R10 Vô Địch Thiên Hạ
Join Date: Dec 2006
Posts: 88,250
Thanks: 11
Thanked 3,751 Times in 3,090 Posts
Mentioned: 5 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 8 Post(s)
Rep Power: 109
|
SEATTLE: SINH CON TRONG TÙ, 1 BÀ ĐƯỢC THẮNG KIỆN 975,000 MK
SEATTLE, Wash. - Trong một phiên tòa liên bang, một phụ nữ được bồi thẩm đoàn xử thắng kiện với số tiền lên tới $975,000, sau 14 năm cô sinh con trong một phòng giam tại nhà tù Quận King. Một bồi thẩm đoàn đồng ý 9 trên 10 điều khoản về quyền dân sự của người phụ nữ tên Imka Pope chống lại Quận King.
Cô Poepe cho biết y tá và nhân viên cải huấn của nhà tù đã xâm phạm quyền dân sự của cô trong năm 1997 bằng cách bỏ qua lời nói của cô rằng cô đang mang thai.
Cô Pope bị bắt khi đang nằm ngủ trên một băng ghế dài tại trạm xe buýt Metro. Trong hồ sơ kiện cô nộp trong năm 2007, cô Pope nói các nhân viên y tế đã nhốt cô trong một phòng giam và bỏ cô ở đó trong 6 ngày. Cô sinh một đứa con moat mình trên nền nhà, đau đớn mà không có y tế giúp đỡ.
Các luật sư của người phụ nữ nói trường hợp này minh họa một lịch sử chăm sóc y tế nghèo nàn tại nhà tù Quận King. Nhà tù trung tâm thành phố là mục tiêu của một báo cáo sắc bén của Sở tư Pháp trong năm 2007. Trong báo cáo phát giác sự thất bại trong việc lượng giá về y tế của tù nhân, ngăn ngừa tự tử và các biện pháp bảo vệ chống lại sự lạm dụng của nhân viên coi tù.
"Khi bị vô tù, nhà tù sắp xếp một mô hình cố tình thờ ơ với cô Pope," Luật sư của cô Pope viết trong trong một bản tóm lược nộp tại tòa án tuần trước. Nhân viên coi tù nói rằng cô Pope hoang tưởng- nói với chính cô bằng một mớ từ ngữ lộn xộn, thô tục-rõ ràng cô mang thai.
Tuy nhiên, các tài liệu tòa án cho thấy rằng chỉ có một nhân viên nhà tù ghi chép trong hồ sơ rằng dường như cô Pope mang thai. Sáu nhân viên khác gôm có cả y tá và nhân viên coi tù, không chú ý cô Pope mang thai trong khi họ hợp tác với cô. Họ cũng chỉ có một nỗ lực nhỏ trong sự đánh giá hoặc trị liệu bệnh tâm thần của cô, theo luật sư của cô Pope cho biết.
"Thay vào đó, cô Pope bị nhốt trong một phòng giam và bị lờ đi trong 6 ngày," tài liệu tòa án viết.
Hôm 21/11/1997, là ngày cô Pope sinh con, cô nói cô sinh con và lặp lại lời cầu xin một nhân viên giúp đỡ qua máy nói nội bộ trong phòng giam của cô.
"Xin giúp tôi, xin giúp tôi," cô Pope kể cô nói với nhân viên cải huấn như vậy. Nhưng người coi tù nói ông ta không tin cô có thai, cô Pope cáo buộc. Một nhân viên khác đi vòng quanh kiểm soát trông thấy cô Pope ngồi xổm trong phòng giam và hỏi cô có vấ đề gì. Cô nói với ông ta rằng cô đang đau đẻ.
Tuy nhiên theo luật sư của Quận King, nhân viên coi tù quyết định cô Pope không gặp sự nguy hiểm xảy đến và rời đi để tiếp tục cuộc đi tuần của mình.
"Một mình, sợ hãi, đau đớn khủng khiếp và bị từ chối giúp đỡ, cô Pope sinh con trong phòng giam của cô," luật sư của cô viết. Âm thanh tiếng khóc của trẻ con kéo các nhân viên coi tù trở lại phòng giam cô Pope một thời gian ngắn sau đó.
Luật sư của Quận King lập luận các y tá nhà tù đã đáp ứng các tiêu chuẩn chăm sóc, không đòi hỏi khám sức khỏe hay thử thai cho cô Pope. Họ nói cô Pope đã giấu việc cô mang thai với nhân viên nhà tù bằng sự kín đáo và lạm dụng lời nói.
"Trong khi bị tù, cô Pope không muốn, và không phải là cô không thể trả lời những câu hỏi cơ bản về tình trạng sức khỏe của mình, gồm có câu hỏi cô ấy có mang thai hay không," các luật sư của quận viết trong hồ bản tóm tắt nộp tại tòa án. Các luật sư nói các nhân viên đã hành động hợp lý đối với cô Pope và cô đã không bị thương tích gì.
Nhưng các thành viên bồi thẩm đoàn không đồng ý với sự bào chữa của luật sư quận, quyết định xử cho cô thắng kiện một số tiền $975,000 để bù đắp cho sự mất mát các quyền dân sự của cô.
Bệnh tâm thần của cô Pope đã làm trì trệ vụ này. Trước đây, nội vụ đã ra tòa một lần, nhưng vào thời gian đó, cô Pope đã bị cưỡng bách đến Trung Tâm Y Khoa Harborview để điều trị.
VB
|