Quote:
Originally Posted by Bố đẻ Minhrau
Đù mẹ mấy thằng bại trận ăn cơm mắm bàn chuyện thế giới
|
==================== ====================
Hai đối thoại cùng 1 thế hệ nghĩ về CS.
One Response
1.
sunny79, on 19/04/2011 at 11:00 pm said:
Tôi muốn gởi cho mọi người đọc 2 đoạn tn đối thoại của 2 thanh nien thế
hệ 7x và 8x rất “ngộ” nhưng tìm hoài ko thấy chỗ đễ đk tài khoản gửi
bài đành phải gởi trong mục ý kiến.Người có nick papillon_vn79 là một thanh niên
rất có tâm huyết với phong trào dân chủ_dân quyền nhưng vì lý lịch hơi”
lạ” nên nhiều khi bị nghi ngờ,xa lánh dù rất muốn tham gia các hoạt động
đấu tranh cho các tổ chức nhân quyền.Thật đáng tiếc !
Dear papillon_vn79,
You have received a new private message at [THẾ GIỚI VÔ HÌNH] from lbn1987, entitled “Trả lời: Hãy thức tỉnh để nhận định đúng thế nào là yêu nước !”.
To read the original version, respond to, or delete this message, you must log in here:
http://www.thegioivohinh.com/diendan/private.php
This is the message that was sent:
***************
—Quote (Originally by papillon_vn79)—
Chào bạn !Tôi từng đọc qua rất nhiều ý kiến của bạn trong các topic khác nhau.Và tôi nhận thấy một điều : bạn có vẻ là một tín đồ cuồng tín của Đảng CSVN:day_dreaming:
Tôi ko biết bạn được bao nhiêu tuổi đời,tuổi Đảng và gđ bạn,cá nhân bạn được hưởng những đặc quyền đặc lợi gì khi tôn sùng và bảo vệ chế độ XHCN và Đảng CSVN ?
Bạn biết không,ông nội tôi là Liệt sĩ,cha chú tôi đều ko dưới 30 năm tuổi Đảng và đều nắm những chức vụ cao cấp trong chính quyền cũng như trong BCH TW Đảng. Vậy mà đến ngày hôm nay,mọi người trong gđ tôi đều phải lắc đầu trước sự suy đồi,thối nát của cái lý tưởng mà họ từng tôn sùng.Và đã bày tỏ thái độ bằng việc đều nghỉ hưu trước tuổi,về nhà trồng kiểng,nuôi chim. Và dù chưa đến mức trả lại thẻ Đảng viên nhưng đều ko đến sinh hoạt Đảng ở chi bộ Đảng nữa.Bạn có biết ba tôi nói sao ko ?Sai lầm lớn nhất trong cuộc đời ông là đã chạy theo số đông bị lóa mắt bởi cái hào quang giả tạo của CNCS,bị mê hoặc ,lừa dối bằng những lý tưởng cao đẹp về lòng yêu nước để phục vụ cho mưu đồ độc hưởng của một chế độ độc tài,độc đảng toàn trị.Nếu đúng là bạn sn 1987 thì tôi nghĩ rằng bạn ko còn nhận thấy rõ sự bất công của cái chế độ phục vụ cho đặc quyền đặc lợi của một bộ phận thuộc giai cấp cầm quyền lãnh đạo đâu.Nó tàn nhẫn và ti tiện ko thua gì các chế độ thực dân,PK đâu bạn.Vì trải qua 1 thời gian dài nắm toàn quyền sinh sát nó đã bẻ gãy hoàn toàn ý chí chống đối cuảngười dân và khoác lên 1 cái vỏ bọc dân chủ,bình đẳng,bình quyền .Dù ko lộ liễu như lúc sơ khai nhưng vẫn thể hiện rõ bản chất lưu manh,thối nát của những kẻ cầm quyền lãnh đạo mà tôi tin rằng bạn ko đến nỗi ngây thơ để ko thấy ?!?
Tôi nói có lẽ bạn ko tin,nhưng ngay từ hồi còn đi học tôi đã nhận ra sự bất công ấy và đã ko ngại đấu tranh chống lại nó dù tôi thuộc thành phần đựoc hưởng mọi sự ưu đãi.Vì sao?Vì tôi nhận thức được một chế độ chỉ phục vụ cho giai cấp lãnh đạo chứ ko hề xây dựng,phát triển vì hạnh phúc,ấm no cho toàn XH và sự văn minh,thịnh vượng của đất nước sẽ ko thể nào tồn tại mà nhất định sẽ bị triệt tiêu theo quy luật chọn lọc,tiến hóa tự nhiên:smug:
—End Quote—
Rất cảm ơn về tin nhắn rất chân thật của bạn. Thực ra đó cũng là những điều mà tôi đã thấy, đã đc nghe kể và thậm chí còn chứng kiến tận mắt. Có chế độ nào mà hoàn hảo đâu. Kẻ nào dám phản kháng hay chỉ cần phát biểu 1 ý kiến sai lệch lập tức sẽ bị trù dập và rồi lại bị quy chụp là phản động. Đương nhiên cũng có những kẻ cố ý chống phá nhà nước này thật. Nếu bạn ở TPHCM và nhà bạn có người công tác tại những vị trí cao trong NN thì chắc bạn sẽ biết ko Tết nào mà ko có vài anh đấu tranh “rân chủ” từ hải ngoại về VN với mục đích đánh bom khủng bố, nhưng toàn bộ âm mưu của chúng đều bị dập từ lúc bước chân xuống phi trường. Xét về chế độ nào man rợ nhất thì chắc chế độ Phát xít và chế độ CS xếp ngang hàng nhau mà thậm chí chế độ CS còn xếp hơn nữa. Suốt thời kì Cách Mạng tại LX, hàng chục triệu người vô tội bị sát hại. Thời kì CM văn hóa tại TQ cũng thế. Nói đâu xa thời kì Cải cách ruộng đất tại Vn này, bao nhiêu người bị quy chụp là đại chủ thậm chí cả những người từng nuôi giấu cán bộ cũng bị đem ra xử tử …. và còn nhiều điều nữa mà tôi muốn kể lắm nhưng kể nhiều quá sợ lang mang dài dòng.
Còn bạn noí mình tín đồ cuồng tín của ĐCS, chưa gọi là cuống tín đâu bạn. xin thưa mình chỉ bất bình trước những câu chuyện ma bịa đặt mà trong đó mô tả những người GP quân như những hung thần hay là những hồn ma vất vưởng. Còn cuồng tín thì bạn cứ lên FB mà xem thử cuộc chiến giữa Vichoco ( Việt chống cộng) với những hội thanh niên chống phản động. Cả 2 phe đều cuồng tín như nhau. Nói thật thì cả 2 bên đều sai, sai hoàn toàn.
Nhà mình cũng như dòng họ mình đều tham gia kháng chiến. Đã ko ít người là liệt sĩ, bị giặc giết cũng có, còn những người còn sống thì hiện giờ cũng làm chức này nọ mặc dù ko ra đc TW nhưng tại địa phương họ cũng có quyền hành nhất định. NÓi thật nếu ko tham gia kháng chiến thì chắc cũng chỉ những nông dân bình thưởng ngoài tỉnh lẻ chứ ko đc như bây giờ. Mặc dù ko giàu có gì nhưng cũng có của ăn của để trong nhà. Chuyện thay đổi chế độ này àh, mình cũng mong. Mình chỉ sợ thế của bạn và mình chưa có diễm phúc thấy đc đâu. Đúng như bạn nói, chế độ này đã làm cho người dân gần như mất hết sự phản kháng, trở thành những miếng mồi ngon cho họ. Với cái kiểu cha truyền con nới như hiện này thì còn lâu lắm mong muốn ấy mới trở thành hiện thực.
***************
Again, please do not reply to this email. You must go to the following page to reply to this private message:
http://www.thegioivohinh.com/diendan/private.php
==================== ==================== =====
==================
GÕ TIẾNG VIỆT==================== ==
Hảy thể hiện mình là người Việt bằng cách viết tiếng Việt:
Gõ Tiếng Việt Có Dấu Online từ Mọi Nơi và Mọi Máy PC hay Apple/Mac
http://angeltech.us/viet-anywhere/
==================== ==================== ==========