Người ta đón tết trong cảnh sum vầy, nồng ấm thì  gia đình chị Phan Thị Thủy lại đón năm mới trong cảnh tang tóc, không  nơi trú ngụ.  Tại  UBND xã Phúc Trạch hôm mùng 8 tết Nguyên Đán vừa qua, chúng tôi không  khỏi xót thương khi chứng kiến cảnh hai mẹ con đeo khăn tang trắng ngồi  buồn thiu đợi xin dấu xác nhận của chính quyền xã nhà bị cháy. 
Chị là  Phan Thị Thuỷ đi cùng con trai út Phan Văn Tài (xóm 8, xã Phúc Trạch,  huyện Hương Khê, Hà Tĩnh). Chị Thuỷ sụt sùi cho biết: “Khoảng hơn 3 giờ  sáng hôm 30 Tết tui mới lên ngủ thì nghe mùi khói khét khét. Tỉnh dậy  thấy ngọn lửa cháy rực trong nhà. Khi đó tôi vội chạy ra kêu làng xóm  đến cứu, nhưng ở đây nhà dân thưa và cũng muộn rồi nên khi hàng xóm đến  thì nhà đã cháy hết…”.
 
   Nước mắt đau thương của mẹ con chị Thủy bên chiếc bàn thờ chồng làm tạm dưới túp lều.
Nước mắt đau thương của mẹ con chị Thủy bên chiếc bàn thờ chồng làm tạm dưới túp lều.
  Nhưng  đó chưa phải là nỗi đau lớn nhất mà chị Thuỷ phải gánh chịu. Trong cơn  lửa dữ, anh Phan Văn Trung (chồng chị Thuỷ) đang ngủ ngon giấc đã bị lửa  thiêu cháy. Nỗi đau chồng chết cháy, nhà bị thiêu rụi đã làm cho chị  Thuỷ tiều tuỵ. Bà Trần Thị Hà – Chủ tịch UBND xã Phúc Trạch cho biết,  hôm đưa tang, nhà cháy hết, tiền không có một đồng nên UBND đã trích 3  triệu để gia đình lo việc tang lễ. 
 Dẫn  chúng tôi về căn nhà trơ trọi, ngồi uống ly nước dưới tấm bạt che tạm  khói bụi tàn tro bay nghi ngút. Kể về cuộc đời mình, chị Thuỷ cho biết,  chị lấy chồng từ năm 18 tuổi. Sau hơn chục năm chung sống đã có với nhau  4 đứa con. Lớn lên vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên những đứa con của  chị lần lượt phải bỏ học vào miền nam làm thuê. Cách đây chừng 6 tháng  đứa con út Phan Văn Tài đi làm thuê về bàn với mẹ cho đi học cái nghề để  sau này cho đỡ vất vả.
  “Nghe  cháu nó xin bố mẹ như vậy nên dù khó khăn nhưng hai vợ chồng đã cố gắng  bươn chải đủ nghề để cho ước vọng của con được toại nguyện. Từ ngày bố  mất, nhà bị cháy tới nay đêm nào cháu nó cũng nằm khóc. Nay bố mất, nhà  thì cháy hết không biết kiếm tiền đâu ra mà cho con đi học đây”, chị  Thuỷ nhìn con nước mắt lăn dài.
 Em  Tài mấy ngày nay cố gắng động viên mẹ ăn uống và tháo dỡ những gì còn  sót lại trong đám tro tàn. Mồ hôi nhễ nhãi, mặt mũi lem luốc Tài nói với  chúng tôi: "Em cũng muốn đi học lắm nhưng giờ bố mất, nhà cửa cũng  không có mà ở, mẹ lại hay đau ốm nên phải đành bỏ ước mơ ở nhà chăm sóc  mẹ. Ước mơ kiếm cái nghề thoát thân coi như đã chấm hết với em”.
 
  Em Phan Văn Tài mồ hôi nhễ nhại dọn những gì còn sót lại
Em Phan Văn Tài mồ hôi nhễ nhại dọn những gì còn sót lại 
   
Những  ngày này, bà con lối xóm cũng thường xuyên đến thăm hỏi và động viên  mấy mẹ con chị Thuỷ. Người cho cái bánh chưng ăn tạm, người cho vài ký  gạo để sống qua ngày chứ nhà cửa, lúa gạo và những gì có giá trị đều bị  cháy hết. Ồng Lê Văn Lý một hàng xóm cảm thương trước hoàn cảnh mấy mẹ  con chị Thuỷ nói: “Tội cho mấy mẹ con chị ấy quá. Vậy là mất hết. Chồng  chết, nhà cháy, con phải bỏ học. Mấy ngày nay tôi cũng thường sang động  viên gia đình và có ít cân gạo mang sang cho mấy mẹ con ăn tạm sống qua  ngày. Với mấy mẹ con chị ấy giờ một đồng cũng quý lắm”.
 Xa  Phúc Trạch, chia tay hoàn cảnh xót thương của mấy mẹ con chị Thuỷ,  chúng tôi chạy men theo đường mòn Hồ Chí Minh rồi tìm đến một hoàn cảnh  cũng xót xa chẳng kém trong những ngày tết Nguyên Đán vừa qua. Đó là  hoàn cảnh gia đình ông Nguyễn Văn Cương (61 tuổi) và bà Lê Thị Thuận (60  tuổi) xóm 2 Phú Hương, xã Hương Xuân, huyện Hương Khê. Hôm mùng 2 Tết,  nhà ông Cương cũng bị lửa thiêu rụi. Những vật dụng đáng giá trong nhà  đều trở thành một đống tàn tro.
  
 

Bà Thuận ngồi bần thần trong túp lều được thưng bằng tấm bạt.
Kể  về hoàn cảnh gia đình mình, bà Thuận bật khóc. Vợ chồng ông bà có 6  người con. 4 đứa con đầu đã có gia đình nhưng cuộc sống cũng chỉ dựa vào  đồng lương công nhân bèo bọt trong miền nam. “Hôm tết mấy đứa con sống  trong miền nam có về quê ăn tết, nhưng sau khi nhà bị cháy không biết  ở đâu nên mấy đứa đã đi cả rồi”. 
 Cũng  giống như gia đình chị Thuỷ ở Phúc Trạch, đứa con út của bà Thuận là  Nguyễn Văn Dũng hiện đang theo học trường Cao đẳng nghề Việt Đức ở Thành  phố Hà Tĩnh năm thứ 3. Dù đã đến ngày xuống trường nhập học nhưng Dũng  vẫn cùng gia đình dọn những thanh gỗ đang còn dùng được để dựng tạm túp  lều mà ở. Hỏi về ngày xuống trường, Dũng buồn buồn nói: “Nhìn nhà của  như vậy, bố mẹ thì ngày đêm khóc than nên em đi không nổi. Chắc em phải  nghỉ học một thời gian chứ giờ cái ăn qua ngày của gia đình cũng phải đi  vay từng bữa thì lấy tiền đâu mà đi học”.
 Nhìn  hình ảnh bà Thuận ngồi buồn thiu, em Dũng thì đang loay hoay với đống  tàn tro và gỗ cháy chúng tôi cũng không khỏi mủi lòng. “Tôi giờ không  muốn làm chi nữa. Nhìn nhà như vậy chân tay như rệu rã nhấc không nổi.  Hồi đầu chiều, ông Cương đi ra loanh quanh vay hàng xóm tạm ít gạo về ăn  chứ hôm trước lúa gạo đã cũng cháy hết cả rồi”, bà Thuận chỉ tay  vào đống gỗ đen sạm nói.
 
    | Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:1. Chị Phan Thị Thủy: (xóm 8, xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh). ĐT liên hệ: Phan Văn Dương (con trai chị Thủy): 0972.337.925
 
 2. Ông Nguyễn Văn Cương: (xóm 2 Phú Hương, xã Hương Xuân, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh). ĐT liên hệ: Nguyễn Văn Dũng (con ông Cương) 0985.827.886
 3. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học và Dân trí - Báo điện tử Dân trí (Hà Nội)
 Số 2/48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)
 Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490
 Email: quynhanai@dantri.com  .vn
 * Tài khoản VNĐ:
 Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
 Số TK: 10 201 0000 220 639
 Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm
 
 * Tài khoản USD:
 Tên TK : Báo Khuyến học & Dân trí
 Số TK : 045 137 195 6482
 SWIFT Code: BFTVVNVX
 Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)
 
 * Tài khoản VNĐ tại VietComBank:
 Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
 Số TK: 0451 001 944 487
 Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công
 4. Văn phòng đại diện của báo:
 VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122
 
 
 VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725
 
 VP HCM: 40/17/16 Nguyễn Văn Đậu, phường 6 quận Bình Thạnh. Tel: 08. 35107. 331
 
 VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269
 
 | 
  
Đặng Tài - Văn Dũng, dantri.com.vn