‘Tập mệt nhưng rất vui, và hồi hộp’
LAS VEGAS (NV) - “Tôi cam đoan với chị rằng đây sẽ là cuộc thi người đẹp Việt Nam Hoàn Cầu đẹp nhất, qui mô nhất, chính qui nhất, và chất lượng nhất từ trước tới nay.” Anh Nguyễn Tiến Huy, người đứng đầu ban tổ chức cuộc thi Nam Vương và Hoa Hậu Người Việt Hoàn Cầu 2012, nói với phóng viên Người Việt, trong lúc đứng xem các thí sinh tập dợt chương trình cho đêm chung kết tại đại hí viện của Planet Hollywood Resort & Casino, Las Vegas.

Thí sinh dự thi vòng chung kết cuộc thi Nam Vương và Hoa Hậu Người Việt Hoàn Cầu 2012 trên sân khấu tập dợt. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)
Từ chiều Chủ Nhật, 1 Tháng Bảy, 29 thí sinh được chọn từ 300 người ghi danh tranh đua vòng sơ khảo cuộc thi Nam Vương và Hoa Hậu Người Việt Hoàn Cầu do công ty NexBeauty tổ chức, đã có mặt đầy đủ tại khách sạn để tham dự các hoạt động liên quan đến cuộc thi chung kết tổ chức vào tối Thứ Bảy, 7 Tháng Bảy.
***
“Từ đầu tuần đến nay lúc nào cũng thấy vui, nhưng rất là mệt vì tập nhiều lắm.” Thí sinh Megan Phạm, đến từ Colorado, nói trong lúc nghỉ giải lao.
Ðang học ngành sinh học ở Ðại Học Colorado, Denver, đây là lần đầu tiên Megan tham gia cuộc thi sắc đẹp, cho nên “đi thi thì vui, nhưng hồi hộp vì lần đầu đi nên không có kinh nghiệm”.
Trong khi đó, Phạm Anh Tuấn, thí sinh được chọn vào vòng chung kết cuộc thi Nam Vương, đến từ nước Ðức, cho rằng, “Hôm đầu thì có run vì lần đầu tham dự cuộc thi, nhưng mà càng ngày càng tự tin hơn, do ai cũng dễ thương, cũng đẹp và rất là thân thiện.”
Tuy nhiên, vào trưa Thứ Sáu, lần đầu tiên các thí sinh được biết thành phần ban giám khảo, cũng như trình diễn các phần dự thi chung kết trước toàn thể ban giám khảo thì Anh Tuấn lại cảm thấy “run trở lại”.
Anh Tuấn, hiện đang làm quản trị dự án cho một công ty Pháp bên Ðức, tham gia cuộc thi vì “lần đầu tiên có cuộc thi dành cho nam vương nên thấy cũng lạ, cũng hay hay nên ghi danh đi thi”.
Cảm nghĩ của Anh Tuấn một ngày trước khi vòng chung kết diễn ra là “đi thi thấy vui thiệt, vì gặp được quá nhiều người từ Việt Nam qua, từ khắp thế giới luôn”.
Nằm trong số 15 thí sinh nam vào vòng chung kết là Phillip Trần, đến từ tiểu bang New Jersy, đang là kỹ sư xây dựng.
Phillip chia sẻ, “Ðiều đầu tiên em đi thi là vì em muốn trở lại với cộng đồng người Việt mình, bởi vì em biết đây là một chương trình lớn tổ chức nhằm thể hiện văn hóa của người Việt và em muốn được gần gũi hơn với văn hóa người Việt.”
Nhưng “điều quan trọng hơn” mà thí sinh Nam Vương này nhắm tới chính là “muốn học hỏi và làm quen với các bạn đến từ nhiều nơi trên thế giới. Chúng ta có rất là nhiều bạn đến từ xa như Nhật, Ðan Mạch, Nga... điều đó làm cho em cảm thấy hạnh phúc vì em đã được gặp rất nhiều bạn bè.”
“Thân thiện, hiền, dễ thương, và biết giúp đỡ lẫn nhau” là nhận xét của Bác Sĩ Huỳnh Gia Bảo, người giữ vai trò phỏng vấn các thí sinh phía sau hậu trường.
“Một thí sinh nam dự thi có mái tóc không được đẹp lắm. Một hai ngày đầu thì các em khác không dám nói gì, nhưng khi đã tập dợt với nhau, thân nhau rồi thì các em góp ý và tự đi mua dụng cụ về để sửa lại mái tóc cho thí sinh đó.” MC sau hậu trường kể lại một trong những câu chuyện về cách cư xử của các thí sinh đối với nhau.

Thí sinh vòng chung kết Hoa Hậu Hoàn Cầu Việt Nam 2012 lắng nghe hướng dẫn trong buổi ra mắt ban giám khảo. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)
Ðiều này cũng được Ðỗ Như Lan, thí sinh đang sống ở Las Vegas, thừa nhận.
Như Lan cho biết, “Lúc đầu đi tập thấy rất sợ vì thường nghe người ta nói mấy thí sinh không có hiền, cũng như khi coi trong phim thấy ai cũng hại nhau không à. Nhưng lên đây lên đây em gặp những người bạn mà em sẽ cố gắng giữ mối quan hệ mãi mãi.”
Vừa tốt nghiệp trung học, ngồi ngắm nhìn các bạn khác đang chuẩn bị trang phục áo dài, Như Lan cứ xuýt xoa, “Nhìn mấy thí sinh ai cũng bắt đèn, đẹp quá, em có cảm giác đồ của em đơn giản quá!”
Như Lan đến với cuộc thi Hoa Hậu Hoàn Cầu vì “để cho biết nhiều hơn về văn hóa của Việt Nam và thấy hiểu về bản thân nhiều hơn”.
Sinh ra ở tiểu bang Utah, nhưng tiếng Việt của Như Lan khá giỏi vì “có thời gian em sống ở California, em không có hiếu thảo, không có lo lắng cho mẹ, chỉ lo đi chơi, nên ba cho em về Việt Nam ở một năm, sống ở đó em mới hiểu ra, nên giờ thì muốn làm gì đó để nuôi mẹ.”
Là thí sinh đến từ Việt Nam, Vũ Thị Ngọc Diễm, 21 tuổi, đang học ngành quản trị kinh doanh, từng tham dự cuộc thi siêu mẫu, cũng nhận ra được sự “thân thiện giữa các thí sinh và ai gặp khó khăn gì thì những người khác cùng nhau giúp đỡ”.
“Nghĩ về Mỹ ai cũng nghĩ đến đó là thiên đường. Sang đây, em cũng thấy Mỹ là thiên đường, nhưng thêm vào đó là ai cũng làm việc rất là cực để kiếm tiền.” Ngọc Diễm nêu cảm nghĩ của mình khi lần đầu đặt chân đến Hoa Kỳ.
***
14 thí sinh nữ và 15 thí sinh nam dự thi chung kết Nam Vương và Hoa Hậu Hoàn Cầu Việt Nam 2012 hầu hết đều nói được tiếng Việt hoặc tiếng Anh, ngoài ngôn ngữ của quốc gia mình sinh sống. Duy nhất, có thí sinh Hiromi Phạm chỉ nói được tiếng Nhật!
Ðây là điều ban tổ chức không lường tới, và cảm thấy hơi lúng túng trong phần thi ứng xử của thí sinh. Tuy nhiên, trong ngày Thứ Sáu, ngày trước đêm chung kết diễn ra, cũng là ngày thí sinh ra mắt ban giám khảo, chánh chủ khảo Michael W. Michalak trở thành người thông dịch cho Hiromi, bởi vì ông cựu đại sứ Mỹ tại Việt Nam này biết tiếng Nhật!
Và có lẽ sau nhiều ngày tập dợt cùng các thí sinh, lần đầu tiên Hiromi mới có thể nói chuyện vui vẻ cũng như trả lời được phỏng vấn của báo giới với sự giúp đỡ của ông Michalak, “thông dịch viên bất đắc dĩ”.
Ngoài ra, theo lời của Bác Sĩ Huỳnh Gia Bảo, một thí sinh đến từ Việt Nam đã được ban tổ chức mời ra khỏi vòng thi chung kết vì “có những thái độ và cử chỉ ảnh hưởng không tốt đến các thí sinh khác”. Do đó, thay vì là 15, số thí sinh nữ chỉ còn 14.
***
Ngoài sự tập luyện miệt mài của các thí sinh, các vũ công, và các ca sĩ tham dự đêm chung kết Mr. & Miss Viet Nam Continents, ban tổ chức cuộc thi còn đầu tư cho việc dàn dựng một sân khấu đẹp nhất từ trước đến nay.

Một số thí sinh vòng chung kết Nam Vương Hoàn Cầu 2012 trong trang phục dân tộc tại buổi ra mắt ban giám khảo. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)
“Chúng tôi không muốn mọi người thất vọng về cuộc thi này. Việc chọn địa điểm tổ chức cuộc thi ngay tại sân khấu từng diễn ra cuộc thi Miss USA, cũng như thuê chính công ty thiết kế sân khấu cho Miss USA thiết kế cho chương trình này, cũng nói lên được phần nào tâm huyết của ban tổ chức.” Anh Nguyễn Tiến Huy cho biết.
Nhiều dư luận không hay về việc tổ chức các cuộc thi hoa hậu người Việt trước đây tại Hoa Kỳ khiến không ít người chưa đặt hết niềm tin vào công ty NexBeauty, đơn vị tổ chức Nam Vương & Hoa Hậu Người Việt Hoàn Cầu lần này.
Do đó, những gì thực sự diễn ra trên sân khấu đại hí viện Planet Hollywood vào tối Thứ Bảy vẫn còn là một sự băn khoăn, nghi hoặc và thách thức đối với những ai còn nặng lòng với hoạt động nghệ thuật mang tính chuyên nghiệp quốc tế do người Mỹ gốc Việt thực hiện.