- Trong tích tắc mất đi 2 đứa con, người đàn bà thân hình gầy guộc như chết lặng. Chưa bao giờ ở xóm nghèo ở cạnh sông Giồng Ông Tố phải chứng kiến cảnh đau lòng đến thế.
Điềm báo dữ từ chuyến đò định mệnh
Một ngày sau vụ đắm xuồng thảm khốc trên bến sông Giồng Ông Tố, khu phố 1, phường An Phú, quận 2, TP.HCM, không khí nhuốm màu tang thương.
Cả xóm Kích trải qua một đêm trắng không ngủ, những tiếng cầu hồn, tiếng khóc não lòng đau đớn. Từ người già đến người trẻ thức trắng đêm để chăm sóc, động viên những gia đình có người thân gặp nạn.
Ngôi nhà nhỏ của vợ chồng anh Nguyễn Thanh Ninh và chị Cao Thị Loan chìm trong buồn thương. Người vợ trẻ không cầm được nước mắt khi kể lại giây phút buổi sáng định mệnh ấy.
Trong ngôi nhà nhỏ của chị Loan, di ảnh của hai cháu bé khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng
Theo lời chị, buổi sáng ngày 13/4, chị cùng 2 con qua bên kia sông để đi “vía bà” và xem ca nhạc. Lúc đầu trong nhóm có 8 người, trong đó có 4 trẻ em. 6 người chen chúc lên xuồng, còn một người lớn và trẻ nhỏ đứng trên bờ.
Tuy nhiên, do muốn đi sang cùng một lúc nên chủ xuồng Nguyễn Thị Xuân đồng ý cho tất cả cùng lên.
“Thấy nước đã chảy nho nhỏ vào xuồng, tôi ra sức can ngăn nhưng bà Xuân vẫn bỏ ngoài tai, thậm chí còn quở mắng. Khi gần đến bờ, nước tràn vào nhanh hơn, mọi người bắt đầu hoảng loạn. Trong tích tắc, toàn bộ chiếc xuồng chìm xuống nước”- chị Loan nhớ lại.
Chị Loan nghẹn ngào kể lại giây phút đắm xuồng
8 người lớn và trẻ nhỏ không kịp bấu víu vào bất cứ cái gì, lội bì bõm, giơ những cánh tay chấp chới, vẫy vùng giữa dòng nước.
Giữa khoảnh khắc mong manh của sự sống và cái chết, chị Loan cố ngoi lên mặt nước, ráo mắt nhìn xung quanh tìm con. Chị la hét, liên tục gọi Tâm và Thảo nhưng chỉ thấy từng mái đầu nhấp nhô nổi trên nước, thỉnh thoảng lại có tiếng vùng vằng, cầu cứu của đám trẻ.
Bất lực, chị Loan cố gắng dùng chút sức còn lại bơi vào bờ và gọi người ra cứu. Thế nhưng, khi dân xóm Kích ùa ra, cũng chỉ cứu được 3 người khác. Số còn lại đã bị nước cuốn chìm trong đám lục bình. Mãi đến gần 3 tiếng sau, lực lượng chức năng mới tìm thấy toàn bộ 4 thi thể còn lại và đưa vào bờ.
Bà Hoa và chị Loan không tin sự thật vừa xảy ra đối với gia đình mình
Cho đến giờ, khi đã thoát thân khỏi chuyến đò định mệnh, chị Loan vẫn chưa nguôi nỗi khiếp đảm khi chứng kiến bàn tay của lũ trẻ và hàng xóm chấp chới kêu cứu trong tuyệt vọng. Hình ảnh những chiếc đầu ngoi ngóp ẩn hiện chìm nổi rồi dần dần mất dấu dưới lòng sông hung dữ dường như là nỗi ám ảnh quá sức chịu đựng với chị.
2 ngày nay, từ khi con mất, nhiều người đến chia buồn, động viên anh Ninh, chị Loan cố gắng vượt qua khó khăn. Vậy nhưng, người đàn bà thân hình gầy rộc vẫn không giấu được vẻ đau đớn tột cùng.
Gia đình anh chị đều làm thợ phụ hồ, thu nhập thất thường, kinh tế gặp muôn vàn khó khăn. Không có điều kiện cho con cái ăn học đàng hoàng nên từ nhỏ cả 2 anh em Tâm và Thảo đều theo đám trẻ trong xóm học lớp phổ cập xóa mù chữ.
Trước hôm xuồng gặp nạn, 2 con của chị nghỉ học và xin mẹ cho đi theo để qua bên kia sông. Ngờ đâu, giây phút ấy mãi mãi sẽ khiến chị day dứt.
Bà Huỳnh Thị Ngọc Hoa (60 tuổi), bà nội của 2 đứa bé Tâm và Thảo nước mắt ngắn dài: “Tai nạn đến bất ngờ quá, thân già này làm sao có thể vượt qua được”. Tiếng khóc thảng thốt của bà khiến nhiều người đến phúng viếng không khỏi nao lòng.
Cờ tang bao phủ xóm nghèo
Chưa bao giờ, ở xóm Kích, người dân lại chứng kiến cảnh tang thương đến thế. Từng nóc nhà nghèo đơn sơ trong con ngõ nhỏ nằm u ám.
Trong vòng chưa đầy 5 m nhưng đã có 3 đám tang gồm 2 đứa nhỏ của con chị Loan; cháu Nguyễn Kim Uyên (SN 2011) và chị Nguyễn Thị Lượm (46 tuổi).
Nhiều người hàng xóm đến thắp hương nhà này, lại vội bước qua nhà khác để kịp đưa mọi người về nghĩa trang. Từng dòng người lặng lẽ, nén đau thương trong tiếc nấc thở dài.
Chưa bao giờ ở xóm Kích lại chứng kiến cảnh đau thương đến thế
Xen lẫn trong đám tang, anh Hợp, bà con của gia đình chị Loan cho biết: "Từ lúc sinh ra tới giờ chưa có vụ nào đắm xuồng lớn đến thế này. Trước đây, nước sông Giồng Ông Tố chỉ ngang mắt cá chân, dân xóm Kích vẫn hay lội qua bên kia hái rau, làm ruộng. Sau này khi thành phố có chủ trương múc nạo dòng kênh, nước sâu hơn, dòng xoáy cũng khó lường, chỉ thỉnh thoảng mới có người xuôi xuồng qua đó. Mấy năm trước đám trẻ con vào hè thường ra đó tắm mát, cùng có vài trường hợp từng chết đuối, nhưng lâu rồi, dân trong xóm cũng ít ra sông".
Lãnh đạo UBND phường Bình Trưng Tây đến thăm hương chia buồn cùng nạn nhân
Liên quan đến nguyên nhân vụ chìm xuồng, cơ quan chức năng vẫn đang điều tra làm rõ. Nhưng có một điều khiến nhiều trong xóm kích vẫn chưa hết ngỡ ngàng chính là ý thức của người chủ xuồng đã quá chủ quan khi vẫn bất chấp chở 8 người trên một chiếc xuồng cũ.
Chiếc xuồng này bình thường chỉ được gia đình bà Xuân dùng để qua bên kia sông hái rau, trong phút chốc lại biến thành nỗi đau thương, tang tác, cướp đi sinh mạng một cách oan uổng của người dân.
Giang Uyên
Theo Infonet