Hai vợ chồng mâu thuẫn, chị P. không cho chồng ngủ lại nhà trọ nên đã bị anh này dùng dao, chày gỗ tấn công.
Ngày 28/6, TAND TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Đức Phú (SN 1981) ở Cổ Đô, Ba Vì, Hà Nội về tội giết người. Người bị hại trong vụ án may mắn thoát chết là chị Đỗ Thị P., vợ của Phú.
Phú ân hận vì hành vi của mình thì đã quá muộn.
Năm 2010, được người cô ruột giới thiệu, Nguyễn Đức Phú và Đỗ Thị P. đều ở xã Cổ Đô huyện Ba Vì, Hà Nội, đi tới hôn nhân. Cưới nhau được một thời gian, chị P. có bầu, vợ chồng Phú không ở Ba Vì mà về thuê nhà trọ ở thôn Ngọc Đại, xã Đại Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội để ở. Hằng ngày, chị P. làm ở ở một cửa hàng dược, còn Phú thì không có việc làm ổn định.
Bụng mang dạ chửa đi làm kiếm tiền nuôi sống gia đình nhưng chị P. không được chồng cảm thông. Mỗi lần đi uống rượu với bạn bè về, Phú lại tìm cách gây sự, đánh đập vợ vì bị người ngoài trêu là “phi công trẻ”.
Chị P. sinh con trai đầu lòng cũng không khiến Phú vui hơn, yêu vợ, yêu con hơn. Đã nhiều lần, chị P. phải bế con về nhà cha mẹ đẻ để tránh giáp mặt với chồng. Thế nhưng, cuộc hôn nhân của họ không có gì tiến triển. Tới khi con trai được 5 tháng tuổi, do không giải quyết được những mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng, chị P. đã một mình thuê nhà nơi khác, không cho Phú ở cùng.
Khoảng 14h ngày 1/1, Phú đi từ Ba Vì xuống nhà trọ ở Từ Liêm thăm vợ con. Khoảng 16h cùng ngày, chị P. cùng con đi chơi về thì thấy Phú đang đợi ngoài cửa. Chị P. đã mở cửa, cho P. vào nhà chơi với con trai.
Khoảng 18h cùng ngày, chị P. dọn cơm ăn cùng với 2 người bạn khác cùng khu trọ nhưng không mời chồng ăn. Khi bạn cùng khu trọ đi về, Phú nói với vợ cho mình ở lại ngủ với con, sáng hôm sau sẽ về. Chị P. không đồng ý cho chồng ngủ lại, yêu cầu Phú về luôn.
Phú ngồi cùng vợ, bực tức vì chị này không cho ở lại nên đã nảy sinh ý định giết P. Khi vợ đang ngồi trên giường, Phú lấy con dao để trong bếp đến phía sau lưng, đâm 1 nhát vào cổ chị P. Vì chị P mặc áo len cao cổ nên mũi dao bị trượt, Phú tiếp tục đâm 2 nhát nữa vào cổ vợ nhưng đều trượt nên Phú kề dao vào cổ để cắt cổ chị P. Khi bị cứa rách da thì chị P nắm được tay cầm dao của Phú, đẩy mạnh làm Phú bị ngã xuống nền nhà. Lúc này, Phú cầm chiếc chày gỗ trên chạn bát đập 4 nhát vào đầu vợ.
Chị P. kêu cứu thì anh Nhạc Trung Hiếu ở nhà bên cạnh chạy sang. Thấy Phú đang cầm dao và chày gỗ đập chị P., anh này quát nhưng gã chồng vũ phu không bỏ vũ khí xuống. Không thuyết phục được Phú, anh Hiếu dùng gậy đập vào lưng, lúc đó anh ta mới bỏ dao và chày ra.
Chị P. được đưa đi cấp cứu kịp thời nên không bị tử vong. Trong quá trình điều tra, chị từ chối giám định tỷ lệ thương tích. Nhưng từ bệnh án của chị P. từ Bệnh viện đa khoa Hà Đông, cơ quan điều tra xác định chị P. bị 4 vết thương ở đầu, cổ.
Có mặt tại tòa từ sớm cùng với bố, các bác và anh, em trai, chị P. tỏ ra căng thẳng, đợi chờ. Ngồi một lúc, chị P. thấy mẹ chồng một mình tất tả vào phòng xử án. Từ khi hai vợ chồng xảy ra chuyện, chị cũng không có thời gian về quê thăm hai bên, nhìn mẹ chồng thất thểu, chị P. ra mời nước, hỏi han. Hai mẹ con chưa nói chuyện gì thì cảnh sát dẫn giải Phú vào phòng xử án. Nhìn thấy vợ, Phú ngượng nghịu bước nhanh lên vành móng ngựa.
Trước tòa, Phú thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Bản tính không phải người xấu nhưng Phú hay rượu chè, không kiềm chế được bản thân. Phú không lý giải được nguyên nhân hành động dã man với vợ. Hắn chỉ lí nhí “bị cáo biết lỗi ạ” mỗi khi HĐXX hỏi tới chuyện đã xảy ra.
Ngồi cách Phú 2 hàng ghế, chị P. gầy gò, già nua đầy khổ hạnh. Từ ngày lấy chồng, cuộc sống vất vả càng khiến chị già nhanh hơn. Nghe chồng nhắc lại chuyện cũ, chị thỉnh thoảng lại cúi xuống lau vội hàng nước mắt.
Khi xảy ra án, chị từ chối giám định thương tích vì không muốn để án cho chồng. Thế nhưng, hành vi của Phú là nguy hiểm và cơ quan điều tra có đủ cơ sở căn cứ truy tố anh ta về tội giết người. Khi được hỏi với vai trò bị hại, chị P nhỏ nhẹ: “Sự việc đã rồi, xin tòa giảm nhẹ tội cho anh ấy”. Nghe vợ nói, Phú chỉ cúi mặt.
Mẹ của Phú thì thút thít khóc thương con trai vướng cảnh tù tội. Hai vợ chồng Phú lấy nhau chưa lâu thì xuống Hà Nội làm ăn, bà không ngờ cậu con trai hiền lành lại có ngày hôm nay. Theo người phụ nữ này, con trai bà vốn ngoan ngoãn, nhưng vì ngày bé, có lần sốt cao và ảnh hưởng nên lớn lên, cậu ta “hơi man mát”. Bình thường thì hiền lành nhưng mỗi khi có ai kích động hay rượu chè vào là cậu ta thành người khác. Chuyện xảy ra, con dâu nuôi cháu ở xa khiến bà mất cả con lẫn cháu.
Sau giờ nghị án, HĐXX đã tuyên Phú 15 năm tù giam. Tới nay, dù đã hoàn tất thủ tục ly hôn nhưng chị P. cho biết, sẽ làm đơn xin giảm án cho chồng, gửi tới tòa trong thời gian sớm nhất.
nhật mai
Theo Infonet