(VTC News) – Thấy cô gái trong quán nhậu ăn mặc sexy, nhóm của Tuấn buông lời chọc ghẹo và rồi cuộc hỗn chiến diễn ra.
Tại án sơ thẩm, TAND TP.HCM đã tuyên bị cáo Tạ Dương Gia Bảo (29 tuổi, ngụ, ở TP.HCM) 16 năm tù về tội
“giết người”, 9 năm tù về tội
“cướp tài sản”, 5 năm tù về tội
“tàng trữ trái phép chất ma túy”, tổng hợp hình phạt là 30 năm tù.
Tưởng mức án trên là quá khắt khe với mình Bảo đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, nhưng khi đứng trước vành móng ngựa lần hai, bị cáo đã rút toàn bộ đơn kháng cáo, chấp nhận khung hình phạt trên.
1. Sinh ra là để đi làm nghề trái phép
Sinh ra trong một gia đình khá giả tại TP HCM, từ nhỏ, Bảo đã được bố mẹ hết mực yêu thương chăm sóc và tạo mọi điều kiện để đến trường. Nhưng ngược lại, ngay từ nhỏ, Bảo đã không chú tâm vào học hành mà suốt ngày ăn chơi, đua đòi theo chúng bạn. Học đến lớp 7, mặc dù bố mẹ khuyên nên cố gắng học hành, sau này trở thành người có ích cho gia đình và xã hội nhưng Bảo vẫn khăng khăng quyết định nghỉ để có thời gian đi chơi và gặp gỡ bạn bè nhiều hơn.
Từ ngày không bị ràng buộc bởi những con chữ, Bảo hòa mình vào những cuộc ăn chơi không biết mệt. Mặc cho bố mẹ nhắc nhở, khuyên nhủ, thậm chí dùng cực hình nhưng Bảo vẫn để ngoài tai. Hằng ngày, cứ đến hẹn lại lên, Bảo cùng nhóm bạn tụ tập la cà khắp phố xá rồi cùng nhau làm những chuyện không ai biết. Cứ nghĩ đã chơi thì phải hết mình nhưng thật không may, ngày 23/10/1999, Bảo bị Công an quận Phú Nhuận bắt giữ về hành vi cố ý gây thương tích.
 |
Bảo đang trên đường trở về trại |
Những tưởng, sau những ngày “bóc lịch”, Bảo sẽ tu chí làm ăn và trở về làm người lương thiện. Thế nhưng ra tù Bảo lại tiếp tục lao mình vào những tội lỗi.
Với ý định làm giàu nhanh nhưng không cần phải “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” như bao người khác mà vẫn hưởng được những món lợi “kếch xù”, Bảo cùng nhóm bạn “bàn kế hoạch” đi cướp tài sản của người khác. Và để trả giá cho những việc làm ấy, ngày 27/4/2006, Tòa án nhân dân TP HCM đã tuyên Bảo 1 năm 16 ngày tù về tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.
Thụ lý mức án trên chưa xong, ngày 29/3/2007, Tòa án nhân dân Q.1 đã tuyên bị cáo 2 năm 6 tháng tù về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”.
2. Mang dao đi chém người vì vợ bị chọc ghẹo
Ra tù, Bảo luôn tìm cách bảo vệ và yêu thương vợ con hết mình để chuộc lại những lỗi lầm mà mình đã gây ra. Nhưng cách mà Bảo quan tâm cũng giống như bản chất côn đồ trước đây của y.
Ngày 12/2/2009, Bảo đưa vợ là Bùi Thị Phương Thảo cùng với một số người bạn đi nhậu tại quán trên đường Trường Chinh, Q.Tân Bình. Lúc này, trong quán cũng có nhóm của anh Trần Đình Tuấn (27 tuổi, ở Đăk Nông) đang ngồi ăn với nhau.
Khi thấy chị Thảo mặc chiếc quần ngắn sexy bước vào, tưởng là nhân viên của quán, nhóm của Tuấn buông lời chọc ghẹo. Không nén được cơn tức giận, Bảo quay sang chửi thề.
Được một lúc, Tuấn cầm ly bia sang bàn mời Bảo để xin lỗi. Bảo không đồng ý. Tuấn liền tạt ly bia vào mặt Bảo. Để chống trả, Bảo cầm chai bia ném trúng mặt Tuấn làm gãy sống mũi, hai bên xảy ra xô xát. Sau đó, cả hai nhóm bỏ đi, Tuấn được bạn đưa về Bệnh viện Tân Bình cấp cứu.
Tưởng việc đến đó là kết thúc nhưng một lúc sau, Bảo rủ một số đối tượng mang dao đến bệnh viện tìm nhóm của Tuấn để “tính sổ”.
Vừa đến bệnh viện, Bảo thấy anh Lê Trường Kiên và anh Trần Văn Sơn (bạn của Tuấn) đang đứng, Bảo xông đến dùng dao chém anh Kiên, anh Sơn.
Theo kết quả giám định pháp y số 1285/TgT, ngày 28/9/2009 của trung tâm pháp y – Sở y tế TP.HCM kết luận, thương tật của anh Trần Văn Sơn là 67% vĩnh viễn.
Ngọc Thân