Ông Khương không phải là tội phạm!
Vụ việc HLV Taekwondo cấp quốc gia bị khống chế, thúc dùi cui điện vào  người, bị kéo xềnh xệch ra khỏi máy bay, một phương tiện vận chuyển hành  khách hạng sang đang được dư luận quan tâm trong nhiều ngày qua.
Có nhiều ý kiến trái chiều về sự việc này nhưng đa số cho rằng, việc  nhân viên an ninh của Vietnam Airlines sử dụng vũ lực đối với ông Khương  là quá thô bạo và vượt xa mức cần thiết...
Dùi cui điện, bẻ tay, dúi mặt thay cho việc trả lại cuống vé
Chuyến bay VN1169 của Vietnam Airlines khởi hành từ Hà Nội đi TP HCM  ngày 18-4 bị chậm 65 phút mới cất cánh. Tuy nhiên, do mưa lớn tại TP HCM  nên máy bay phải quay ngược lại rồi hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng.  Trong lúc chờ ở sân bay Đà Nẵng, HLV đội tuyển quốc gia Taekwondo Lê  Minh Khương đã đề nghị tiếp viên được sang một chuyến bay khác vì có  việc gấp cần giải quyết. Tiếp viên trưởng chuyến bay đồng ý cho xuống và  yêu cầu ông Khương đưa cuống vé để bộ phận mặt đất làm thủ tục.
Tuy nhiên, khoảng 10 phút sau, ông Khương được một người đại diện  Vietnam Airlines đề nghị ngồi lại vì máy bay có thể cất cánh vì mưa ở TP  HCM đã ngớt. Ông Khương đồng ý và đi từ khoang Y lên khoang thương gia  (khoang C) để yêu cầu được lấy lại vé máy bay của mình, tiếp viên báo  rằng vé của ông đã bị bộ phận mặt đất làm mất...
Sau đó ít phút, nhiều hành khách trên chuyến bay hoảng hốt khi thấy xuất  hiện nhiều nhân viên an ninh sân bay với vẻ mặt sát khí đằng đằng, có  trang bị công cụ hỗ trợ, bộ đàm và dùng biện pháp mạnh để lôi hành khách  này ra khỏi máy bay. Ông Khương cho biết, ông bị thúc dùi cui vào bụng,  bị khóa tay bởi vài nhân viên an ninh.

HLV Lê Minh Khương. Ảnh: Báo Giáo dục
Ca sỹ Quang Hà, người có mặt trên chuyến bay khẳng định anh và người trợ  lý đã chứng kiến nhân viên an ninh sân bay đánh ông Khương, bố ông  Khương, đã hơn 70 tuổi phải chạy tới "xin các anh tha cho con tôi" nhưng  ông Khương vẫn bị lôi đi như một đứa trẻ... Vào thời điểm đó, hầu hết  hành khách trên máy bay không hề biết, người vừa bị lôi đi là một HLV võ  thuật đẳng cấp, nổi tiếng trong làng Taekwondo Việt Nam và thế giới. Họ  không thể nhận ra ông Khương là một võ sư vì một lý do rất đơn giản,  ông không có bất cứ phản ứng tự vệ nào!
Sau khi sự việc xảy ra, Vietnam Airlines thông báo, tại sân bay Đà Nẵng,  khi tàu bay đang dừng đỗ, ông Khương ra cửa, yêu cầu được xuống tàu và  không tiếp tục hành trình nữa. Sau khi kiểm tra tình hình, đại diện  Vietnam Airlines tại sân bay đã giải thích với ông Khương rằng chuyến  bay sẽ sớm cất cánh và đề nghị khách vui lòng trở lại chỗ ngồi để chờ  đợi. Khi máy bay bắt đầu lăn bánh thì ông Khương to tiếng trên khoang  hạng thương gia yêu cầu trả lại thẻ lên tàu đã đưa cho nhân viên mặt đất  và không chịu trở về chỗ ngồi. Dù được tiếp viên trưởng giải thích và  mời về chỗ ngồi nhưng ông Khương không nghe và có biểu hiện gây rối, la  hét... Nhận thấy sự việc có nguy cơ ảnh hưởng tới an toàn chuyến bay, cơ  trưởng đã quyết định cho tàu bay quay trở lại sân đỗ và liên hệ lực  lượng an ninh tại sân bay Đà Nẵng đề nghị trợ giúp. Ông Khương không  chịu xuống máy bay, nhân viên an ninh đã áp giải khách xuống và bàn giao  cho Cảng vụ Hàng không miền Trung giải quyết.
Về phía HLV Lê Minh Khương, ông đã phải vào Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba  để kiểm tra và điều trị các vết thương. Bức xúc trước việc bị hành một  cách vô lý, ông Khương đã mời luật sư để bảo vệ quyền lợi cho mình. Luật  sư Trần Thu Nam, đại diện cho HLV Lê Minh Khương khẳng định: "Vietnam  Airlines nói hành khách gây rối, la hét... tôi khẳng định thân chủ tôi  không hề chống cự và la hét. Ông Khương chỉ đòi trả lại cuống vé máy  bay". Ông Nam phân tích, khi lực lượng an ninh hàng không lên và xác  định hành khách không sử dụng vũ khí, đe dọa gây uy hiếp an toàn hoặc  khủng bố thì chỉ cần mời khách xuống máy bay chứ  không cần sử dụng dùi  cui điện, bẻ tay, dúi mặt xuống sàn. Theo ông Nam, khi lên máy bay, ông  Khương không hề nói rằng mình là HLV Taekwondo nên việc đại diện hãng  hàng không nói rằng họ nhận được thông báo hành khách có võ nên phải sử  dụng các biện pháp mạnh là sai sự thật. Ông Nam cũng cho biết, ông sẽ  chuẩn bị hồ sơ để khởi kiện Vietnam Airlines ra tòa.
Đừng vin vào cớ...
Ca sỹ Quang Hà có mặt trên chuyến bay VN1169 hôm 18-4 cho biết: "Tôi  không quen biết anh Khương nhưng qua quan sát và cảm nhận của mình, tôi  thấy anh Khương là một người rất lịch sự và nhã nhặn. Lúc chúng tôi  chứng kiến thì thấy anh Khương bị xô, bẻ tay và đè xuống sàn. Một anh an  ninh dùng dùi cui điện đánh vào ngực và người anh Khương. Anh Khương  không chống cự và đánh lại mà chỉ kêu lên: "Bố ơi, cứu con!". Chúng tôi  đến can ngăn và đi xuống, không bay tiếp nữa, dù rất sốt ruột với công  việc và muốn về Sài Gòn gấp. Tôi sẽ ra làm chứng, với mong muốn Vietnam  Airlines sẽ có thái độ nhã nhặn, tôn trọng khách hàng của mình hơn".
Đạo diễn, diễn viên Trần Lực cũng phát biểu, khi các nhân viên an ninh  đến thì anh Khương rất nhã nhặn trình bày, nhưng họ không nghe, không  cho anh trình bày mà đã khống chế, giằng co kéo anh Khương đi rất nhanh,  chỉ trong mấy chục giây. Đạo diễn Trần Lực nói thêm: "Nói ông này gây  rối, gây rối ở đâu thì tôi không biết, không nghe thấy tiếng hét nào  hết. Sau khi đội an ninh kia bắt ông ấy, đè ông ấy xuống thì mới nghe  tiếng hét". Không giấu nổi sự bức xúc trước sự việc này, ông gọi đây là  cách "xử sự dã man" của hãng hàng không. Ông Lực cũng khẳng định sẽ làm  chứng khi cần thiết.
Phía Vietnam Airlines cũng dẫn chứng từ biên bản có chữ ký của 3 vị  khách ngồi trên khoang thương gia, đáng tiếc họ đều là người nước ngoài.  Vietnam Airlines đã công bố bức thư làm chứng viết bằng tiếng Anh của  hành khách có tên gọi Eileen Tan người Singapore, giám đốc một DN du  lịch, đối tác của Vietnam Airlines tại TP HCM. Bà này đã phê phán ca sỹ  Quang Hà là "Tôi cảm thấy, dường như ca sỹ Quang Hà chỉ đang cố đánh  bóng tên tuổi của mình", chỉ vì ca sỹ này lên tiếng về vụ việc. Dư luận  cho rằng, Vietnam Airlines quá "non" khi đưa ra nhân chứng này vì thực  tế bà Eileen Tan không biết tiếng Việt nên không thể hiểu được nội dung  cuộc đối thoại giữa ông Khương và các tiếp viên trên chuyến bay. Hơn  nữa, bà này được xác định đang làm tại đại lý bán vé máy bay Vietnam  Airlines(?!).
Lời kết
Khi vụ việc còn chưa được xác định trắng đen thì phía Vietnam Airlines  đã vội khẳng định, phi hành đoàn chuyến bay VN1169 đã xử lý đúng quy  trình về an toàn hàng không. Trong trường hợp xác định ông Lê Minh  Khương có biểu hiện gây rối, uy hiếp chuyến bay, hãng sẽ tính đến phương  án đưa hành khách này vào danh sách từ chối vận chuyển (Vietnam  Airlines từng cấm bay đối với ít nhất 8 hành khách vì gây rối trên máy  bay như nói đùa có bom, uống rượu hoặc hành hung tiếp viên). Thông tin  còn cho biết thêm, ông Khương còn có thể bị phạt hành chính, bị đòi bồi  thường hàng trăm triệu đồng...
Về phía mình, trước khi ra nước ngoài làm công tác trọng tài, HLV Lê  Minh Khương cho biết, ông chỉ cần một lời xin lỗi từ phía Vietnam  Airlines. Trường hợp kiện ra tòa để đòi bồi thường, ông cũng chỉ yêu cầu  bồi thường 1.000 đồng. Không cần phải bàn nhiều thì ai cũng biết hai  cách xử sự quá khác nhau. Thái độ nhân văn được thể hiện rất rõ qua quan  điểm của ông Khương, một người học võ và dạy võ.
"Đành rằng việc bảo đảm an toàn cho khách hàng trên mỗi chuyến bay là  tối quan trọng. Tuy nhiên, cũng đừng vin vào đó để dùng dùi cui với hành  khách khi nói chuyện phải trái. Tôi không tin một người như ông Khương  lại tự nhiên la hét. Ông Khương là một HLV đáng kính, đóng góp nhiều cho  nền thể thao quốc gia chứ không phải tội phạm". Đó là tâm sự của một  bạn đọc gửi đến báo PL&XH về vụ việc trên.
M.Tuấn
(PLXH)