Sau vụ nổ bất chợt đã cướp đi người vợ và đứa con chưa kịp chào đời, người anh họ cũng chịu chung số phận, trong ngôi nhà xây dở dang, người chồng nước mắt ngắn dài chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Vụ nổ xảy ra tại nhà anh Trần Khắc Nguyên (SN 1975, ấp 4B, xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) vào đêm 15/8, khiến 3 người thiệt mạng, đến giờ vẫn là nỗi đau quá lớn trong căn nhà nghèo.
Trong ngôi nhà đang xây dở dang, chiếc bàn kê sẵn làm bàn thờ người xấu số ngay ngoài sân, bên trên chưng tấm bạt chưa kịp để di ảnh. Mưa tạt chỗ này, ban thờ dịch chỗ kia, khói hương đặc quánh trộn màn sương nước, cảnh tượng hiển hiện không thể cầm được nước mắt.
3 ngày trôi qua, không khí tang thương vẫn đang quanh quẩn, anh Nguyên đờ đẫn xem đó là cơn ác mộng không có thực. Vợ anh, con anh và người anh họ của anh chỉ “đi” trong cơn dị mộng thôi, tất cả sẽ cùng về trong thực tại.
Hiện trường vụ nổ khiến 3 người thiệt mạng
Thời điểm xảy ra vụ việc chỉ có anh Nguyên và hai người con gái còn sống sót. Tuy nhiên lúc đó các con của anh đang trong nhà tắm. Tất cả đều chỉ một cái nháy mắt, đến nay đã hoàn toàn tỉnh táo anh cũng chỉ nhớ được chút ít.
“Tối hôm đó, tranh thủ nghỉ việc nên cùng người anh họ tên Quỳnh dùng giấy nhám mài tường để chuẩn bị sơn nhà. Đến lúc trời nhá nhem thì tôi vào vườn cao su làm nốt phần việc đang dở dang, rồi về ăn cơm sau. Lúc này ở nhà chỉ còn người anh họ, vợ và hai đứa con một lớn, một nhỏ. Khoảng 20 giờ xong việc, về nhà thì thấy mọi người đang nói chuyện ngoài gian giếng sau nhà, tôi không biết là trong nhà có ai và đang làm gì. Vừa dứt lời bảo vợ dọn cơm ăn thì một tiếng vù và luồng hơi mạnh vụt ngang tai, sau đó là tiếng uỳnh, tiếng tường rơi, cây đổ, khói bụi tung tóe”.
Trong làn khói đen kịt anh chạy ra ngoài thì không còn ai nữa, chỉ có đứa con gái lớn may mắn trong nhà tắm nên không việc gì, đứa con 3 tuổi bị hất bay vào góc nhà ngất xỉu. Anh rảo bước đi tìm vợ mãi mới thấy vợ bị một bức tường lớn chắn lên nửa phần trên người, chân tay gãy ngang.
Điều đau lòng nhất là đứa con 7 tháng tuổi chuẩn bị chào đời cũng bị bờ tường ép bay ra ngoài dạ, máu me ngập nền. Nghe đứa con gái anh bảo, còn có người bác nữa, nhưng không thấy tại hiện trường. Mướn đèn pin soi mãi anh mới thấy xác anh Quỳnh bay ra xa khoảng 10 m, lẫn trong ngỗn ngang mái nhà, cây cối và gạch ngói. Thân người gãy thành khúc, điều đáng nói là một bên cánh tay trái mất tích không thể tìm thấy.
Đến lúc này, bản thân anh chưa hiểu bất cứ chuyện gì vừa xảy ra
Nén nỗi đau, ông Trần Khắc Điệt, cha ruột của Nguyên buông giọng đứt đoạn: “Hôm xảy ra sự việc cả vợ chồng đang ở trong rẫy. Sau đó nghe mọi người báo tin dữ. Tìm đến nơi, thấy mọi người tập trung đến xem đông. Chen chân vào thì thấy gian sau căn nhà tan hoang, lũng gần như một vách, gạch ngói tung tóe, tường nứt nẻ. Trong góc nhà hai đứa cháu thơ khóc ngất, người con trai trên đầu máu chảy ướt sũng ngơ ngác”.
Ông vội hỏi han thì người con vác dao rượt đuổi đòi chém. Không rõ chuyện gì, ông chạy tiếp ra sau nhà, trước mắt ông là cái xác không toàn thây của Quỳnh, người con dâu đang mang thai tháng thứ 7, thi thể nằm cạnh bên.
Quan sát của chúng tôi, hiện trường vụ nổ bị tàn phá khá nặng. Gian nhà phía sau của anh Nguyên bị sập phần tường khoảng 4m
2, nhà tắm, nhà bếp bị bung mái, tường nứt nẻ, tủ, giường bị xáo trộn, cây cối trong vòng công phá 5-6 m bị gãy ngang, bồn nước trên trần nhà cũng bị hơi đạn ép méo xệch.
Kết quả biên bản hiện trường của cơ quan điều tra do chính ông Điệt ký nhận thì, tại nơi xảy ra vụ nổ thu được một vỏ đạn pháo, có dấu cưa mới còn ánh kim loại, một máy mài còn nối dây điện vào ổ.
Anh Nguyên với môt số vết thương trên đỉnh đầu sau vụ nổ
Theo như ông Điệt mô tả, đó là loại đạn 122 ly dành cho pháo, được sử dụng nhiều trong thời chống Mỹ. Như vậy, không ngoài khả năng đây là một vụ tai nạn do cưa đạn gây ra. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa thể biết ai trong số những người có mặt tại hiện trường trực tiếp cưa quả pháo.
Còn anh Nguyên thì vẫn không hiểu viên đạn pháo kia từ đâu ra. Anh cho biết, mảnh đất mua và làm nhà ở cho đến nay, không hề thấy có viên đạn pháo nào trong nhà. Nhiều người cho rằng, đây là một cuộc tự vẫn, hay sát nhau vì mâu thuẫn, tuy nhiên anh Nguyên bác bỏ ngay, vì gia đình và người anh họ rất thương nhau và đoàn kết, không bao giờ có lời to tiếng.
“Không loại trừ khả năng bị ai dó chủ mưu trả thù từ bên ngoài”- anh Nguyên đưa ra nhận định.
Tuy nhiên, ngay sau khi vụ nổ xảy ra, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã đến lập biên bản. Qua thu thập mẫu vật là vỏ đạn còn vết cưa, cùng những vật chứng khác, đơn vị này chính thức kết luận, nguyên nhân vụ nổ là do anh Nguyễn Văn Quỳnh cưa quả đạn pháo 155 ly. Còn việc quả đạn này từ đâu mà có thì cơ quan vẫn chưa xác định được.
Giang Uyên
Theo Infonet