16 xác chết trẻ sơ sinh bọc trong nilong bệnh viện vừa được tìm thấy tại bãi đất hoang phía nam sông thuộc thành phố Đức Châu, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.
Vào ngày 28/2 vừa qua, người dân địa phương đã vô tình phát hiện ra những xác chết này. Bà Tôn, một công nhân vệ sinh môi trường cho biết: “Vào khoảng 7h sáng, tôi bỗng trông thấy một vật nhỏ đặt trên lối đi bộ. Ban đầu cứ ngỡ đó là một con vật nhỏ, khi tới gần mới biết là thi thể của trẻ sơ sinh”. Người dân địa phương bèn dùng xẻng để chôn cất tạm thời những xác chết này. “Bất luận là ai, cũng không nên vứt bỏ bọn trẻ như vậy”, một người dân bức xúc chia sẻ.

Người dân và cảnh sát đang tụ tập tại bãi đất hoang cạnh sông thuộc Đức Châu, Sơn Đông.
Theo thông tin ban đầu, có khoảng 10 thi thể bị quăng vứt tại bãi đất hoang này. Tuy nhiên, Daily Chili cho hay, tính tới thời điểm hiện tại, số xác chết được phát hiện đã lên tới 16. Kết quả điều tra ban đầu cũng tiết lộ, “thủ phạm” của vụ việc gây chấn động dư luận này là một nhân viên y tế làm việc tại nhà xác của bệnh viện phụ sản Đức Châu, tỉnh Sơn Đông.


Những hình ảnh thương tâm tại hiện trường.
Ngày 29/2, đại diện của bệnh viện này đã công khai xin lỗi dư luận. Bệnh viện phụ sản Đức Châu khẳng định, nhân viên nhà xác đã bị đình chỉ công tác để thuận tiện cho tiến trình điều tra của cảnh sát địa phương. Tuy nhiên, giải thích về hành vi này, phía bệnh viện chia sẻ, hằng năm, họ phải tiến hành khoảng 100 ca mổ bỏ thai chết lưu trong tử cung sản phụ. Phân nửa trong số gia đình bệnh nhân yêu cầu bệnh viện trực tiếp tiêu hủy xác chết. Cũng theo bệnh viện này, vào những năm 80 – 90, các gia đình thường trả cho nhân viên y tế một khoản thù lao nhỏ để giúp họ vứt bỏ xác chết thai nhi tại các bãi đất hoang vắng. Tuy nhiên, truyền thông và dư luận Trung Quốc coi đây là lời giải thích khó chấp nhận, bởi Bộ y tế nước này nghiêm cấm mọi hành vi đối xử với bào thai và xác trẻ sơ sinh như “rác thải y tế”.
Mai Anh (theo Xinhua, Chinadaily, Daily Chili)