HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2012 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Mẹ ôm con cố thoát khỏi lưỡi dao của chồng
Old 05-13-2012   #1
vuitoichat
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 148,127
Thanks: 11
Thanked 14,055 Times in 11,218 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 184
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
Trốn được lưỡi dao tử thần của chồng, Dân ôm con, tiếp tục chạy sang nhà bố đẻ bằng đường tắt cách đó chừng 100m khi người hai mẹ con chị bê bết máu...

Hôn nhân vội vã


Chỉ sau 20 ngày tìm hiểu, tình yêu sét đánh đã khiến chị Nguyễn Thị Dân (SN 1980, ở thôn Trung Cao, Trung Hoà, Chương Mỹ, Hà Nội) đồng ý nhận lời lấy Trương Văn Đức (SN 1984) làm chồng, bất kể những lời xì xào to nhỏ của hàng xóm khi chị mang tiếng là “máy bay bà già”.

“Đến tận ngày cưới tôi mới biết Đức đã có một đời vợ, anh ta chỉ mới lấy vợ cách đó vài tháng, nhưng chị vợ đã bỏ về nhà ngoại. Vì là ngày cưới của con rồi nên tôi không thể ngăn cản được nữa”, lời ông Đản, bố chị Dân.


Bức tường rào nơi hai mẹ con chị Dân cố thoát khỏi lưỡi dao của chồng

Đã có với nhau một con trai ba tuổi, nhưng cuộc sống vợ chồng của Đức và chị Dân thường xuyên trong cảnh “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” khi Đức không ít lần “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” khiến vợ bị thương tích.

Từ đầu năm 2011, không chịu nổi những trận đòn dã man của chồng, chị Dân đã ôm con về tá túc ở nhà bố mẹ đẻ. Trong thời gian đó, Đức thỉnh thoảng vẫn đến thăm hai mẹ con. Anh ta cũng lựa lời muốn đón vợ con về nhưng chị Dân kiên quyết không chịu.

Nhà nghèo, thứ tài sản đáng giá nhất của vợ chồng Đức và chị Dân là chiếc xe máy và ti vi đều đã bị Đức mang đi bán lấy tiền đánh bạc, cộng với những trận đòn thừa sống thiếu chết mà chồng dành cho mình là lý do khiến chị Dân không muốn quay về nhà chồng.

Về bên ngoại, mẹ con chị Dân được thu xếp ở trong căn nhà cũ của người thân, và Đức thỉnh thoảng lại “ăn vạ” ở đó vài ngày. Mỗi lần lui tới, Đức lại đòi vợ cung phụng. Sợ bị đánh chửi, chị Dân vẫn gắng chịu đựng. Và rồi chị lại mang thai đứa con thứ hai.

Bỗng Đức bày tỏ với vợ muốn chị Dân đi vay tiền để hắn xin việc làm. Hắn bảo chị Dân đi vay cho hắn 3 triệu đồng. Ngỡ chồng tu chí làm ăn, chị Dân lật đật đi vay tiền xin việc cho chồng. Thế nhưng đã chạy vạy khắp nơi mà chị Dân vẫn không kiếm đủ tiền cho chồng, khiến anh ta nổi đóa.

Đêm kinh hoàng

Đêm 6/5, đi uống rượu về, sau khi chửi bới vợ, Đức điên cuồng rạch 2 nhát vào 2 bên má vợ rồi sau đó chém liên tiếp lên người vợ 20 nhát dao.

Người đàn bà bất hạnh đã phải cố ôm chặt lấy con, dùng thân mình che chắn cho đứa nhỏ, hứng đủ những nhát dao tàn ác của chồng.

Một số người hàng xóm chứng kiến kể lại: Đêm hôm đó, họ nghe thấy tiếng chị Dân kêu cứu. Một người thanh niên thấy Đức vung dao chém vợ đã cố nhảy vào ôm ngang người anh ta để chị Dân chạy thoát thân.

Chị Dân cố ôm con chạy ra sân, đẩy con trèo lên bức tường rào thoát thân sang nhà hàng xóm, còn mình cố chạy sau. Nhưng vì khi đó sức đã quá yếu, chị Dân không thể một mình vượt qua bức tường rào. Rất may, hai người láng giềng nhìn thấy vội kéo chị sang nhà mình.


Ông Đản chỉ nơi con rể gây thương tích cho con gái mình

Trốn được lưỡi dao tử thần của chồng, chị Dân ôm con, tiếp tục chạy sang nhà bố đẻ bằng đường tắt cách đó chừng 100m khi người hai mẹ con chị bê bết máu.

Ông Đản, bố của chị Dân nhớ lại cái đêm kinh hoàng đó: “Đúng 11h52, tôi nhận được tin con gái gặp nạn. Tôi lập cập chạy sang nhà em trai cách đây 2 nhà để bảo các chú chuẩn bị xe. Vừa sang nhà em về thì thấy con Dân người bê bết máu ngồi ở hiên. Chỉ có con mắt nó mở khiến tôi tin đó là con mình đang còn sống. Đứa cháu ngoại cũng dính bê bết máu, tôi còn sợ cháu cũng bị thương…”.

Hiện tại chị Dân đã tỉnh nhưng chưa nói được bởi 2 vết thương chị bị chồng rạch vòng theo hai bên quai hàm. Lúc tỉnh táo, chị Dân ứa nước mắt mỗi khi nhìn bố mẹ, anh trai. Mọi người cố an ủi chị rằng, cái thai trong bụng chị vẫn đang được các bác sỹ theo dõi.

T.Nhung/VNN
vuitoichat_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	20120512103541_1.jpg
Views:	8
Size:	53.2 KB
ID:	380794  
Old 05-14-2012   #2
woaini1982
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
woaini1982's Avatar
 
Join Date: Jul 2008
Posts: 24,000
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 42
woaini1982 Reputation Uy Tín Level 1woaini1982 Reputation Uy Tín Level 1
Default Mẹ ôm con cố thoát khỏi lưỡi dao của chồng

Trốn được lưỡi dao tử thần của chồng, Dân ôm con, tiếp tục chạy sang nhà bố đẻ bằng đường tắt cách đó chừng 100m khi người hai mẹ con chị bê bết máu...

Hôn nhân vội vã

Chỉ sau 20 ngày tìm hiểu, tình yêu sét đánh đã khiến chị Nguyễn Thị Dân (SN 1980, ở thôn Trung Cao, Trung Hoà, Chương Mỹ, Hà Nội) đồng ý nhận lời lấy Trương Văn Đức (SN 1984) làm chồng, bất kể những lời xì xào to nhỏ của hàng xóm khi chị mang tiếng là “máy bay bà già”.

Đến tận ngày cưới tôi mới biết Đức đã có một đời vợ, anh ta chỉ mới lấy vợ cách đó vài tháng, nhưng chị vợ đã bỏ về nhà ngoại. Vì là ngày cưới của con rồi nên tôi không thể ngăn cản được nữa”, lời ông Đản, bố chị Dân.



Bức tường rào nơi hai mẹ con chị Dân cố thoát khỏi lưỡi dao của chồng

Đã có với nhau một con trai ba tuổi, nhưng cuộc sống vợ chồng của Đức và chị Dân thường xuyên trong cảnh “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” khi Đức không ít lần “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” khiến vợ bị thương tích.

Từ đầu năm 2011, không chịu nổi những trận đòn dã man của chồng, chị Dân đã ôm con về tá túc ở nhà bố mẹ đẻ. Trong thời gian đó, Đức thỉnh thoảng vẫn đến thăm hai mẹ con. Anh ta cũng lựa lời muốn đón vợ con về nhưng chị Dân kiên quyết không chịu.

Nhà nghèo, thứ tài sản đáng giá nhất của vợ chồng Đức và chị Dân là chiếc xe máy và ti vi đều đã bị Đức mang đi bán lấy tiền đánh bạc, cộng với những trận đòn thừa sống thiếu chết mà chồng dành cho mình là lý do khiến chị Dân không muốn quay về nhà chồng.

Về bên ngoại, mẹ con chị Dân được thu xếp ở trong căn nhà cũ của người thân, và Đức thỉnh thoảng lại “ăn vạ” ở đó vài ngày. Mỗi lần lui tới, Đức lại đòi vợ cung phụng. Sợ bị đánh chửi, chị Dân vẫn gắng chịu đựng. Và rồi chị lại mang thai đứa con thứ hai.

Bỗng Đức bày tỏ với vợ muốn chị Dân đi vay tiền để hắn xin việc làm. Hắn bảo chị Dân đi vay cho hắn 3 triệu đồng. Ngỡ chồng tu chí làm ăn, chị Dân lật đật đi vay tiền xin việc cho chồng. Thế nhưng đã chạy vạy khắp nơi mà chị Dân vẫn không kiếm đủ tiền cho chồng, khiến anh ta nổi đóa.

Đêm kinh hoàng

Đêm 6/5, đi uống rượu về, sau khi chửi bới vợ, Đức điên cuồng rạch 2 nhát vào 2 bên má vợ rồi sau đó chém liên tiếp lên người vợ 20 nhát dao.

Người đàn bà bất hạnh đã phải cố ôm chặt lấy con, dùng thân mình che chắn cho đứa nhỏ, hứng đủ những nhát dao tàn ác của chồng.

Một số người hàng xóm chứng kiến kể lại: Đêm hôm đó, họ nghe thấy tiếng chị Dân kêu cứu. Một người thanh niên thấy Đức vung dao chém vợ đã cố nhảy vào ôm ngang người anh ta để chị Dân chạy thoát thân.

Chị Dân cố ôm con chạy ra sân, đẩy con trèo lên bức tường rào thoát thân sang nhà hàng xóm, còn mình cố chạy sau. Nhưng vì khi đó sức đã quá yếu, chị Dân không thể một mình vượt qua bức tường rào. Rất may, hai người láng giềng nhìn thấy vội kéo chị sang nhà mình.



Ông Đản chỉ nơi con rể gây thương tích cho con gái mình

Trốn được lưỡi dao tử thần của chồng, chị Dân ôm con, tiếp tục chạy sang nhà bố đẻ bằng đường tắt cách đó chừng 100m khi người hai mẹ con chị bê bết máu.

Ông Đản, bố của chị Dân nhớ lại cái đêm kinh hoàng đó: “Đúng 11h52, tôi nhận được tin con gái gặp nạn. Tôi lập cập chạy sang nhà em trai cách đây 2 nhà để bảo các chú chuẩn bị xe. Vừa sang nhà em về thì thấy con Dân người bê bết máu ngồi ở hiên. Chỉ có con mắt nó mở khiến tôi tin đó là con mình đang còn sống. Đứa cháu ngoại cũng dính bê bết máu, tôi còn sợ cháu cũng bị thương…”.

Hiện tại chị Dân đã tỉnh nhưng chưa nói được bởi 2 vết thương chị bị chồng rạch vòng theo hai bên quai hàm. Lúc tỉnh táo, chị Dân ứa nước mắt mỗi khi nhìn bố mẹ, anh trai. Mọi người cố an ủi chị rằng, cái thai trong bụng chị vẫn đang được các bác sỹ theo dõi.

T.Nhung - vietnamnet
woaini1982_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	1.jpg
Views:	9
Size:	5.5 KB
ID:	380941  
 
User Tag List



 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 23:16.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.10079 seconds with 15 queries