WESTMINSTER (NV) - Mùa Trung Thu năm nay, số lượng bánh ở chợ Á Đông, Westminster, bán rất chạy.
Chị Hương Lưu, cư dân Westminster, mua bánh Trung Thu tại chợ Á Đông chiều Thứ Sáu. (H́nh: Dan Huynh/Người Việt)
Anh Kevin Nguyễn, quản lư chợ, cho nhật báo Người Việt biết: “Tôi không ngờ, trong t́nh h́nh kinh tế khó khăn mà đồng hương ủng hộ chợ quá xá. Số lượng bánh năm nay bán tăng hơn năm ngoái khoảng 5%.”
“Đặc biệt là bánh của các tiệm Việt Nam trong vùng bán chạy hơn rất nhiều. Lượng bánh Trung Quốc giảm hẳn! Kevin không biết có phải là v́ người tiêu thụ bắt đầu ngán ngẩm đồ ‘Made in China’ hay v́ lư do nào khác,” anh Kevin nói thêm.
Theo anh Kevin, lồng đèn năm nay chợ cũng bán được rất nhiều cho những người từ tiểu bang khác về mua.
“Có người mua đến 500 cái,” anh Kevin nói.
Được biết, chợ Á Đông là một trong những ngôi chợ Việt Nam được đồng hương đến mua nhiều nhất, một phần v́ chợ mở cửa trễ để phục vụ khách hàng.
Chợ Á Đông, tọa lạc trong khu Asian Village, đối diện thương xá Phước Lộc Thọ, cũng là một mạnh thường quân của nhiều tổ chức và hội đoàn trong cộng đồng.
Năm nay, cũng như mọi năm, chợ Á Đông ủng hộ 300 cái lồng đèn cho cuộc thi vẽ Tết Trung Thu do VAALA tổ chức.
(Đ.D.-NV)