HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > World Box| Thế Giới > Vietnam News | Tin Việt Nam > 2005-2023 Vietnam News


 
 
Thread Tools
  #1  
Old  Supseries Resize Nước mắt người mẹ có con bị 'dượng' đánh gãy chân, tay
Nhìn thân thể con trai, chị Liên không cầm được nước mắt, chị không tin người tình lại ra tay với đứa con riêng của mình đến như vậy.

“Tôi không thể tha thứ cho Sĩ. Không ngờ, anh ấy lại đánh con trai tôi dã man đến gãy cả tay, chân, nứt sọ như vậy. Tất cả đều do tôi, nếu không có chuyện tôi sống chung với Sĩ, đứa con trai tội nghiệp sẽ không bị trận đòn kinh hoàng đó”. Chị Trần Ngọc Liên (39 tuổi) nói trong nấc nghẹn khi con trai bị người tình đánh dã man.

Không ngờ anh ấy đánh dã man con tôi!

Sáng 8/11, cháu Trần Văn Minh Hiếu (6 tuổi) con trai của chị Trần Ngọc Liên (39 tuổi, ngụ phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP.HCM) người bị “cha dượng” Nguyễn Tấn Sĩ (28 tuổi, quê Bến Tre) đánh dã man vẫn đang nằm điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Hiện cháu Hiếu được các bác sỹ theo dõi sát sao diễn biến bệnh tình để có hướng điều trị. Ngoài bị người tình của mẹ đánh gãy tay, chân, xương sọ của cháu Hiếu cũng bị nứt.

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Khang - Phó Trưởng Khoa ngoại Thần kinh, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết: “Trường hợp của bé Hiếu bị chấn thương sọ não tương đối nặng do đã bị nứt sọ và tụ máu ở vùng thái dương đính bên trái. Hiện đang dự trù hai phương án: Nếu trường hợp máu ngừng chảy thì không cần tiến hành phẫu thuật. Còn nếu máu vẫn chảy, tụ lại thành cục và chèn ép vào não thì phải phẫu thuật để lấy cục máu đông”.

Ngồi kế bên giường bệnh, chị Liên lặng người không nói. Chị lấy tay rờ lên những vết bầm trên cơ thể của đứa con trai tội nghiệp. Trên giường bệnh cháu Hiếu đã tỉnh nhưng vẻ mặt vẫn còn rất đau đớn. Thấy con nhìn mình chị Liên không cầm được nước mắt, chị không tin “người tình” lại hành xử đứa con riêng của chị đến như vậy.


Chị Trần Ngọc Liên (39 tuổi) nấc nghẹn khi con trai bị người tình
đánh dã man

Quay mặt đi hướng khác lau nước mắt, Chị Liên kể, trước khi đến với Sĩ chị đã có một đời chồng và có nhau hai đứa con: Hiếu và một đứa anh trai. Sống được thời gian “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên cách đây 4 năm chị Liên và chồng ra tòa ly hôn.

“Ly dị chồng, tôi gửi hai con về bên phía ngoại trông coi, còn bản thân mua chiếc xe ba bánh để bán hạt dẻ. Hàng ngày, tôi rong ruổi trên các tuyến đường của quận Bình Tân, quận 6 để bán”. Chị Liên cho biết.

Trong một lần đi Bến Tre ăn đám cưới, chị Liên tình cờ quen biết Sĩ và hai người cho số điện thoại nhau. Sĩ và chị Liên thường xuyên nhắn tin qua lại và tình cảm cũng phát sinh từ đó. Tuy biết, chị Liên lớn hơn mình 10 tuổi, đã có 2 con nhưng Sĩ vẫn ngỏ lời yêu. Nhiều lần bị chị Liên cự tuyệt, nhưng Sỹ vẫn dành tình cảm và nói muốn sống chung với chị Liên để lo chuyện tương lai của hai người sau này.

Cách đây 2 năm, trước sự “thỉnh cầu” của Sĩ, chị Liên đồng ý dọn về sống chung với Sĩ như vợ chồng tại một nhà trọ ở đường Tân Hòa Đông (phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân) nhưng không đăng ký kết hôn. Hàng ngày chị Liên đẩy xe đi bán hạt dẻ, còn Sĩ đi sửa chữa điện. Cách đây, 1 năm chị Liên bàn với Sĩ dẫn cho con riêng là Hiếu đến sống cùng và được Sĩ đồng ý.

“Thời gian đầu, khi Hiếu mới đến ở tôi thấy anh Sĩ rất thương con và thường xuyên vui đùa với Hiếu. Nhưng không ngờ vào chiều ngày 4/11 anh ấy lại đánh con tôi đến gãy cả tay, chân và nứt sọ. Có nằm mờ tôi cũng không nghĩ anh Sĩ lại hành động dã man như vậy. Con tôi chỉ là một đứa trẻ nó có tội tình gì Sỹ lại đánh dã man đến thế? Chị Liên nói trong nước mắt.

Không thể tha thứ

“Trước khi quyết định về sống với anh ấy tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc con trai mình bị đánh và càng không nghĩ anh ấy lại nhẫn tâm đến vậy. Từ khi Sĩ đánh con trai tôi rất nhiều người thân, bạn bè khuyên bày tỏ thái độ bức xúc trước hành vi dã man của Sĩ. Bản thân tôi cũng sẽ không bao giờ tha thứ, Sĩ sẽ bị pháp luật trừng trị. Riêng tôi, chỉ biết trách bản thân mình vì đã trao nhầm con cho “hổ dữ”. Chị Liên nói.

Bà Nguyễn Thị Bê (80 tuổi, bà ngoại Hiếu) cho biết, sau khi vợ chồng con gái ly dị, cha Hiếu về quận 7 sống. Còn chị Liên về sống với Sĩ, nhỏ hơn 11 tuổi, được khoảng hai năm. Từ đó Hiếu phải hứng chịu nhiều trận đòn roi của cha dượng.

“Đã nhiều lần tôi nói với con Liên đừng để con ở nhà với cha dượng nhưng nó không nghe. Giờ xảy ra sự việc thế này thì trách ai, chỉ mong pháp luật trừng trị thích đáng kẻ nhẫn tâm đó”, bà Bê bức xúc.

Liên quan đến vụ việc này ngày 5/11, công an phường Bình Trị Đông đã bàn giao Nguyễn Tấn Sĩ cho công an quận Bình Tân điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Tại cơ quan điều tra, Sĩ khai ngày 4/11 sau khi đi nhậu về nhà trọ nằm ngủ nhưng Hiếu đang mở xem tivi, Sĩ bảo tắt tivi, Hiếu không nghe. Nổi “máu điên”, “cha dượng” lao đến ném bé Hiếu vào vách tường, đầu cháu Hiếu đập vào ống sắt. Vẫn chưa hả dạ, Sĩ dùng cây gỗ đánh liên tiếp vào người Hiếu khiến cháu bé bất tỉnh.

Sau khi đánh con của “người tình” Sĩ gọi điện cho chị Liên và đưa điện thoại cho Hiếu nói chuyện với mẹ. Biết con trai bị “người tình” đánh chị Liên đang trên đường đi bán hạt dẻ tức tốc chạy về nhà trọ và đưa cháu Hiếu đi cấp cứu tại Bệnh viện quận 6 sau đó chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy. Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định cháu Hiếu bị đánh gãy tay, chân và nứt sương sọ.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Sĩ bị cơ quan công an địa phương đưa về trụ sở công địa phương để làm rõ.


PLXH
VIETBF Diễn Đàn Hay Nhất Của Người Việt Nam

HOT NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOME

Breaking News

VietOversea

World News

Business News

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

History

Thơ Ca

Sport News

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

Canada Tin Hay

USA Tin Hay

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

Home Classic

Home Classic Master Page


tonycarter
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
tonycarter's Avatar
Release: 11-07-2014
Reputation: 551


Profile:
Join Date: Dec 2008
Posts: 44,699
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	cafe.jpg
Views:	0
Size:	54.3 KB
ID:	685439  
tonycarter_is_offline
Thanks: 262
Thanked 591 Times in 456 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 61
tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2
 
User Tag List

Thread Tools


 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 19:06.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.11208 seconds with 13 queries