Chuẩn thấy gia đình mình bị chửi nên đã tới nhà chị Nghê hỏi lý do. Không những chẳng hòa giải được mâu thuẫn, thanh niên này còn giết người.
Ngày 8/6, Công an huyện Thanh Trì đã bắt Nguyễn Hữu Chuẩn, (SN 1983) trú tại thôn Vĩnh Ninh, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội để điều tra hành vi giết người.
![](http://img2.news.zing.vn/2012/06/09/1.jpg)
Chuẩn tại cơ quan điều tra.
Cơ quan điều tra làm rõ, trước đó, tối 7/6, cô của Chuẩn là Nguyễn Thị Nghê đến nhà người họ hàng là Nguyễn Thị Huyền may quần áo. Chị Huyền không nhận may đồ của Nghê nên hai bên xảy ra chửi bới, xô xát.
Đi chơi về, Chuẩn nghe nói cô và bà nội mình bị đám người nhà Huyền đến chửi nên đã sang định “hỏi cho ra nhẽ” Thế nhưng vừa tới nơi, Chuẩn đã bị 4 người ở nhà Huyền mắng té tát khiến cậu ta phải chạy về. Sau đó, nhà Huyền kéo sang nhà Chuẩn tiếp tục gây sự và bị người nhà cậu thanh niên này tát vài cái.
Gia đình Huyền đã rủ thêm Nguyễn Huy Tôn (tên thường gọi là Hiệp, SN 1973) và Nguyễn Huy Hùng, (SN 1977) sang nhà Chuẩn nói chuyện. Tôn đã dùng điếu cày vụt vào người nhà của Chuẩn nên cậu ta chạy ra can ngăn và cũng bị vụt túi bụi. Trong lúc bị tấn công, Chuẩn cầm được chiếc kéo ở bàn máy khâu (loại kéo dùng để cắt may, dài 15 cm) đâm hai nhát liên tiếp vào phần sườn và bụng bên trái của Tôn. Sau đó, anh Hùng đưa Tôn đến Bệnh viên Thanh Trì cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.
Biết nạn nhân tử vong Chuẩn từ bệnh viện về và đến công an huyện Thanh Trì đầu thú. Thanh niên này khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Chỉ vì chút mâu thuẫn không đáng có, Chuẩn đã đâm chết người họ hàng, bỏ lại vợ dại, con thơ mới 3 tháng tuổi không người chăm sóc.
Mai phương
Theo Infonet