Với những gì đã diễn ra, thật khó để cho Arsenal có thể đòi lại món nợ thua 2-8 ở trận lượt đi.
Chắc chắn cho đến thời điểm này, những dư âm từ trận đại bại 2-8 trước MU trên sân Old Trafford hồi đầu mùa giải vẫn còn đang âm ỉ trong tâm trí của mỗi CĐV yêu mến Arsenal. Đó là trận thua tồi tệ nhất, đậm đà nhất và là nỗi sỉ nhục lớn nhất của Pháo thủ trong lịch sử các cuộc đại chiến với đại kình địch MU. Dù cho sau đó Arsenal đã có những sự gượng dậy và vươn lên đáng ghi nhận nhưng trận thua 2-8 vẫn là một vết thương lòng khó có thể liền sẹo trong một sớm một chiều. Trước thềm trận đại chiến cuối tuần này với Quỷ đỏ, người Arsenal đang kỳ vọng rất nhiều vào một sự báo thù của đội bóng con cưng, nhất là khi họ đang sở hữu một Van Persie đang đạt đỉnh cao phong độ, một huyền thoại Thierry Henry trở lại như một sự khích lệ từ lịch sử, và lợi thế sân nhà Emirates với hàng vạn cổ động viên cuồng nhiệt lúc nào cũng sẵn sàng đứng bên cạnh ủng hộ. Tuy nhiên chừng đó liệu đã đủ để Arsenal được toại nguyện?
Câu trả lời e rằng rất khó. Thứ nhất xét về phong độ, Arsenal đang không có được một phong độ tốt thời gian gần đây. Sự thiếu ổn định đã khiến cho Pháo thủ không còn nắm được lợi thế trong cuộc đua vào top 4. Trong 5 trận gần đây nhất ở các giải đấu quốc nội, Arsenal để thua 2 trận, hòa 1 trận và thắng 2 trận với cách biệt chỉ 1 bàn mong manh. Trong đó có những trận đáng thất vọng như thua ngược Swansea 2-3 mới đây, hay xa hơn là thất thủ trong trận derby London với Fulham trên sân khách. Chứng kiến Arsenal thi đấu, người ta không còn chứng kiến được vị thế của một ông lớn của họ khi đối đầu với các đội bóng nhỏ. Bất cứ đối thủ nào cũng đều có thể chơi ngang ngửa, thậm chí còn tỏ ra nhỉnh hơn Pháo thủ ở khả năng kiểm soát thế trận, vốn là điểm mạnh nhất trong lối chơi của Arsenal.
 |
Arsenal luôn tỏ ra lép vế trước MU trong những lần đối đầu |
Thứ hai xét về lực lượng, Arsenal đang phải chịu tổn thất nặng nề bởi cơn bão chấn thương. Theo thông tin mới nhất, huyền thoại Thierry Henry, người mới trở lại trong hai trận đấu gần đây, là người gần nhất gia nhập danh sách thương bệnh binh vốn đã dài dằng dặc tại Emirates. Hiện khả năng ra sân của tiền đạo người Pháp ở trận đấu tới vẫn đang là một dấu hỏi. Ngoài Henry, Arsenal cũng sẽ không có được sự phục vụ của tiền vệ sáng tạo Mikel Arteta. Trung vệ số 1 của họ Vermaelen cũng vắng mặt. Ngoài ra một loạt các gương mặt trụ cột, đóng góp nhiều vào lối chơi của Arsenal như Andre Santos, Carl Jenkinson, Kieran Gibbs, Jack Wilshere và Bacary Sagna cũng đều phải ngồi nhà xem trận đại chiến. Cơn bão chấn thương đang khiến cho Arsenal lao đao. Trong khi phía MU dù gặp phải tình trạng tương tự nhưng vẫn đang đi đúng hướng dưới sự lèo lái, và sử dụng nhân sự hợp lý của Sir Alex.
Thứ ba, Arsenal đang mắc phải hội chứng phụ thuộc quá lớn vào tiền đạo Van Persie, một điều tối kỵ với những đội bóng mang nhiều tham vọng. Một mình tiền đạo người Hà Lan đang gánh vác cả một tập thể Arsenal không còn giữ được bản sắc sau sự ra đi của một loạt những trụ cột, trong khi các cầu thủ trẻ vẫn chưa kịp trưởng thành. Khi Van Persie thi đấu tốt, nổ súng đều đặn, Arsenal chiến thắng. Còn ngược lại, khi Persie bị bắt chết và chơi dưới sức mình, Arsenal lập tức điêu đứng. Quá khó để tìm ra một cái tên khả dĩ nào khác có thể thay thế RvP trên hàng công của Pháo thủ vào lúc này. Ngay cả sự trở lại của Henry cũng chưa mang lại dấu hiệu nào tích cực, và sự kết hợp đáng chờ đợi của cặp song sát Henry – Persie cũng sẽ không thành hiện thực (Henry chấn thương). Hơn nữa, bản lĩnh của Van Persie trong những trận đấu lớn cũng rất phập phù và anh thường không thể hiện được bản thân trong mỗi cuộc đối đầu với Quỷ đỏ MU.
Cuối cùng, Arsenal sẽ bước vào cuộc đối đầu tới với MU mà không có được sự ủng hộ từ lịch sử. Những trận đại chiến giữa hai kình địch này thường kết thúc với thắng lợi nghiêng về phía Quỷ đỏ thành Manchester. Tính từ năm 2008, Arsenal và MU đã gặp nhau tổng cộng 12 lần trên tất cả các đấu trường, Quỷ đỏ là đội chiếm ưu thế tuyệt đối với 9 chiến thắng, chỉ để thua 2 trận, và hòa 1 trận. Bất kể được thi đấu trên sân nhà Emirates hay sân khách Old Trafford, Arsenal đều tỏ ra lép vế. “Người lớn đấu với trẻ con” là cụm từ mà người ta thường dùng để nói về cặp đấu giữa Arsenal và MU khoảng hơn 3 năm trở lại đây. Và nó có vẻ như chưa thể được chấm dứt ở mùa giải này.
Có quá nhiều khó khăn đang chờ đón thày trò HLV Wenger. Và sẽ không có gì là bất ngờ nếu như Pháo thủ tiếp tục phải ôm hận trước Quỷ đỏ ở trận đại chiến sắp tới.
Theo 24H