(ĐVO) Từ đầu năm trở lại đây, liên tiếp những vụ khủng bố nhằm vào nhà riêng và lực lượng công an đang làm nhiệm vụ gây xôn xao dư luận.
Nổ tại nhà Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa
Khoảng 6h10 ngày 30/7, một vụ nổ lớn xảy ra tại nhà ông Trần Ngọc Khánh – Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa (số nhà 54 đường Phan Chu Trinh, phường Vạn Thạnh, TP Nha Trang).
Những người chứng kiến cho biết, họ nghe tiếng nổ lớn như bom nổ tại cổng nhà ông Khánh. Các bảng hiệu sập xuống, mảnh văng sang tận lề đường bên kia, khói bốc lên mù mịt.
Ghi nhận tại hiện trường, vụ nổ không gây thiệt hại về người nhưng cửa kính bị nứt vỡ, thủng lỗ chỗ, một số vết thủng trong tường phía trong nhà, trong đó có hai vết thủng lớn xuyên tường. Hộp đèn cửa hàng băng đĩa thuê mặt bằng nhà ông Khánh bị vỡ.
Ông Lê Quang Hảo, tổ trưởng tổ dân phố Vạn Phương 1, cho biết ngôi nhà trên có hai hộ khẩu. Một hộ khẩu đứng tên ông Nguyễn Khắc Sơn (bố vợ ông Trần Ngọc Khánh) và một hộ khẩu đứng tên vợ ông Khánh. Cả ông Khánh và vợ đều sinh sống tại đây.

Hiện trường vụ nổ.
Theo PLVN, nguồn tin ban đầu cho hay, nhiều khả năng các băng nhóm cá độ bóng đá hiện đang bị Công an tỉnh Khánh Hòa điều tra làm rõ, nên chúng đã sử dụng bọn xã hội đen dùng thuốc nổ để “khủng bố” nhà riêng Giám đốc Công an tỉnh. Đại tá Trần Ngọc Khánh (SN 1964), quê Ninh Giang, Ninh Hòa, Khánh Hòa, nhận chức Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa từ cuối tháng 4/2011.
Từ lúc lên nhậm chức ông đã trực tiếp chỉ đạo đánh sập nhiều ổ ma túy, cá độ, mại dâm hoạt động quy mô lớn tại Nha Trang. Tiêu biểu như vụ đánh sập vụ mua bán tàng trữ ma túy, mại dâm quy mô lớn tại khách sạn Thiên Bình của Công ty TNHH dịch vụ tổng hợp Thiên Bình quản lý. Công ty Thiên Bình do ông trùm ma túy Nguyễn Thanh Bình làm Chủ tịch HĐQT, vợ Bình là Văn Thị Xuân, cán bộ của VKSND TP Nha Trang, vụ việc này đến nay vẫn chưa được đưa ra xét xử.
Cùng ngày xảy ra vụ nổ, trung tá Nguyễn Hồng Kỳ, Phó Trưởng Công an TP Nha Trang, cho Đất Việt biết vụ việc đang trong quá trình điều tra nên chưa thể cung cấp thông tin gì cho báo chí.
Nhà Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên bị đặt mìn, đánh sập
Vào khoảng 2h sáng ngày 7/1, một vụ nổ lớn đã đánh sập mặt tiền và trần tầng 1 tại căn nhà riêng của đại tá Nguyễn Như Tuấn ở đường Lương Ngọc Quyến (TP Thái Nguyên).
Vụ nổ lúc rạng sáng gây chấn động dư luận người dân trên địa bàn TP Thái Nguyên. Vụ nổ làm hệ thống cửa sắt của ngôi nhà bị thổi bay, chiếc ô-tô trong nhà bị đè nát, những ngôi nhà xung quanh cũng bị hư hỏng nặng. Lúc vụ nổ xảy ra, trong nhà ông Tuấn có 4 người, gồm vợ chồng và 2 con đều ngủ trên tầng 2 nên không ai bị thương.
Ngày 8/1, trao đổi với báo chí, đại tá Nguyễn Như Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên, cho biết nguyên nhân vụ nổ phải chờ kết quả điều tra của cơ quan công an, nhưng nghi ngờ vụ nổ tại nhà ông vào rạng sáng 7/1 do các đối tượng xã hội đen gây ra.

Hiện trường vụ nổ.
Ông Tuấn cho biết, khi còn giữ chức Phó giám đốc Công an tỉnh, ông đã từng nhận được tin điện thoại, tin nhắn đe dọa sẽ giết ông và người thân trong nhà, thậm chí họ còn dọa sẽ bắt cóc con cái của ông.
Trao đổi với báo chí, một lãnh đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45 – Bộ Công an) nhận định: “Đây là một vụ khủng bố nghiêm trọng”.
Bị tố trộm gà, ném mìn vào nhà Phó Công an xã
Sau khi bắt đối tượng dùng mìn ném vào nhà phó công an xã, lực lượng công an thu giữ thêm 4 quả mìn, trong đó 2 quả còn kíp nổ.
Sự việc xảy ra vào khoảng 20h ngày 28/2, Lê Văn Kỳ (SN 1978, trú tại thôn Nam Lãnh, xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) sau khi nhậu say đã đem mìn tự chế từ nhà mình ném thẳng vào vườn nhà của anh Nguyễn Hữu Cầu (SN 1984, là Phó Công an xã Quảng Phú). Rất may quả mìn phát nổ nhưng không gây thương vong về người và thiệt hại tài sản.
Tại cơ quan công an, Kỳ khai nhận: bức xúc do bị người dân tố giác tội ăn trộm gà và bị Công an xã mời làm việc nên sau khi đi nhậu về đã ném mìn để trả thù.
Sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Quảng Trạch đã tiến hành khám xét nhà Lê Văn Kỳ và phát hiện trong nhà y còn cất giấu 4 quả mìn, trong đó 2 quả còn nguyên kíp nổ.
Hỏi "đào" không được, ném lựu đạn vào công an
Yêu cầu có tiếp viên nữ phục vụ không được đáp ứng, Thắng và Hưng quay về lấy lựu đạn. Khi công an đến can thiệp, 2 đối tượng này bất ngờ ném thẳng lựu đạn khiến thiếu tá công an và 4 người dân khác trọng thương.
Vụ việc xảy ra vào tối 7/1, tại quán karaoke của ông Nguyễn Thanh Bình (khu 8, phường Hải Hòa, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh), do chủ quán không đáp ứng yêu cầu có "đào" phục vụ, Trần Phước Hưng và Nguyễn Văn Thắng (cùng 21 tuổi, ngụ TP Móng Cái) đe dọa cho nổ lựu đạn. Chủ quán karaoke đã gọi điện trình báo công an phường Hải Hòa đến can thiệp.
Bất ngờ, Hưng ném lựu đạn về phía lực lượng công an khiến quả đạn phát nổ làm thiếu tá Nguyễn Văn Biện và 4 người khác bị thương nặng. Công an và người dân đã bắt giữ hai đối tượng Hưng, Thắng ngay tại hiện trường. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Trần Phước Hưng, công an thu giữ thêm 3 quả pháo (loại pháo ném cá) và 4 viên đạn súng quân dụng.
Cảnh sát bị chém trọng thương trên phố
Vào khoảng 15h30 ngày 1/12/2011, tại một quán cà phê trong khu chung cư phường 12, quận 11, TP HCM đã xảy ra vụ truy sát kinh hoàng. Kết quả, 3 cảnh sát bị thương, trong đó một người trong tình trạng nguy kịch.
Vào thời điểm trên, thiếu tá Nguyễn Văn Phúc, công an phường 9, quận Tân Bình, vào quán cà phê. Cùng lúc đó, một thanh niên đeo bao vợt tennis bước tới, móc trong đó ra 2 con dao, tay trái cầm dao bầu bản lớn, tay phải cầm dao Thái Lan, rồi lao vào thiếu tá Phúc chém xối xả. Hung thủ không bỏ chạy mà vẫn đứng lại, lăm lăm tay dao, ngăn không cho nạn nhân được đưa đi cấp cứu.
Nhận được tin báo, hàng chục người thuộc lực lượng công an, cảnh sát, dân phòng quận 11 được huy động cứu thiếu tá Phúc.
Sau hơn 30 phút vận động, cảnh sát phải nổ nhiều phát súng chỉ thiên nhưng thanh niên này vẫn không buông dao. Không còn cách nào khác, trưởng công an phường 15 là Huỳnh Hữu Tánh cùng một cảnh sát 113 xông vào quật ngã hung thủ. Trong lúc giằng co, trưởng công an và cảnh sát 113, bị chém thương.
Tại trụ sở Công an phường 15, hung thủ khai tên Bùi Quang Chung, 30 tuổi, quê Thái Nguyên.
Minh Khuê (tổng hợp)