Một phụ nữ ở Mỹ bị buộc tội giết chồng rồi châm lửa đốt nhà để thiêu hủy xác.
Ngay sau khi được thả khỏi trung tâm chăm sóc y tế Frye Regional hôm qua, Tina Barbour, 48 tuổi, đã bị bắt giam vì tội danh giết người.
Trả lời phỏng vấn trên bản tin truyền hình
Eyewitness, con gái của Barbour vừa nói vừa khóc nức nở: "Cháu chỉ muốn mọi người biết rằng đây là một điều đáng buồn và không may. Gia đình cháu rất mong nhận được những lời cầu nguyện từ tất cả mọi người".
![](http://ngoisao.net/Files/Subject/3b/9d/d1/6b/woman.jpg)
Căn nhà của Tina Barbour nơi cô bắn chồng rồi châm lửa đốt. Ảnh:
WCNC
Cảnh sát và đội chữa cháy được gọi đến căn hộ ở khu St. Stephens thuộc quận Catawba khoảng 20h tối hôm thứ 4 (2/5).
Theo lời kể lại của những người chức trách trong vùng thì họ từng nhận được một số cuộc điện thoại từ ngôi nhà này vì các vấn đề về bạo lực gia đình. Hồi tháng 3, họ đã phải đến nhà của cặp vợ chồng này để giải quyết xích mích. Các điều tra viên cho rằng Barbour đã bắn chồng, anh Floriberto Pena, rồi bỏ đi khoảng một giờ. Lúc quay trở lại, Barbour đã phóng hỏa ở tầng hầm, nơi cô giấu xác chồng.
Barbour đã được đưa tới bệnh viện để chữa trị vì hít phải nhiều khói và uống quá nhiều rượu sau vụ hỏa hoạn. Cảnh sát cho biết họ tìm thấy cô đang đi lên cầu thang sau khi tìm thấy xác Floriberto trong tầng hầm. "Mẹ cần được giúp đỡ",
WSOCTV dẫn lời con gái Barbour nói. "Và cháu ghét khi mọi chuyện lại đến nông nỗi này. Đó là tất cả những gì cháu muốn nói".
Hướng Dương - ngoisao