WESTMINSTER (NV) - Hơn 10 năm qua với 11 lần tổ chức Ngày Của Mẹ, Hội Phụ Nữ Việt Mỹ đã tạo nên một truyền thống sinh hoạt thật ý nghĩa trong cộng đồng người Việt ở Nam California.

Hội Trưởng Ðỗ Kim Toàn giới thiệu những bà mẹ hội vinh danh trongNngày Của Mẹ 2011. (Hình: Ðỗ Kim Toàn cung cấp)
Năm nay, lần thứ 12, hội lại một lần nữa tổ chức Ngày Lễ Của Mẹ vào lúc 4 giờ 30 chiều Chủ Nhật, 13 Tháng Năm, tại nhà hàng Seafood World, 15351 Brookhurst St., # 101, Westminster, CA 92683.
Dược Sĩ Nguyễn Kim Toàn, hội trưởng của hội, cho biết: “Thật là điều vui mừng biết bao khi thấy mỗi năm, số người tham dự càng ngày càng nhiều. Như năm nay hội chúng tôi đã bán hết vé từ tuần trước. Cũng xin giới thiệu một bà mẹ ở Westminster, xin được không nêu tên, đã mua tới 19 bàn để mời cả đại gia đình nội ngoại và bạn bè thân hữu cùng tham dự ngày vinh danh mẹ hiền. Ðiều vui thứ hai là số các bà mẹ trẻ đến chung vui mỗi năm cứ tăng dần, như vào năm ngoái số các bà mẹ trẻ chiếm đến 1/3. Ðến tham dự, có lần Giám Sát Viên Janet Nguyễn đã thúc giục chúng tôi tổ chức Ngày Của Mẹ lớn hơn nữa để các bà mẹ tham gia nhiều hơn nữa, nhưng khả năng của chúng tôi chỉ có hạn làm được như thế này là cố gắng lắm rồi”.
Hỏi về mục đích của những lần tổ chức này, bà hội trưởng cho biết: “Ngay từ buổi đầu, mục đích của hội chúng tôi là nhắm làm cho các thế hệ con cháu nhớ đến cội nguồn và những phong tục tập quán của người dân Việt đối với các bậc sinh thành, đặc biệt là đối với mẹ”.
Cũng nói đến ý nghĩa của Ngày Của Mẹ, hầu hết 24 bà mẹ thuộc nhiều thế hệ trong Hội Phụ Nữ Việt Mỹ đều giải thích rằng: “Qua đến Mỹ, thế hệ con cháu chúng ta đã không còn dịp sống chung trong một mái nhà như khi còn ở Việt Nam. Phần vì công việc làm ăn, con cháu phải đi làm ở nhiều nơi khác nhau. Cũng phần vì lối sống trong xã hội này, sự tự do của các tiểu gia đình khi con cháu đến tuổi trưởng thành lập gia đình riêng cần được tôn trọng. Ở Việt Nam có nhiều gia đình sống với nhau đến 'tứ đại đồng đường' nên ngày nào cũng là ngày của mẹ. Mẹ chăm sóc cho con khôn lớn, thành người. Mẹ cũng là người giang rộng vòng tay đón các con cháu khi con cháu vấp ngã hay thất bại trên đường đời. Không có người mẹ nào từ chối con cái cả. Lòng khoan dung độ lượng của mẹ như trời như biển, nó đã hòa tan trong huyết quản của mọi người trong gia đình. Có lẽ vì thế mà chúng ta không có một ngày riêng cho mẹ như ở các xã hội phương Tây. Nhập gia phải tùy tục, đáo giang cần tùy khúc nên cuộc sống riêng biệt của các con với cha mẹ cũng có phần nào phai nhạt. Ngày Của Mẹ chính là dịp để cho các con các cháu nhớ lại công ơn dưỡng dục của mẹ cha, ông bà. Nên những buổi tổ chức chung vui như thế này chính là để nhắc nhở tuổi trẻ giữ lấy cái đạo nghĩa làm người”.
Ngày Của Mẹ với Hội Phụ Nữ Việt Mỹ không chỉ gói trọn trong một bữa tiệc tại nhà hàng mà còn là cả một chương trình cho các bà mẹ có dịp xuất hiện trước cuộc sống, không còn âm thầm trong vị thế nội tướng như xưa. Hai chương trình đặc biệt được hội thực hiện từ những lần tổ chức đầu tiên, đó là lễ vinh danh các mẹ hiền đã trọng tuổi, lúc đầu là 80 tuổi trở lên nhưng năm nay ban tổ chức ấn định là từ 90 tuổi trở lên vì số Mẹ thượng thọ nay theo thời buổi nền y học tiến bộ số mẹ thượng thọ đã vượt trội. Chương trình thứ hai là một cuộc vui “Thi mặc trang phục đẹp”. Thí sinh sẽ là các cụ bà từ 70 trở lên. Giám khảo sẽ là toàn thể người tham dự trong Ngày Của Mẹ này. Hội cũng sẽ dành riêng cho những buổi vinh danh của từng gia đình để con cháu dâng lên Mẹ những bông hồng thắm đỏ, những món quà trân quý được thể hiện qua sự săn sóc của con cháu và những người thân trong gia đình.

Hội Trưởng Ðỗ Kim Toàn đại diện hội nhận bằng khen từ Nghị Viên Michael Võ (Fountain Valley) (trái) và Nghị Viên Frank Fry (Westminster), trong Ngày Của Mẹ 2011. (Hình: Ðỗ Kim Toàn cung cấp)
Bên cạnh những chương trình đặc biệt đó là cả một chương trình văn nghệ giúp vui của các ca nhạc sĩ tên tuổi trong cộng đồng người Việt hải ngoại, những tiếng hát mà quý cụ thường thấy xuất hiện trên các màn hình nhỏ hay trong những CD của các trung tâm băng hình lớn của người Việt hải ngoại.
Ðiều mà Dược Sĩ Toàn cho biết nhưng lại yêu cầu xin đừng phổ biến đó là “lần tổ chức nào cũng lỗ ít nhiều nhưng chị em trong hội chúng tôi đều vui vẻ chia nhau cáng đáng”.
Lần tổ chức năm nay được 24 bà mẹ thuộc nhiều thế hệ phụ trách. Ðó là Kim Toàn, Nguyệt Bích, Tuyết Mai, Tuyết Trinh, Hạnh Bùi, Thanh Phương, Diễm Tuyết, Ðỗ Hạnh, Tuyết Ngọc, Ngọc Loan, Anh Minh, Anh Vy, Lan Ngọc, Thúy Nghiêm, Nguyễn Diệp, Phan Hoàng, Thủy Tiên, Bạch Liên, Ngọc Lê, Diane Trần, Thuận Anh, Mộng Diệp, Thanh Hương và Mộng Tâm.
Nguyên Huy/Người Việt