Vừa qua, ca sĩ Quang Lê và danh hài Thúy Nga đã tới thăm nhà vợ chồng ca sĩ Bích Tuyền – tỷ phú Mỹ Gerard Williams dịp đầu năm và trò chuyện, hỏi han gia chủ khá thân thiết.
![](https://intermati.com/forum/attachment.php?attachmentid=2487943&stc=1&d=1739081962)
Quang Lê bức xúc
Ngay lập tức, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều ý kiến châm chọc, bình luận rằng Thúy Nga và Quang Lê nịnh nọt, bợ đỡ vợ chồng tỷ phú Gerard Williamas, thấy sang là lao tới.
Trước thông tin này, Thúy Nga bức xúc lên tiếng: “Quang Lê biết tin gì chưa? Tôi và Quang Lê đến nhà chị Bích Tuyền, anh Gerard chơi vui chúc Tết thôi.
Nhưng cái tính Quang Lê nói chuyện đong đưa quá nên bao nhiêu người vào bình luận, kêu tôi và Quang Lê thấy người ta giàu nên tới nịnh nọt, thấy sang bắt quàng làm họ. Tôi tức chết.
Quang Lê thân với chị Bích Tuyền từ lâu rồi hay đến nhà chị ấy chơi. Hôm đó, Quang Lê rủ nên tôi tới chơi theo Quang Lê thôi. Vậy mà người ta bình luận rằng ‘thấy bọn này cứ nịnh nọt, đang thích mà giờ ghét tụi nó luôn rồi’. Tôi ngồi coi hết clip đó mà không biết tôi nịnh chị Bích Tuyền ở chỗ nào”.
Quang Lê nghe vậy cũng bức xúc thốt lên: “Ai nói? Có nói tôi không?”.
Thúy Nga thanh minh: “Có, họ nói Quang Lê nhiều hơn, nói tôi ít hơn. Tại cách nói chuyện của Quang Lê đong đưa quá nhưng đó là tính cách của Quang Lê, đong đưa với cả thế giới chứ không riêng gì ai”.
Quang Lê giải thích: “Tôi không nịnh mà tôi nể phục anh Gerard vì cái điện thoại Iphone tôi đang dùng mỗi ngày có bộ não của anh ấy bên trong, nên tôi nể thì có gì sai? Tôi phải trân trọng người tài như thế.
Bích Tuyền thì là bạn tôi từ thời cơ hàn. Ai nói tôi nịnh anh Gerard thì hãy nhìn lại đi, xem cái điện thoại Iphone các bạn đang dùng đều có một phần bộ não của anh Gerard trong đó. Mình phải công nhận người ta giỏi, là người tài chứ không phải nịnh hót người ta.
Bích Tuyền là bạn thân của tôi từ xưa. Tôi chơi với Bích Tuyền từ thời Bích Tuyền chưa lấy chồng thì lấy gì mà phải nịnh?”.
Thúy Nga tiếp lời: “Với lại, chúng tôi lên chơi nhà chúc Tết thôi chứ có tới nhà người ta xin tiền đâu mà nói chúng tôi thấy người giàu là lao vào nịnh nọt...
Tính tôi rất ít khi để ý bình luận nhưng đọc được bình luận đó tôi bực mình lắm. Tôi còn nhắn lại rằng coi tôi nịnh khúc nào chỉ ra xem sao?”.
Vietbf@Sưu tập