái đề nghị chia tay, hắn thấy choáng. “Bị cáo không bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ ra tay sát hại Trinh. Nhưng chỉ vì Trinh muốn chấm dứt quan hệ, bị cáo sốc quá nên ra tay”, Tưởng cho biết.

Về việc lấy chiếc điện thoại của nạn nhân, Tường cho rằng: “Bị cáo không có ý định cướp tài sản mà chỉ lấy để làm kỷ niệm”. Trước sự bao biện của bị cáo, vị chủ tọa đã nói: "Bị cáo đã giết người ta, lấy đồ vật làm kỷ niệm làm gì?”. Bị cáo gục đầu thinh lặng.

Mặc dù bị cáo thành khẩn, ăn năn hối cải, gia đình đã khắc phục 1 phần hậu quả, hoàn cảnh khó khăn… nhưng vì hành vi của bị cáo là côn đồ, dã man, mất hết nhân tính nên HĐXX quyết định bác kháng cáo, giữ nguyên án sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Hữu Mạnh Tường mức án tử hình cho 2 tội “giết người” và “cướp tài sản”.


(tổng hợp)
johnnydan9_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	vnm_2012_492162.jpg
Views:	4
Size:	130.8 KB
ID:	416425  
 
User Tag List



 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 20:56.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.11790 seconds with 15 queries